Vụ Cát Tường: Chị Huyền bị hành hạ trên bàn mổ?

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Bà Hiền, mẹ chị Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường - cho biết bà đã lặng người với những lời khai của các bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

Bà Hiền, mẹ chị Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường - cho biết bà đã lặng người với những lời khai của các bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

“Khi tôi đọc văn bản kiến nghị trong vụ án: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45, đường giải phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại Lê Thị Thanh Huyền, tôi , mà trước đó tôi chưa hề được biết", bà nói.

Vụ Cát Tường: Chị Huyền bị hành hạ trên bàn mổ? 1
  

"Tôi thật đau xót khi biết tin tức, Tường và các nhân viên thẩm mỹ hành hạ con tôi ngay trên bàn mổ như: các nhân viên phòng khám gì đầu, giữ tay khi con tôi giẫy giụa…

Thậm chí, khi con tôi đã chết, họ vẫn còn hành hạ bằng cách ép xác vào để cho vừa xe ô tô (xe ô tô chỉ có 1,4m mà con tôi cao 1,6m) trước khi chở đi phi tang…

Càng tìm hiểu, tôi càng thấy Nguyễn Mạnh Tường là một con người mưu mô, xảo quyệt có máu lạnh và vô cùng độc ác. Chỉ vì tiền, Tường đã không dừng lại ca phẫu thuật để cấp cứu cho con tôi, mà cố tình tiếp tục phẫu thuật khi con tôi đang trong tình trạng nguy cấp", bà nói tiếp.

Ông Lê Văn Viễn, cha của chị Huyền nói: "Tôi thực sự choáng váng khi có nhiều chi tiết quá độc ác, mà chúng tôi chưa từng biết đến".

Kêu cứu lên các cơ quan cao nhất mong tìm được xác con

Được biết, gia đình chị Huyền đã gửi thư cầu cứu gửi tới nhiều các cơ quan ban ngành với mong muốn tìm được xác nạn nhân.

Vụ Cát Tường: Chị Huyền bị hành hạ trên bàn mổ? 2
Gia đình chị Huyền phản đối với kết luận của cơ quan điều tra khi cho rằng,Tường không phạm tội giết người.

Bố đẻ nạn nhân nói: “Gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc và đau đớn khi chưa tìm được thi thể của cháu Huyền. Hiện tại, gia đình chúng tôi chỉ còn một hi vọng cuối cùng là trông chờ ở sự giúp đỡ tìm kiếm của cơ quan tiềm năng con người. Thấu hiểu sâu sắc về nguyện vọng của gia đình, chúng tôi trân trọng kính đề nghị 3 cơ quan hết lòng giúp đỡ để tìm được thi thể cháu Huyền. Gia đình vô cùng biết ơn!”.

Bà Hiền tâm sự, cái chết của cháu Huyền là một sự mất mát lớn cho hai gia đình chúng tôi, nhất là hai con của Huyền. Các cháu còn quá nhỏ, đã mất đi tình cảm ấm áp của người mẹ, rồi đây các cháu sẽ ra sao?

Đồng thời, bà Hiền phản đối với kết luận của cơ quan điều tra khi cho rằng, Tường không phạm tội giết người.

“Tôi rất mong cái chết của con tôi phải được làm sáng tỏ. Bằng mọi cách phải tìm thấy xác của cháu. Vai trò đồng phạm của các nhân viên phải được làm đúng”, bà Hiền nói.

Chia sẻ