Võ Hoàng Yến muốn tậu nhà trước khi kết hôn

Theo TGVH,
Chia sẻ

Ở tuổi 22, còn rất ham nghề, Hoàng Yến dự định 3 năm nữa mới theo chàng "Chuột" về dinh. Nhưng trước đó, cô đã tậu 2 căn nhà cho mình và ba mẹ.

 

- Khi nhắc về đời tư của chị, người ta chẳng có gì nói ngoài tình yêu với anh chàng tên "Chuột". Chị thấy sao?

- Thế mà có thời gian, tôi bị sốc vì rộ lên tin đồn tôi và Chuột chia tay. Chuyện tin đồn là bình thường nhưng tôi nghĩ đây là chuyện cố tình loan tin của một người nào đó. Ai gặp tôi cũng hỏi, đến cả chị Minh Hạnh là người khó tính, ít nghe tin đồn cũng phải tin chúng tôi chia tay thật.

- Chính tôi cũng nghe tin chị chia tay Chuột và cặp với "chúa đảo" Tuần Châu mà?

- Đấy mới chính là vấn đề. Họ đồn tôi cặp người này, người kia, rồi bỏ Chuột. Tất nhiên, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi nhưng tôi bất ngờ và thấy buồn cười. Trong khi chính tôi không biết những người mình đang "cặp" đó là ai, "chúa đảo" Tuần Châu là ai. Nếu cặp đại gia, có lẽ tôi không phải vất vả góp tiền mua nhà như bây giờ. Không hiểu sao mình lại bị nói xấu, dựng chuyện như vậy, họ làm vậy vì mục đích gì.

 

- Vậy chị đã tìm ra câu trả lời chưa?

- Tôi ở nhà một tuần để suy nghĩ về bản thân. Có lẽ, tôi đạt được thành công quá sớm nên tự thu hẹp các mối quan hệ lại, cố gắng tỏ ra kiêu sa, lạnh lùng để xứng với danh hiệu vedette mà người ta phong cho mình. Tôi hạn chế các mối quan hệ cũng vì không muốn dính scandal. Sau đó, tôi quyết định sẽ sống đúng với tuổi 22: hòa đồng, vui vẻ hơn. Quan trọng là mình sao thôi, không vì né tin đồn mà thu mình nữa.

- Nãy chị bảo mình đang mua nhà?

- Tôi mua nhà từ giữa năm rồi, đầu năm sẽ giao nhà. Bây giờ đang dồn tiền để mua căn khác.

- Nhà mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai to thế này rồi mà vẫn mua thêm 2 căn nữa sao. Đằng nào chị cũng lấy chồng mà, tậu nhà chi nhiều vậy?

- Lấy chồng thì vẫn phải có tài sản riêng chứ. Nhà này là của ba mẹ tôi, quá lớn cho ba người, mà ở đây ồn ào quá. Tôi mua nhà để ba mẹ có cuộc sống thư thái hơn. Nhà mới có công viên, spa, hồ bơi, sân tennis, không khí trong lành. Còn nhà này cho thuê để tiền riêng cho ba mẹ đi du lịch, an hưởng tuổi già. Căn nhà tôi sắp mua trả góp là để cho mình có mục tiêu kiếm tiền, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và hiệu quả. (Cười)

 

- Chị là vedette, thu nhập cao, sao không tiêu pha rộng rãi một chút mà phải lên kế hoạch cụ thể vậy?

- Không ai cả đời làm vedette được. Vả lại, thu nhập của người mẫu không được gọi là cao: tháng thấp 60 triệu đồng, nhiều cũng chỉ 100 triệu đồng. Nếu cứ đu theo nhau xài hàng hiệu, đeo hột xoàn thì biết bao giờ mới mua được nhà.

- Chị và chàng Chuột yêu nhau 4 năm, cưới nhau được rồi còn gì?

- Ba mẹ 2 bên đều thoải mái nên không hối cưới. Với lại, tôi còn ham nghề lắm. Chắc phải 3 năm nữa
Chia sẻ