Vụ chồng đòi "săn rồng vàng" với bồ ở Thái Nguyên, từ 1 tin nhắn bệnh hoạn mà vợ "chịu thua"

VV,
Chia sẻ

Bồ đòi quà 8/3 là có ngay 500k. Bồ đòi tiền đi làm móng là có ngay 270k nhưng tiền chăm sóc con cái thì anh chồng lại vờ như không biết.

Trên nhiều diễn đàn đang chia sẻ câu chuyện chồng “săn rồng vàng” với nhân tình trong khi đã có 2 đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Khi đôi tình nhân còn dặn nhau chờ ly hôn hãy công khai thì chị vợ quyết đi trước 1 bước: công khai cho cả nước biết.

Trên trang cá nhân, chị vợ tâm sự:

“Cớ ngỡ trong chuyện cổ tích!

Đây là chồng em và cuộc nói chuyện với ‘người tình ngoan hiền’ đây ạ... Vì em ấy mà về muốn gây sự cãi nhau với vợ để muốn bỏ vợ, rồi công khai đi với em này, rồi lên kế hoạch bỏ vợ để cưới em ý, rồi còn kế hoạch săn rồng vàng… Em ở nhà chăm 2 con nhỏ: con lớn 5 tuổi, con bé 1 tuổi, hy sinh hết, nhẫn nhịn hết ở nhà chăm con...trước vẫn bán cơm ship và bán hàng online kiếm thêm nhặt nhạnh. Tháng chồng chỉ đưa cho 1-2 triệu bỉm sữa, đóng học cho con. Bây giờ đi làm lương được 20 triệu/tháng cũng chỉ đưa cho 2 triệu mua bỉm, sữa. Hàng ngày ăn uống em với bố chồng tự lo chứ cũng không được chồng nuôi hay dư dả gì mà ăn chơi nọ kia. Vậy mà nay em bị chúng nó cho qua mặt đây ạ”.

Vụ chồng đòi "săn rồng vàng" với bồ ở Thái Nguyên, từ 1 tin nhắn bệnh hoạn mà vợ "chịu thua" - Ảnh 1.

Câu chuyện đang được rất nhiều người quan tâm

Cô vợ trải lòng, cô có chồng mà chẳng khác nào mẹ đơn thân, lúc nào cũng lủi thủi với 2 đứa con.

“Sáng đèo cả thằng bé đưa thằng lớn đi học. Hôm nao ông nội ở nhà mới nhờ được ông bế cháu để đưa thằng lớn đi học, không thì bố chả có tí trách nhiệm nào với con cái, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cứ bao không có tiền nên phải đi kiếm tiền, mà kiếm được thì chỉ nuôi bản thân, bây giờ thì nuôi thêm gái. Ăn nói với vợ con thì động tí chửi bới đánh đập xong bây giờ đi với gái lại viện lý do sống không hạnh phúc, hết tình cảm. Em thì chả trách được ai cả, trách số mình hẩm hiu đen đủi quá thôi, lấy nhầm chồng, nhưng em không hối hận vì đẻ được 2 thằng con đẹp như trong tranh, gia đình nhà nội cũng không ai đối xử tệ bạc với em ngoài chồng em thế này cả”.

Cô vợ xin ý kiến của cộng đồng mạng xem giờ nên làm gì vì cô không muốn “giải thoát” cho đôi tra nam tiện nữ kia đơn giản thế được.

Đi kèm với bài đăng là rất nhiều đoạn tin nhắn mùi mẫn của chồng cô và tiểu tam. Kẻ thứ 3 rất ngang ngược, không cho anh chồng gần gũi vợ và dùng những từ ngữ không thể chấp nhận được nói về chị vợ.

Bồ đòi quà 8/3 là có ngay “ting ting” 500k. Bồ đòi tiền đi làm móng là có ngay 270k nhưng tiền chăm sóc con cái thì anh chồng này lại vờ như không biết.

Trong 1 đoạn tin nhắn rất khủng khiếp và bệnh hoạn của cặp đôi đó, chính chị vợ phải thừa nhận: “Mình làm sao mà skill (kĩ năng) đỉnh như nhân tình”.

Vụ chồng đòi "săn rồng vàng" với bồ ở Thái Nguyên, từ 1 tin nhắn bệnh hoạn mà vợ "chịu thua" - Ảnh 2.

Khi đôi tình nhân còn dặn nhau chờ ly hôn hãy công khai thì chị vợ quyết đi trước 1 bước: công khai cho cả nước biết.

Tiểu tam liên tục thúc ép anh chồng: “Xem liệu giải quyết nhanh cho xong đi nhé, còn để nó tự thì không có đâu. Nhanh không chả kịp thả mà đẻ rồng con…”, “Thế vẫn chưa nói gì à, nhì nhà nhì nhằng đằng nào chả chửi. Vợ bắt ép cái gì mà chồng sửng cồ, vợ cũng muốn cho nó nhanh lên sốt ruột lắm rồi”.

Trong khi đó anh chồng có vẻ lần lữa trong việc đề cập ly hôn: “Làm gì nó cũng phải hợp lý. Muốn nhanh cũng phải để lúc thích hợp chứ có phải muốn nhanh là được đâu”.

Nhiều người ngán ngẩm với đôi tra nam tiện nữ, khuyên chị vợ nên ly hôn sớm cho bớt đau khổ. Bởi 2 con người ấy có về với nhau thì sớm muộn cũng sẽ tan vỡ nhanh thôi.

Phụ nữ cũng không cần nghĩ đâu xa chuyện phải trả thù kẻ phản bội mình. Khi bản thân bạn đã bị tổn thương đủ rồi thì điều cần phải làm là giũ bỏ rồi đứng lên làm lại. Sự trả thù tốt nhất là khiến bản thân hạnh phúc, hạnh phúc hơn gấp nhiều lần khi bạn còn ở bên gã đàn ông tệ bạc ấy.

Chia sẻ