Vô tình hái bó hoa màu vàng mọc đầy đường ở Măng Đen, là cây gì mà bị cho là mắc sai lầm lớn khi du lịch vùng núi?

Dương Dương,
Chia sẻ

Lời cảnh báo cho những ai đi chơi rừng núi, không nên hái hoa thơm cỏ lạ.

Núi rừng nước ta là một kho tài nguyên thiên nhiên vô giá, nơi có những cánh rừng xanh mướt và thảm thực vật phong phú. Trong các chuyến đi chơi ở các vùng núi, chắc hẳn không ít lần du khách sẽ bắt gặp những loài cây, loài hoa, quả với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau, kích thích sự tò mò của mỗi người. Thậm chí, ngay ở bên vệ đường cũng sẽ có những loài hoa đua nhau vươn ra khoe sắc, như mời chào các vị khách du lịch.

Nhiều người đã bị thu hút bởi những vẻ đẹp nguyên sơ đó mà không ngần ngại đứng lại, chụp ảnh hay thuận tay hái vài bông hoa, chiếc lá như để ghi lại dấu ấn vùng đất mà họ đã đặt chân tới. Thế nhưng, không ngờ tới đằng sau hành động đó còn là bao nhiêu câu chuyện hay những lưu ý mà ít ai nói cho bạn biết.

Vô tình hái hoa mọc giữa đường ở Măng Đen

Như câu chuyện mà một TikToker chuyên review du lịch núi rừng đăng lên cách đây không lâu về tình huống mà người này chứng kiến. Anh đã gặp một nhóm bạn đi du lịch ở Măng Đen. Một bạn trong đoàn du lịch đó khoe với anh rằng khi đi trên đường vừa mới hái được một bó hoa màu vàng đẹp lắm. Điều này khiến anh phải giật mình và lên clip quay cận cảnh để đưa thông tin cũng như cảnh báo tới những ai đang và sắp tới sẽ đi chơi ở các vùng núi.

Theo lời TikToker, trên đường di chuyển qua các ngọn đồi ở Măng Đen loài cây này xuất hiện rất nhiều và là cây dây leo, mọc vươn ra tận phía đường đi. Bởi có hoa màu vàng, mọc thành từng chùm nên nó lại càng thu hút những vị khách du lịch.

Khi nghe tới tên của loài cây thì hẳn nhiều người sẽ phải "ngã ngửa". Đó chính là cây lá ngón mà chúng ta đã từng được nghe nhiều từ trong tác phẩm văn học lẫn câu chuyện ngoài đời. Có thể thấy những chùm hoa nổi bật giữa rừng cây xanh.

TikToker quay cận cảnh lá ngón và hoa cho mọi người cùng thấy rõ. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của nhiều người thì họ vẫn khá bất ngờ bởi xưa nay, những câu chuyện về lá ngón hay ăn nhầm lá ngón thường được nhắc nhiều ở vùng Tây Bắc nước ta. Vì thế nên có lẽ ít ai nghĩ rằng, ở vùng núi Tây Nguyên cũng sẽ bắt gặp được loài cây được mệnh danh "ẩn họa của thiên nhiên" này.

Đoạn clip cảnh báo mọi người khi du lịch Măng Đen. Nguồn: @Robinsang

Làm sao để phân biệt cây lá ngón với các loài cây khác khi muốn hái hoa ở núi rừng?

Cây lá ngón nổi tiếng có chứa chất kịch độc. Có trường hợp chỉ cầm hoa và cành thôi nhưng sau đó dụi lên mắt hay cầm nắm những thứ khác thì chất độc vô tình được đưa vào cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng. 

Hoa khi chưa nở thì màu vàng, tụm thành từng chùm, nhiều người còn lầm tưởng là hoa thiên lý. Hoa khi nở ra thì lại giống như những loài hoa dại như xuyến chi, hoa cải... Còn khi không có hoa thì lại càng khó nhận biết hơn bởi lá ngón không phải có hình dáng quá độc lạ, dễ lẫn với các loại cây khác.

Vô tình hái bó hoa màu vàng mọc đầy đường ở Măng Đen, là cây gì mà bị cho là mắc sai lầm lớn khi du lịch núi? - Ảnh 3.

Hoa lá ngón vàng tụm thành chùm, nhiều người lầm tưởng giống loài ăn được như hoa thiên lý.

Cây lá ngón khi không có hoa rất dễ nhầm với các loài cây khác ở rừng núi. Ảnh chụp màn hình

Bởi vậy, vốn chẳng có cách cụ thể nào để giúp phân biệt được lá ngón với các loại cây rừng khác cả. Những chia sẻ của người dân bản địa hay những người có kinh nghiệm đi rừng núi chỉ muốn đưa lời cảnh báo tới du khách rằng hãy thật cẩn trọng cho những chuyến du lịch. "Rừng thiêng nước độc", đừng vì thấy hoa thơm cỏ lạ mà vui tay động vào hay hái xuống. Sẽ chẳng ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra sau đó. 

Chia sẻ