Vỡ mộng vì bạn gái đẹp người mà…

Phong,
Chia sẻ

Buổi tối hôm đó, tôi thực sự choáng váng vì những gì bạn gái mình bộc lộ...

Tôi kể chuyện này ra đây, mọi người đừng cho tôi không đáng mặt đàn ông, đi nói xấu bạn gái. Tôi đang cần những lời tư vấn để lấy lại cảm tình với cô gái mà tôi rất thích nhưng lại đang vỡ mộng vì sức ăn của cô ấy.

Bạn gái tôi năm nay 24 tuổi, đang học thạc sĩ đồng thời cũng là dịch giả của một số đầu sách, tiểu thuyết. Em cao 1m63, dáng người có thể nói là quyến rũ, ít nhất với tôi là như vậy. Bề ngoài của em, tôi không có một lời chê bai nào bởi em là người rất biết ăn mặc và trang điểm. Hơn thế nữa, bạn gái tôi còn có một lúm đồng tiền rất dễ thương khiến bao nhiêu chàng trai “đổ rầm rập” trước cửa.

Chuyện tình của tôi là thế này. Cách đây 5 tháng, tôi chuyển về trọ đối diện nhà em, vì vậy mà ra vào đều trông thấy nhau. Sau vài lần bỏ tiền mua đồ chơi cho em trai em, cuối cùng tôi cũng có được số của em và bắt đầu chiến dịch tấn công. Tôi giả vờ nhắn một tin hẹn với đám bạn trai đi đá bóng buổi chiều thứ bảy gửi vào số em. Khi em nhắn lại rằng “Bạn gửi nhầm số rồi”, vậy là tôi cứ thế cò cưa đong đưa. Chỉ vài tiếng sau, tôi lại “tình cờ” nói với em địa chỉ mình ở để em ồ lên ngạc nhiên sao có sự trùng hợp thế.

Bài tán cũ mèm vậy mà tôi vẫn “cưa” được em. Thế rồi cứ canh lúc em đi phơi quần áo là tôi lên sân thượng hít thở xả “xì trét”, tập thể dục để “mắt đưa mày lại” bắn tín hiệu khắp nơi. Cuối cùng sau 2 tháng “giở trò” tôi cũng có được cái hẹn với em.

Vỡ mộng vì bạn gái đẹp người mà… 1

Tôi không dám dùng từ “thô tục” để miêu tả về tướng ăn của bạn gái, bởi như thế là “vũ nhục” tình yêu (Ảnh minh họa)

Nhưng hẹn hò đến lần thứ 2 thì tôi bắt đầu thấy phát hoảng. Lần đầu tiên chúng tôi đi cà phê nhạc Trịnh, em ngồi yên lặng lắng nghe âm thanh, thỉnh thoảng tôi hỏi thì quay sang đáp vài lời, giọng em ngọt ngào vô cùng. Lần đó khiến tôi háo hức cả đêm không ngủ được.

Lần thứ 2 tôi đón em từ nhà xuất bản về, chở em đi dạo quanh Hồ Tây rồi kiếm chỗ ăn tối. Ngồi vào bàn, sợ em ngại nên tôi nói “Em cứ tự nhiên nhé!”. Em không phụ lòng tôi, lập tức gọi một bàn đồ ăn. Ngồi nhìn em khẽ nhăn mày gọi món mà tôi giật mình thon thót. Lúc đó tôi còn cho rằng em làm như vậy là cố tình, em muốn “hành” tôi một trận cạn sạch tiền lương. Nhưng vì sĩ diện nên tôi không dám hỏi em rằng “Liệu có ăn hết không?”. Đến bồi bàn còn tưởng rằng bọn tôi đang chờ thêm người tới vì cứ liên tục hỏi anh chị có cần đổi chỗ?

Đến khi các món được bê ra, em mời tôi một tiếng rồi bắt đầu cắm cúi gắp. Tốc độ của em nhanh đến mức tôi không biết liệu hàm răng trắng bóc kia có kịp nhai không? Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn đôi môi đỏ hồng của em mở rồi lại đóng, lưng toát mồ hôi lạnh.

Thỉnh thoảng em ngước lên nhìn tôi mỉm cười giục tôi mau ăn. Tôi ậm ừ nhưng ăn không vào nổi nữa. Chỉ hơn 30 phút sau, bàn đầy thức ăn đã hết. Lòng tôi không hiểu có phải bạn gái tôi là Bát Giới không nữa? Tôi không dám dùng từ “thô tục” để miêu tả về nước ăn của bạn gái, bởi như thế là bôi xấu tình yêu. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, một người con gái nặng 48kg, cao 1m63 lại có thể “chén” hết thực đơn bữa tối dành cho 5 - 6 người (tôi chỉ động đũa vào một chút ít). Tôi đành tự an ủi rằng có thể em hai ngày chưa ăn gì và hiện thời quá đói.

Tôi chở em về, lúc này chúng tôi đã thân thiết hơn nên em thoải mái bộc lộ bản thân là một người... có lối ăn nói khủng khiếp. Nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng em lại đệm vài câu thô lỗ và rất tục. Khiến tôi cứ tưởng mình nghe lầm, sao mà những lời đó lại có thể phát ra từ một người con gái xinh đẹp như thế này? Tối đó trở về, tôi vẫn mất ngủ nhưng thay vì háo hức như lần đầu thì lần này là suy nghĩ cho tương lai cuộc tình này. 

Nhìn ảnh chụp của tôi và bạn gái trên facebook, bạn bè đều khen rằng tôi có bạn gái xinh xắn, dịu dàng. Điều này làm tôi rất hãnh diện. Tôi nghĩ chắc chắn tụi nó đều ghen tị với mình. Nhưng, sức ăn khủng khiếp và câu cú thô lỗ của bạn gái cũng là một trở ngại khiến tôi thấy hơi nản. Tôi quyết định sẽ gặp thêm vài lần nữa để từ từ đánh giá.

Vỡ mộng vì bạn gái đẹp người mà… 2

Hiện giờ tôi rất băn khoăn có nên tiếp tục yêu đương với “thiên thần” này không nữa? (Ảnh minh họa)

Lần hẹn thứ ba, em nói vừa nhận tiền dịch sách, muốn mời tôi một bữa. Tôi tất nhiên đồng ý và chuẩn bị sẵn tiền vì dù em nói vậy nhưng là đàn ông, tôi không muốn tiêu tiền của người yêu

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ ăn phở trước, sau đó đi dạo khắp nơi rồi ăn vặt những món em thích. Vào quán phở, tôi gọi 2 tô phở bò. Nhưng em chêm thêm một câu: “Một suất gấp đôi nhé đại ca!”. Khi bưng ra, phục vụ bàn đặt tô to cho tôi, tô nhỏ cho em. Em cười hì hì đổi lại, vẻ mặt hết sức tự nhiên mà thốt ra một câu "Nhầm... rồi". Lần này, tôi vẫn “đứng hình” nhìn em chén sạch tô phở đó trong một thời gian ngắn.

Ra khỏi quán, em bảo tôi đi ăn nem cuốn. Tới quán nem cuốn em chỉ, em hồ hởi gọi 4 suất nem và 2 đĩa bánh bèo. Sau đó em bắt đầu gắp lia lịa. Tôi chỉ giải quyết được 1 suất nem và 2 miếng bánh, còn lại mình em "xơi". 

Sau khi ăn xong, tôi định rủ em vào một quán cà phê nào đó ngồi trò chuyện tâm tình nhưng em nói "Chưa đã. Ca 2 thôi anh" rồi em đòi đi ăn thêm một tô chè Sài Gòn và một ly kem tráng miệng mới chịu vác bụng về. Buổi tối hôm đó tôi thực sự choáng váng trước những gì bạn gái mình bộc lộ.

Hiện giờ tôi rất băn khoăn có nên tiếp tục yêu đương với “thiên thần” này không nữa? Tôi cứ có cảm giác mình đang đi với một Trư Bát Giới chứ chẳng phải là bạn gái. Mặc dù rất thích cô gái này và cũng mê vẻ đẹp của em, nhưng tôi thật phát khiếp với sức ăn kinh khủng đó. Tôi có phải nhụt chí quá không mọi người?

Chia sẻ