Vợ lười

Hạ Trắng,
Chia sẻ

Có vợ lười biếng, chưa bao giờ biết tự giác lau nhà, rửa bát hoặc thậm chí đến con nhỏ, họ cũng lười trông khiến những người chồng này không khỏi bực mình và ngán ngẩm khi sống cùng dưới 1 mái nhà.

Trước kia cứ nghe thấy đồng nghiệp hay bạn bè kêu ca có vợ lười biếng, anh Nguyên (Q1, TP.HCM) chỉ cười vì anh chỉ nghĩ họ đang đùa hoặc nói quá lên về vợ. Bởi anh từng nghe nhiều người kể chồng lười chứ chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào lại tồi tệ như thế.

Song từ khi kết hôn đến nay mới có 3 tháng, anh Nguyên gần như bị stress với cái tính lười biếng của chính vợ mình. “Tưởng chỉ có đàn ông mới lười thôi, nào ngờ có cả phụ nữ cũng lười nữa. Như mình đây, lúc chưa lấy vợ thì thấy vợ cũng chăm chỉ bình thường. Song khi lấy nhau rồi, bản chất lười biếng của vợ khiến mình nhiều phen thấy sợ. Vợ đi làm về, lúc nào cũng vứt giày tùm lum. Quần áo, túi xách của cô ấy để ở khắp mọi nơi. Nhất là đồ đạc trong nhà, vợ mình thường vứt lung tung khiến nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn” - Anh Nguyên đau đầu kể.

Với anh Nguyên, vợ mới cưới của anh chỉ được cái chăm nấu cơm và mua đồ ăn vặt về nhà. Ngoài ưu điểm ấy ra thì vợ anh lười khủng khiếp. “Nhiều lúc rõ là vợ chồng son còn chưa bận con cái gì mà cảm giác cái nhà nhỏ 27m2 này sắp không còn có chỗ bước chân vào nữa. Đồ đạc vợ nấu nướng xong cứ để lanh tanh bành. Ăn uống xong lúc nào vợ cũng để đấy đợi chồng dọn dẹp. Nhất là quần áo của 2 vợ chồng, có nhiều lần cô ấy còn ngâm cả tuần mới giặt”.

Vợ lười  1
Với anh Nguyên, vợ mới cưới của anh chỉ được cái chăm nấu cơm và mua đồ ăn vặt về nhà. Ngoài ưu điểm ấy ra thì vợ anh lười khủng khiếp (Ảnh minh họa)

Vốn là người chiều vợ, anh Nguyên thường xuyên dọn dẹp để nhà cửa gọn gàng hơn. Nhưng vợ anh vẫn chẳng ý kiến gì và làm biếng nên phải dọn nhiều, anh chán không buồn dọn nữa: “Bao nhiêu lần mình đã nhắc vợ rồi. Nhắc mãi thì vợ bảo xin lỗi rồi hứa sẽ sửa. Nhưng chỉ được vài ngày rồi lại đâu vào đấy. Chẳng thế mà nhiều lúc mình cứ kinh hãi khi nghĩ đến cảnh cứ đi làm về là lại đi sau dọn dẹp cho vợ. Nhiều lúc, vợ còn nói cùn và biện minh rằng, vợ chồng chưa con cái gì ai chẳng lười vậy. Còn mình thì đang không biết vợ lười quá hay đang ỷ lại hết vào chồng?”.

Có những ngày cuối tuần, bố mẹ anh hoặc bố mẹ vợ gọi điện thông báo sẽ đến nhà anh chị chơi nhà. Vậy mà vợ anh cũng chẳng có ý dậy dọn dẹp lại nhà cửa: “Rất nhiều lần, biết thừa bố mẹ ngày mai đến chơi nhà mà cô ấy cũng chẳng có ý dọn dẹp. Cô ấy vẫn đụng đâu bỏ đó và nhác làm việc nhà. Rồi có lúc quần áo của mình bị sứt chỉ, mình nhờ khâu thì luôn nhận được câu 'Từ từ em làm' hoặc 'Để tý em làm'. Nhưng nói vậy chứ vợ lại quên bẵng luôn đến vài tuần, vài tháng. Mình lại phải mang ra tiệm may bảo người ta may cho nhanh. Có lúc muốn nhờ vợ làm cái gì, mình đã cố ý dúi dụng cụ làm việc đó vào tay vợ mà vợ vẫn từ từ được. Có lúc thì vợ buộc phải làm luôn. Nhiều lúc bực mình với cô vợ lười quá. Lấy nhau 3 tháng, vợ chỉ được cái chăm nấu cơm và mua đồ ăn vặt về nhà. Còn lại, chưa bao giờ vợ tự giác lau nhà, rửa bát. Không hiểu phụ nữ gì mà lười vô đối. Mình cứ tự hỏi, sau này có con rồi thì cô ấy có thay đổi không nữa. Biết thế này mình chẳng lấy vợ vội, ở một mình cho nhẹ cái thân”.

Cũng khổ sở khi lấy phải vợ lười đã gần 3 năm nay là anh Hải (Q.3, TP.HCM). Vợ anh, ngoài đi làm về thì cũng thuộc dạng siêu lười.

Khi vừa hỏi đến chuyện vợ lười, ông bố 1 con này than thở: “Tôi cũng đang phát rồ vì vợ lười quá mức đây. Ngoài đi làm ra, con cái, nhà cửa, vợ cứ mặc tôi phải lo như chẳng liên quan đến vợ. Mà tôi cũng bận đi làm tối ngày. Hôm nào mà tôi ốm liệt gường không dậy được thì đúng là địa ngục. Nhà cửa bừa bộn và con thì nheo nhóc. Lúc ấu, dù mệt mỏi đến mấy, tôi cũng phải bò dậy đưa con đi học. Nếu không thì con ở nhà tôi lại phải chăm. Nhiều khi chán nản mệt mỏi cãi nhau với vợ. Cãi nhau chán, vợ cũng vẫn thế. Bây giờ thì kệ chẳng buồn cãi nhau làm gì cho mệt”.

Anh Hải phân trần: “Thực sự là nhiều khi chán nản và chạnh lòng lắm khi thấy những đứa bạn mình lấy vợ được vợ chăm cho đến kẽ răng. Còn tôi, tôi cảm thấy không được chia sẻ, nhất là lúc mình ốm đau. Cùng là đàn bà, mà sao vợ người ta đảm đang và chăm chỉ thế. Còn vợ nhà này, chồng ốm, con ốm cũng lười chăm. Việc nhà chồng bảo làm gì thì vợ càu nhàu. Tôi chăm lo ăn uống, nấu xong còn phải năn nỉ vợ gãy lưỡi mới ăn. Khi ăn, vợ còn chê lên chê xuống. Thật hết biết. Nhiều khi tôi không biết do vợ lười biếng hay có cái tính sống vô trách nhiệm, vô tâm nữa”.

Vợ lười  2
Nhiều lúc anh Hải cũng có ý ỷ lại, không dọn dẹp muốn ra sao thì ra. Nhưng lại sợ con nhỏ không có không gian chơi nên đành cặm cụi lau dọn (Ảnh minh họa)

Với anh Hải, sống với vợ lười hệt như sống với con nhỏ: "Nhiều lúc tôi cũng có ý ỷ lại, không dọn dẹp muốn ra sao thì ra. Nhưng lại sợ con nhỏ không có không gian chơi nên đành cặm cụi lau dọn. Cứ đi làm về là tôi luôn chân tay dọn dẹp. Nhưng dọn dẹp xong là mai lại đâu vào đấy. Trong khi vợ đi làm về, ăn xong là lại chúi đầu lướt FB, mua hàng trên mạng, chơi game. Thậm chí đến con nhiều lúc cô ấy còn không chịu để mắt trông, cứ đẩy sang cho chồng”.

Sau gần 3 năm lấy vợ, người đàn ông này tỏ ra ân hận: “Mới lấy vợ có 3 năm mà nhiều lần tôi thấy hối hận và muốn chia tay. Nhiều lúc không hiểu sao tôi lại có thể khổ đến thế với bà vợ như này. Có lúc vì con mà tôi cứ đành phải động viên bản thân rằng: Vợ lười làm việc nhà thôi chứ không lười đi làm và không ăn chơi là cũng mừng rồi. Vợ mà đã lười như thế, lại lười cả đi làm và ăn chơi nữa thì đúng thật hết thuốc chữa” - Anh Hải thở dài.

Chia sẻ