"Vỡ nợ" vì mua tất cho con, mẹ trẻ than chẳng vứt đi bao giờ nhưng không tìm nổi một đôi tất hoàn chỉnh

Chu NF,
Chia sẻ

Thất lạc một chiếc tất là một trong những sự việc thường thấy nhất trong cuộc đời mỗi người. Điều này lại càng dễ xảy ra hơn ở trẻ con nên các bậc phụ huynh nhiều lúc cũng phải điên đầu vì đi tìm tất cho con.

Chắc hẳn bạn đã từng phát điên khi tìm hoài, tìm mãi đến mức lật tung nhà lên rồi mà vẫn không tìm ra chiếc tất còn lại cho đôi tất của mình phải không? Đây thực sự là nỗi bực dọc không chỉ của riêng bạn mà còn của rất nhiều người khác. Thậm chí, theo một nghiên cứu được thực hiện, việc tìm kiếm một chiếc tất bị thất lạc là một trong những việc vô nghĩa nhất trên đời này.

Người lớn đã thế thì với trẻ con, thất lạc tất lại càng thường xuyên hơn. Khi trẻ còn nhỏ thì không nhận thức được nếu có chẳng may đánh mất tất. Khi trẻ lớn hơn một chút thì bản tính ham chơi và hay quên sẽ khiến việc quanh đi quẩn lại chỉ còn một chiếc tất là "chuyện thường ngày ở huyện". Vì vậy mà không ít ông bố bà mẹ đã phát điên khi tìm tất cho con. Thế nhưng đến mức tất lạc quẻ chất thành núi và "vỡ nợ" vì mua tất cho con giống như bà mẹ dưới đây thì nhiều người cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Vỡ nợ vì mua tất cho con, mẹ trẻ than chẳng vứt đi bao giờ nhưng không tìm nổi một đôi tất hoàn chỉnh - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Người mẹ trẻ này than thở: "Ai tinh mắt nhìn hộ mình với, liệu còn vớt vát được đôi nào không? Chứ không mình vỡ nợ vì mua tất với dây buộc tóc cho con mất. Mình không hiểu nổi tại vì sao nó chỉ còn một chiếc, mặc dù không bao giờ mình vứt đi cái nào. Mà rõ ràng mỗi lần giặt xong mình đã cẩn thận lồng vào nhau cuộn tròn để dễ tìm rồi. Tại sao?"

Ngay lập tức, số lượng khổng lồ tất "lạc quẻ" này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến đều đồng ý rằng người mẹ trẻ này nên mua một loạt tất cùng màu để nếu có mất 1 chiếc thì vẫn còn nhiều chiếc khác đi được. Nhiều người hiến kế rằng cứ để cho con đi cộc kệch vì trẻ con thì sao cũng đáng yêu:

"Cứ đi cọc cạch luôn cho chất!"

"Cứ cho con đi đi. Hợp tone là được. Con nít mà, làm gì cũng đáng yêu hết".

Và không ít các mẹ bỉm sữa đồng cảm:

"Cuối cùng cũng tìm ra đồng môn, mình chẳng hiểu sao vớ, bao tay, khẩu trang của 2 mẹ con lúc nào cũng mất dù mình rất kĩ".

"Con mình cũng thế nhé. Nhưng kệ nó, đi học thì cho đi đôi nguyên. Ở nhà thì cùng kiểu khác màu xỏ như thường nhé".

Vỡ nợ vì mua tất cho con, mẹ trẻ than chẳng vứt đi bao giờ nhưng không tìm nổi một đôi tất hoàn chỉnh - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng bà mẹ này không gọn gàng, đồ của mình và con mà cũng không quản được:

"Làm mẹ kiểu gì thế?! Đồ trong nhà mà cũng không quản lý được".

"Đăng hình 1 đống lộn xộn lên rồi lại muốn chứng minh mình gọn gàng".

Nói chung "chín người mười ý", cư dân mạng thì lại lắm ý kiến hơn nữa. Dẫu biết thất lạc tất là một chuyện vô cùng bình thường nhưng các mẹ cũng nên chú ý để không phải rơi vào tình trạng "vỡ nợ" một cách dở khóc dở cười như bà mẹ của chúng ta nhé! 

Chia sẻ