Voi húc đổ tường khiến bé gái 10 tháng tuổi bị đất đá chôn vùi, đứa trẻ cất tiếng khóc và hành động của con vật khiến gia đình há hốc

Lệ Sa,
Chia sẻ

Chẳng ai trong gia đình có thể ngờ được hành động của con voi sau khi nó nghe thấy tiếng khóc của bé gái.

Sự việc xảy ra vào tháng 3/2012 cho thấy đôi khi con vật cũng có lòng trắc ẩn. Khi đó, một con voi đã tấn công vào một ngôi nhà tại quận Purulia, Bengal, Ấn Độ, tuy nhiên, nó đã ngừng lại tất cả mọi hành động phá hoại chỉ vì tiếng khóc của em bé 10 tháng tuổi.

Điều khiến người ta bất ngờ hơn cả là con voi ấy chính là thủ phạm giết chết ít nhất 3 người dân địa phương trong năm 2011. Em bé 10 tháng tuổi là con của đôi vợ chồng Lalita và Dipak Mahato, cả hai vẫn không ngừng ngỡ ngàng trước những gì mà con vật đã làm.

Voi húc đổ tường phòng ngủ khiến con gái nhỏ bị đất đá vùi lấp, đứa trẻ cất tiếng khóc và hành động của con vật khiến gia đình há hốc - Ảnh 1.

Bức ảnh được cho là chị Lalita chụp cùng với con gái 10 tháng tuổi được đăng tải trên tờ New York Post.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h tối khi cả gia đình đang dùng bữa thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ. Mọi người vội chạy đi kiểm tra thì thấy bức tường đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt họ là một con voi khổng lồ và chiếc ngà của nó hoàn toàn che khuất đứa con của cặp vợ chồng. Khi đó, con gái họ đang nằm trong cũi phía dưới đống đổ nát. 

Con voi bắt đầu di chuyển và rồi bé gái đột ngột bật khóc lần nữa. Thế rồi con vật quay trở lại và sử dụng ngà để di dời các mảnh vụn của bức tường. Chị Lalita đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối trong kinh ngạc, con voi từ tốn và dịu dàng loại bỏ các mảnh vụn của bức tường và đá rơi lên người con gái 10 tháng tuổi của chị. Sau đó, con vật đã bỏ đi trở lại khu rừng nơi nó thuộc về.

"Tôi không thể tin được rằng con voi đã cứu mạng con gái tôi sau khi nó phá cửa vào nhà và húc đổ bức tường phòng ngủ" - chị Lalita nói.

Voi húc đổ tường phòng ngủ khiến con gái nhỏ bị đất đá vùi lấp, đứa trẻ cất tiếng khóc và hành động của con vật khiến gia đình há hốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa chụp phòng ngủ điển hình tại Purulia.

Sau đó, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Deben Mahato Sadar để chữa trị các vết thương ngoài da và sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Bác sĩ cho biết sức khỏe của bé gái khá ổn định và có thể xuất viện sau 48 giờ đồng hồ.

Người đứng đầu quận Purulia cho biết: "Voi không làm hại con người, trừ khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Chúng thường chỉ vào làng để kiếm thức ăn. Điều ngạc nhiên ở đây là con vật đã cứu mạng bé gái sau khi phá hủy căn nhà của em. Có vẻ như con vật cũng có trái tim".

(Nguồn: Times of India, Independent)

Chia sẻ