Vợ nghịch tử giết bố mẹ: "Hối hận vì vô tâm với chồng"

Thanh Hải - Chí Toàn,
Chia sẻ

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Nguyễn Xuân T - vợ của kẻ sát nhân đã tâm sự về nỗi ân hận khi quá vô tâm với chồng, không hề biết Thắng cờ bạc rượu chè hay nợ nần ai.

Không khí đau buồn, ảm đạm vẫn bao trùm lên căn nhà của ông Dơi và bà Gái. Di ảnh của ông bà Dơi lẫn trong khói hương nghi ngút, tiếng khóc than não nề vang lên đầy ai oán. Trong nhà, chị Nguyễn Xuân T - vợ của nghịch tử đâm chết bố mẹ vẫn nấc lên từng tiếng, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phải khó khăn lắm, chị mới mở lời chia sẻ với chúng tôi những chuyện bất ngờ về người chồng của mình.

Năm 2010, khi vừa tròn 19 tuổi, cô gái Nguyễn Xuân T đã về làm vợ Lưu Văn Thắng. Sau 2 năm sống chung, hai người đã có một bé gái hơn 7 tháng tuổi.

Trong gần hai năm về làm dâu gia đình anh Thắng, cuộc sống của chị trôi qua bình lặng, êm đềm. Ngay khi Thắng lấy vợ, ông Dơi và bà Gái đã dựng cho vợ chồng anh chị một căn nhà nhỏ, đằng sau ngôi nhà của hai ông bà và cho ra sống riêng. Tới khi chị bầu đứa con đầu lòng, thương con dâu ốm nghén, bà Gái đã bảo vợ chồng T chuyển về ở cùng để tiện chăm sóc.


Hung thủ Lưu Văn Thắng

Gia đình bố mẹ chồng em chuyên nghề buôn bán than đá trên đê sông Hồng. Em không đi làm, chỉ ở nhà cơm nước, rồi trông con. Còn anh Thắng cũng thi thoảng phụ giúp bố mẹ giao than vào nội thành. Vợ chồng em học không đến nơi đến chốn nên không có công việc ổn định, phải nhờ vào bố mẹ nhiều lắm”, T chia sẻ.

Nhắc tới bố mẹ chồng mình, T không khỏi bùi ngùi: “Bố mẹ chồng em tốt tính lắm. Thương con thương cháu, em với con toàn ở trên nhà ông bà, chỉ tối mới về nhà riêng ngủ. Từ ngày em về làm dâu cho tới giờ, cả nhà em vẫn được ông bà nuôi ăn ba bữa. Tiền chi tiêu sinh hoạt thì vợ chồng em cố gắng không xin, nhưng ông bà luôn chủ động đưa cho”.

Rớt nước mắt nhìn đứa con nhỏ đang ngủ ngon trong lòng, chị T chia sẻ thêm: “Anh Thắng là người tính rất trầm, ít nói, không thích tiếp xúc với nhiều người. Mọi người nói anh ấy không hợp với bố mẹ nên hay cãi nhau là không đúng đâu. Với ai anh ấy cũng thế đấy. Với cả em cũng thế”.

Qua lời T thì khó có thể tin Lưu Văn Thắng lại trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, ác độc ra tay với chính những người đã sinh thành ra mình: “Chồng em không bao giờ giờ uống rượu bia, không chè thuốc. Thật thà, yêu vợ con, thương gia đình lắm. Bố mẹ chồng em lúc nào cũng nói hai vợ chồng em trẻ con. Làm cha làm mẹ rồi mà suốt ngày cười đùa, vô lo vô nghĩ”.


Chị Nhã - chị gái hung thủ Lưu Văn Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết bi thảm của bố mẹ

Nhớ lại cái đêm kinh hoàng, gương mặt chị T đổi sắc, thất thần: “Chiều hôm đó, mẹ chồng còn gọi em vào nhà chị Nhã (chị gái của Thắng) để gội đầu cho em. Chị nghĩ một bà mẹ chồng gội đầu cho con dâu thì phải tâm lý tới mức nào. Em thấy mình hạnh phúc, may mắn lắm. Rồi bữa tối cả nhà quây quần bên nhau. Anh Thắng ăn xong về trước, em dọn dẹp về sau.

Lúc đó khoảng hơn 10 giờ đêm, vợ chồng em bế con về, nghe anh Thắng nói quay lên nhà bố mẹ có việc muốn nhờ, em vui lắm! Chẳng mấy khi anh ấy gần gũi với bố mẹ. Tới khoảng 20-30 phút sau, anh ấy về, vẻ mặt rất bình thường, thậm chí anh ấy còn đùa vui với con. Sau đó, anh Thắng trèo lên gác đi ngủ. Vợ chồng em vẫn ngủ riêng vì em đang nuôi con mọn.

Do cũng khá mệt nên ru con ngủ xong em cũng ngủ thiếp đi. Em không hề biết sau khi mẹ con em ngủ, anh Thắng quay lại nhà bố mẹ. Chỉ tới khi lơ mơ nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, đứa em nhà hàng xóm chạy sang nhà em hét ầm ĩ: “Chồng chị giết bố mẹ rồi”, em mới choàng tỉnh.

Chân tay em rụng rời, tim bóp nghẹt, em không thở được. Cùng lúc đó, em thấy anh Thắng chạy về, lắp bắp nói gì điều gì đó, em nghe không rõ… Khi em kịp định thần lại thì anh Thắng đã chạy đi đâu rồi. Vội vã đưa con cho hàng xóm bế hộ, em tất tả chạy lên nhà bố mẹ chồng. Trong đầu em lúc đó chỉ có một suy nghĩ làm sao cứu sống được bố mẹ”. Nói đến đây, chị T nức nở bật khóc thành tiếng…

Từ ngày Thắng bị bắt, T không được gặp chồng mà chỉ nhìn thấy và biết tin của chồng qua báo chí. Người ta nói Thắng giết bố mẹ vì không được cho tiền đi trả nợ, nhưng T lại chẳng hề biết chồng mình nợ nần gì: “Tính anh Thắng ít nói, lúc nào cũng khó chịu nếu em hỏi chuyện làm ăn nên em cũng chẳng dám hỏi. Vợ chồng tay gối má kề mà em không biết chồng em làm ăn thất bát hay rượu chè, cờ bạc. Không biết chia sẻ, không biết chồng đang làm gì, em hối hận vì đã vô tâm quá”.

“Xin tòa cho chồng em một con đường sống”

Được biết từ sau khi cơ sự đau lòng xảy ra, T và con gái đã chuyển lên ở căn nhà của ông bà Dơi để lo việc hương khói. T chia sẻ, cô coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ nên chẳng hề sợ sệt, chỉ mong sao có thể dùng tấm lòng thành để an ủi bố mẹ nơi chín suối, làm vơi bớt tội ác của chồng, để phúc lại cho con gái.

Hàng xóm với họ hàng động viên em nhiều lắm. Nói em đừng nghĩ ngợi, suy kiệt mà mất sữa lại khổ cả con cả mẹ. Thôi thì cái phận em đã đành. Nhưng còn con em, lớn lên rồi nó sẽ biết hỏi… Thương con đứt từng khúc ruột. Tai tiếng bố giết chết ông bà rồi sẽ theo con bé cả đời.

Cú sốc này nặng nề quá, oan nghiệt lắm chị ơi. Tâm gan em cứ giằng xé. Thương xót bố mẹ bao nhiêu thì căm hận chồng bấy nhiêu. Em không thể lý giải tại sao chồng em lại dã man như thế", T nói mà nước mắt vẫn giàn dụa.

Rời khỏi mái trường trung học là lấy chồng luôn, lại sinh con sớm và ở nhà nội trợ, T gần như không va chạm với cuộc sống. Chị không phải lo toan cơm áo gạo tiền, quen được chồng và bố mẹ chồng đùm bọc. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống éo le này, người phụ nữ mới tròn 21 tuổi lại tỏ ra khá cứng rắn. "Vì con em nên em không thể gục ngã. Còn về anh Thắng, căm hận đến đâu thì anh ấy vẫn là chồng của em, là bố của con em”.

Rời khỏi căn nhà đang nghi ngút khói hương, T còn hỏi với theo chúng tôi: “Anh chị ơi, có cách nào để anh Thắng được giảm án, để con em còn có cha, chứ giờ ông bà đã mất, bố nó cũng đi theo thì khổ quá". Dù chưa thể lý giải nổi hành động vô nhân tính của người chồng, nhưng tình cảm 2 năm vợ chồng với Thắng khiến chị T luôn mong cho chồng mình có một lối thoát.

Chia sẻ