Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Mẹ chạy đi mua thuốc rồi khóa trái cửa để 2 con trong nhà, khi quay lại thì phát hiện ngọn lửa gần bén tới, rất may sau khi hô hoán người dân đã cùng nhau phá cửa cứu 2 cháu bé bị mắc kẹt ra ngoài.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại chợ Gạo (TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên) vào đêm ngày 25/7 khiến hàng nghìn mét vuông, hàng chục ki-ốt tại chợ và hàng hóa bị thiêu rụi.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Hưng Yên đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau đó, đã cử tối đa lực lượng cùng 10 xe chữa cháy, xe chở nước và xe chở thang cẩu.

Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài - Ảnh 1.

Hàng trăm người hốt hoảng vì vụ hỏa hoạn lớn trong đêm.

Ngoài ra, có 2 xe chữa cháy của tỉnh Hà Nam sang hỗ trợ chữa cháy. Đến khoảng 22h30, đám cháy cơ bản khống chế nhưng đến 00h30 thì đám cháy mới được dập tắt.

Thống kê sơ bộ, một phần kiot của chợ Gạo (bán quần áo, bán rau củ quả) bị thiêu rụi. Công ty nhựa chỉ bị cháy khoảng 500m2 nhà kho, trong tổng 5.000m2 của công ty.

Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài - Ảnh 2.

Khoảng 22h30 đám cháy cơ bản được khống chế, đến 0h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người những đã khiến hàng nghìn người vô cùng sợ hãi, hốt hoảng. Rất nhiều người chứng kiến vụ hỏa hoạn vẫn chưa hết hoàng hồn vì giây phút phá cửa, cứu sống 2 cháu bé bị mắc kẹt trong nhà.

Trao đổi với PV, ông Đình Cảng (sinh năm 1965) cho hay: "Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bùng cao, người dân đã hô hoán đồng thời báo cáo với lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một ngôi nhà cạnh chợ".

Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài - Ảnh 3.

Nhiều người chưa hết hốt hoảng sau vụ hỏa hoạn.

"Lúc đó, chúng tôi phát hiện tiếng kêu cứu của những đứa trẻ con trong ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Thu nằm cạnh chợ. Ngay lập tức tôi cùng nhiều người chạy lại thì phát hiện có 2 con của chị Thu vẫn ở trong nhà, bên ngoài cửa đã bị khóa", ông Cảnh kể lại.

Ngay sau đó, ông Cảnh cùng một số người đã nhanh chóng dùng gạch phá ổ khóa, tuy nhiên do phá mãi không được thì đã sang nhà bên cạnh mượn thanh sắt và búa đinh để đập phá ổ khóa với mục đích cứu 2 đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà.

Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài - Ảnh 4.

Rất nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi.

Khi lực lượng PCCC phun nước vào nhà chị Thu để tránh cháy lan thì lực lượng bộ đội cùng người dân đã bê giúp đồ của chị Thu ra một chỗ khác. Rất may mọi người cứu hai con chị Thu kịp thời, chỉ cần chậm vài phút thôi, có thể cả hai đã bị ngạt vì khói.

May mắn được mọi người cứu hai con nhỏ thoát nạn ra ngoài, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1975, ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên) cho hay, vào khoảng 20h5 phút tối 25/7, chị đi ra ngoài hiệu thuốc mua về uống. Khi đi, chị khóa cửa ngoài để hai người con (con gái lớn 11 tuổi, con trai nhỏ 9 tuổi) ở trong nhà.

Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài - Ảnh 5.

Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Chia sẻ về sự việc, chị Thu nói: "Tôi khóa cửa để đi mua thuốc thì bất ngờ nhận được điện thoại của hàng xóm nói cháy chợ, sắp lan đến ngôi nhà của mình. Lúc đó tôi tức tốc chạy về thì rất may mắn, mọi người đã cứu sống 2 con mình đưa ra ngoài".

Cùng chia sẻ về sự việc trên, ông Trần Việt Hùng (52 tuổi, Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 20h15, ông nhận được tin cháy chợ Gạo.

Vụ cháy cực lớn ở chợ Gạo, Hưng Yên: 2 cháu bé bị mắc kẹt được người dân cứu ra ngoài - Ảnh 6.

Theo người dân, đám cháy bắt nguồn từ công ty nhựa sau lan sang chợ Gạo.

Lúc này ông chạy ra thì thấy ngọn lửa bùng phát rất nhanh cùng cột khói cao hàng chục mét. Mọi người hô hào nhau cháy chợ mà không làm được gì. Nhiều tiểu thương không thể vào chợ cứu hàng hóa của mình.

"Chợ Gạo được đưa vào hoạt động mấy năm nay, nhiều tiểu thương mua kiot dài hạn để bán. Các mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng, ví da, dây lưng, trang sức, mỹ phẩm, ốp điện thoại,…

Khi chợ bị cháy, nhiều tiểu thương chạy đến hòng cứu hàng hóa của mình nhưng không cứu được. Lửa bùng lên rất dữ dội, họ chỉ biết đứng nhìn nhau và khóc", ông Hùng nói.

Chia sẻ