Vợ khó mang thai, nam chính "Tướng quân ở trên" vẫn làm chuyện "soái ca" thế này

Thu Thảo,
Chia sẻ

Thấy vợ bị người ngoài chọc ghẹo, mắng chửi, Thịnh Nhất Luân của "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" đã lao vào đánh nhau.

Tập 32 và 33 của webdrama Tướng quân ở trên, ta ở dưới vừa lên sóng với loạt diễn biến hấp dẫn, gay cấn xoay quanh bộ đôi rắc rối Diệp Chiêu (Mã Tư Thuần) - Triệu Ngọc Cẩn (Thịnh Nhất Luân). Mở đầu tập 32, Diệp Chiêu đón nhận tin dữ là sức khỏe của cô có vấn đề, kinh nguyệt thất thường, khó có khả năng sinh con. Vì không muốn vợ lo lắng, đau buồn, Triệu Ngọc Cẩn đã luôn ở bên an ủi, động viên. Chàng bảo Mạnh thái y phải điều chế cho Diệp Chiêu những bài thuốc điều hòa khí huyết tốt nhất.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 1.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 2.

Sức khỏe của Diệp Chiêu có vấn đề, khó lòng sinh nở được.

Cùng thời điểm này, gian thần trong triều đình cấu kết với nhau để loại trừ Diệp Chiêu. Biết không thể đối đầu trực diện, chúng bày mưu tính kế và dâng tấu sớ để hoàng đế bãi chức của Diệp Chiêu. Trong số những kẻ gian tà này, Hoàng hậu là người gây ra nhiều sức ép nhất. Bà ta lợi dụng những thời khắc gần gũi bên hoàng đế để "rót mật vào tai", đề nghị cho Diệp Chiêu "về vườn sớm". Ban đầu, hoàng đế chẳng ưng thuận, nhưng khi Hoàng hậu lấy lý do Diệp Chiêu cần nghỉ ngơi để sinh con nối dõi, hoàng đế bèn xuôi lòng.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 3.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 4.

Bọn gian thần bày mưu tính kế để hãm hại Diệp Chiêu.

Ngày hôm sau, hoàng đế cho gọi Triệu Ngọc Cẩn vào cung điện và nói rằng muốn Diệp Chiêu ở nhà làm tròn thiên chức vợ. Vừa nghe qua, Ngọc Cẩn đã biết qua đây là ý chỉ bất lợi cho vợ mình. Tuy nhiên, dẫu Ngọc Cẩn có phản đối thế nào chăng nữa, hoàng đế vẫn quyết định lấy lại binh quyền từ tay Diệp Chiêu. Vậy là từ vị thế "thiên hạ binh mã đại tướng quân", Diệp Chiêu nay chẳng còn gì cả. Nàng thẩn thờ, buồn bã vì lo lắng sẽ đến một ngày hoàng đế thực sự bãi chức mình.

Về phần Triệu Ngọc Cẩn, khi đi ra phố mua sắm, chàng ta đã gặp phải 1 đám công tử bột đang ra sức nói xấu Diệp Chiêu. Bọn họ cho rằng Diệp Chiêu là người phụ nữ chẳng ra gì, đã không sinh được con, nay còn vô dụng đến mức bị ép ở nhà, không cho lên triều làm việc nữa. Tức giận với lời lẽ vô lý này, Ngọc Cẩn đã lao vào đánh nhau với họ. Chứng kiến cảnh chồng ra sức bảo vệ mình, Diệp Chiêu vô cùng xúc động. Nàng mỉm cười ngọt ngào với Ngọc Cẩn, rồi sau đó nép cả vào lòng chàng. Ngọc Cẩn đã chứng minh được rằng chỉ cần có động lực, chàng ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Không còn là vị quận vương ẻo lả, Ngọc Cẩn nay đã ra dáng đàn ông hơn rất nhiều.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 5.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 6.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 7.

Triệu Ngọc Cẩn đánh nhau với đám công tử bột để bảo vệ Diệp Chiêu.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 8.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 9.

Diệp Chiêu xúc động trước tấm lòng của Ngọc Cẩn.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 10.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 11.

2 người dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm.

Ở một diễn biến khác, Triệu Ngọc Cẩn tiếp nhận vụ án giết người chôn xác dưới giếng, đau đớn thay, nạn nhân lại chính là tiểu cô nương Hồng Tường. Hồng Tường vốn là kỹ nữ thanh lâu, được Phạm Trọng Yêm (Vu Ba) và Triệu Ngọc Cẩn chuộc thân ra ngoài. Để giúp Hồng Tường làm lại cuộc đời, Phạm Trọng Yêm đã cho nàng vào phủ làm tỳ nữ. Nào ngờ, sự cố đến bất ngờ, Hồng Tường đã bị kẻ gian giết hại.

Vợ khó mang thai, nam chính Tướng quân ở trên vẫn làm chuyện soái ca thế này - Ảnh 12.

Ngọc Cẩn tiếp nhận vụ án giết người giấu xác mà nạn nhân là Hồng Tường cô nương.

Chia sẻ