Vợ ngon, chồng vẫn cặp bồ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Đầu em muốn nổ tung ra, em vật vã tự hỏi tại sao anh nỡ đối xử với em như thế...

Hỏi:

Em chào chị Tâm An,

Cuộc sống của em đang rơi vào bế tắc, thực sự quanh em bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Em sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ. 

Em tự dặn lòng mình phải sống thật tốt để con sẽ không phải chịu đựng cuộc sống khiếm khuyết như mẹ của nó. Nhưng giờ đây em không biết phải làm sao, em mong chị tư vấn sớm giúp em.

Em năm nay 32 tuổi, lập gia đình được 6 năm. Vợ chồng em đã có với nhau 2 đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Bản thân tự thấy em là người độc lập, đảm việc “nước”, giỏi việc nhà. Sau vài năm làm việc, công việc hoàn thành tốt, sếp cất nhắc em lên làm trưởng phòng hành chính. Tài chính gia đình không phải quá lo nghĩ bởi chồng em cũng là người kiếm tiền rất giỏi.

Đôi lần em tự cười một mình và cảm thấy mình may mắn quá đỗi khi sở hữu một gia đình hoàn hảo như vậy: chồng chiều vợ con, con thì ngoan ngoãn, tuy các cháu hơi nghịch nhưng đều là những đứa trẻ biết nghe lời.

Vậy mà giờ đây, niềm tin trong em hoàn toàn gục ngã. Niềm vui, niềm hạnh phúc, sự tự hào của em đều liên quan tới chồng con vậy mà hôm nay em biết tin chồng ngoại tình với bạn thân em, em vô cùng bàng hoàng, em ngất luôn ngay sau kiểm chứng thông tin đó.

Em có cô bạn khá thân làm cùng công ty, vì nhà hai đứa gần nhau nên nhiều lần em có mời cô ấy đến giao lưu ăn uống. Cô ấy xinh đẹp nhưng độc lập, cô ấy tuyên bố không thích vướng bận chồng con. Ấy vậy mà cô ấy nỡ vướng vào chồng em.

Em khóc như mưa, dằn vặt mình vì sao khi biết em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, bố mẹ em đã ly hôn cũng chỉ vì người thứ 3, em đã đau đớn tột cùng vậy mà anh lại lấy chính sự mất mát đó để “hành” em?

Em đau đớn quá chị ạ! Người em yêu thương, tin tưởng bao lâu nay hóa ra lại chà đạp lên em như vậy.

Trong lúc bấn loạn, em đến gặp cô bạn đó, nước mắt em chảy bao nhiêu thì cô ấy lạnh nhạt và chế nhạo em bấy nhiêu: “Không giữ được chồng còn đến đây làm gì?”. Cô ấy nói: “Về dạy lại chồng bà ý, chứ bà kêu gì tôi, ông ấy cứ đòi cuốn lấy thì biết làm thế nào?”, “Anh ấy còn đòi cưới tôi đấy, tình yêu làm gì có mắt”…

Cả đêm đó, em ngồi ghế đá ngoài công viên, em có thể đếm được bao nhiêu giọt mưa rơi vào mặt. Anh ấy gọi điện mà tim em buốt giá...

Em còn yêu anh ấy, em còn muốn níu giữ gia đình này. Em không thể vì cô bạn này mà khiến các con em lại chịu cảnh mất mát giống em…

Em phải làm gì lúc này hả chị?
(Hồng Hoa, Bắc Ninh)

Vợ ngon, chồng vẫn cặp bồ 1
Niềm tin trong em hoàn toàn gục ngã (Ảnh minh họa)
Chị Tâm An tư vấn:

Trước hết, chị cảm ơn vì em đã tin tưởng để gửi tâm sự đến chuyên mục. Chị rất thông cảm với tình huống oái oăm em gặp phải.

Qua thư, chị biết em là một người vợ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực. Tuy nhiên, đúng là chẳng có điều gì để có thể nói trước được cả…

Chị biết em rất yêu thương chồng và thực sự sốc khi biết chồng ngoại tình với chính người bạn thân của mình. Để thu phục người chồng trở về với gia đình, mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau. 

Có những "chiêu" thành công với người này nhưng sẽ không thể áp dụng với người khác, tùy thuộc vào trình độ học vấn, khí chất của cả 3 người (em, chồng em, người thứ 3).

Chồng em và người thứ 3 thật đáng trách. Đặc biệt là chồng em, khi biết em đã trải qua những chuyện như vậy mà anh ấy vẫn có thể đang tâm lừa dối em được…

Còn cô gái kia, khi em nói chuyện trong nước mắt mà cô ấy vẫn có thể lạnh tanh và dường như coi mình là người “chiến thắng”.

Nói về người thứ 3, cô ấy chưa có gia đình nên có thể chưa hiểu tâm lý đàn ông. Có thể anh chồng em chỉ quan hệ với cô ấy như một mối tình “thêm nếm”, chứ không có ý định bỏ vợ để lấy cô ấy. Trong các vụ tình tay ba, nhiều khi người tưởng thắng lợi lại chính là người thua cuộc. Cô ấy đã quá say mê chồng em, nên bào chữa cho mối quan hệ của mình rằng “tình yêu không có mắt”.

Em nên xem xét lại chiến thuật “giữ chồng” của mình. Người cần tác động lúc này chính là chồng em, em hãy quên luôn người bạn xấu tính này đi.

Em nên nhớ em không nên làm to chuyện, và tuyệt đối không nên để các con biết bởi em hiểu rõ cảm giác khi thấy bố mẹ cãi vã như thế nào rồi đấy.
 
Em hãy trò chuyện xem anh ấy nghĩ gì về mối quan hệ này? Em hãy "lạt mềm buộc chặt", củng cố lại tình cảm vợ chồng, F5 mối quan hệ vợ chồng. Thêm vào đó, em hãy chia sẻ hết những suy nghĩ của mình với chồng.
 
Em hãy cho anh ấy 1 thời gian suy nghĩ. Chị tin bằng những cử chỉ nhẹ nhàng của em, anh ấy sẽ nghĩ lại và hiểu rõ ai mới là người thực sự cần hiện tại.

Em hãy tự tin lên bởi so với người đàn bà kia, em có nhiều thế mạnh hơn, vì vậy hãy bình tĩnh, tự tin và khéo léo để dẫn anh ấy trở lại nhà mình nhé. 

Chúc em thành công! An tâm em nhé!

Chia sẻ