Vợ ơi, chồng cũng cần một khoảng trời riêng

,
Chia sẻ

“Khi yêu tôi trót hứa với cô ấy sau này lấy nhau, đi đến đâu tôi cũng cho cô ấy đi cùng. Đi đám cưới đã đành, đám ma cũng muốn “góp vui”.

Hai trong một

Từ khi Phương và Giang (đường La Thành – Hà Nội) yêu nhau, hai người lúc nào lúc cũng ríu rít như đôi chim cu. Họ luôn thích được làm mọi việc cùng nhau. Chung sở thích đã đành, bạn bè của anh hoặc của chị sau một thời gian chung biến thành bạn chung của cả hai người. Không ít người ngưỡng mộ trước sự gắn kết keo sơn của hai người.

Nhưng từ khi lấy nhau, hình như sự gắn bó keo sơn ấy lại trở thành vật cản cho hạnh phúc của hai vợ chồng.

Suốt tuần nay, chiều nào bạn cũng thấy Giang “dặt dẹo” tại quán bia. Ai cũng tưởng Phương đi công tác, nhưng hoá ra hai người đang “chiến tranh lạnh”.

“Tôi chẳng hiểu tại sao cô ấy nhiều yêu cầu thế. Cùng nhau đi thăm cha mẹ hai bên, cùng đi chơi bè bạn. Đến đi siêu thị, đi làm đẹp mấy tiếng đồng hồ cô ấy cũng bắt tôi đi vì : “ Sắm đồ cho chúng ta”, “làm đẹp cho chúng ta”. Tôi bàn chuyện làm ăn với bạn, cô cũng đòi ngồi góp chuyện vì đó là “lợi ích của chúng ta”.

Rồi: “anh phải về nhà sớm em thổi cơm cả cho hai chúng ta”, “Anh phải mặc quần áo em chuẩn bị vì đó là đẹp mặt cả hai vợ chồng”. Tôi bỏ thuốc lá, tôi giảm bớt một và sở thích cá nhân vì “chúng ta” đã đành. Nhưng nếu tôi chót đi nhậu say, cô ấy cũng ỷ ôi: “Anh không nghĩ đến em, giữ sức khoẻ cho chúng ta”. Tôi quặc lại vì những yêu cầu thái quá của cô ấy thì cô ấy khóc: “Em nói nhiều, trở thành bà La sát vì muốn vun vén cho hanh phúc của hai chúng ta”.

“Tôi đành chào thua cô ấy thôi”, Giang than thở.

Hai vợ chồng ly dị vì chồng không chịu được sự ngột ngạt! (Ảnh minh họa)

Gông cùm

Sau hơn 2 năm chung sống, hai vợ chồng Phương Giang đã ly dị trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của gia đình.

 “Khi yêu tôi trót hứa với cô ấy sau này lấy nhau, đi đến đâu tôi cũng cho cô ấy đi cùng. Thế là cô ấy lấy lời hứa ấy bắt ne bắt nẹt tôi, theo sát tôi từng bước. Đi đám cưới đã đành, đám ma cũng muốn “góp vui”. Có người bạn cô ấy không thích, thế là cô ấy nằng nặc đòi tôi không được chơi với anh ấy nữa. Bạn bè cứ suốt ngày lôi tôi ra giễu cợt. Tôi cũng thấy mệt mỏi nặng nề”.

Theo các chuyên gia tâm lý, những cuộc hôn nhân như của Phương và Giang là dạng hôn nhân khép kín. Các cặp vợ chồng chỉ biết sống yêu thương bạn đời. Sau cơn say, hôn nhân “2 trong 1” sẽ làm một trong hai người ngạt thở với tình yêu và sự quan tâm.
 
Hoà hợp vợ chồng không có nghĩa là hoà tan hai tâm hồn làm một. Rất nhiều cặp vợ chồng không hiểu điều đó, đã nhân danh gọi là “tình nghĩa vợ chồng” để “đồng hoá” bạn đời. Và hậu quả là đã tạo ra cho gia đình một không khí ngột ngạt, u ám...
 
Việc cô lập, chấp nhận an phận khiến họ mất dần bạn bè, người thân và thú vui tinh thần trở nên nghèo nàn, mệt mỏi. “Ngạt thở” họ quay sang soi mói các khuyết điểm của nhau, oán trách và dằn vặt nhau: “ Tại sao không tiếp tục yêu thương”, “ Tại sao tôi yêu thương, chăm sóc anh nhiều thế mà anh lại hững hờ...” Không bao giờ là đủ.
 
Sự nghèo nàn về tâm hồn và trong giao tiếp xã hội khiến họ trông chờ và ỉ lại, đặt toàn bộ hy vọng vào bạn đời. Nhưng không một ai hoàn hảo và những người xoá nhòa cá tính vào hôn nhân sẽ sớm thất vọng.

Mai Hoa

Chia sẻ