Vợ hóa "cọp"

Theo M&B,
Chia sẻ

Bình thường, những người vợ rất nhường nhịn chồng nhưng khi cần phải "vùng lên" thì họ dữ như cọp.

Bị chồng chửi trước mặt họ nhà chồng, Hảo rất ức. Tối đó thấy chồng đang nằm ngủ, Hảo tức tối kéo bật chồng dậy: ‘Tôi nói cho anh biết từ giờ có gì vợ chồng phải đóng cửa bảo nhau. Anh mà còn xỉ vả tôi trước mặt người khác thì đừng có trách là tôi không báo trước’. Nói xong, Hảo vừa khóc vừa đánh túi bụi vào lưng chồng khiến chồng Hảo phát hoảng, vội vã xin lỗi vợ và hứa sẽ không như thế nữa.

Hảo cho biết, cưới nhau đã 3 năm và có một con nhỏ, vợ chồng cũng có khi xô xát nhưng chưa tới mức nặng nề như lần này. Những lúc chồng cáu, Hảo thường biết ý mà “rút êm”; sau đó mới lựa lời đưa ý kiến. Tuy nhiên lần này, bị chồng chửi xơi xơi trước mặt họ nhà chồng, Hảo cũng chỉ biết im lặng cho xong. Đến khi tức tưởi quá, Hảo mới quyết làm “to” để không bị chồng xúc phạm những lần sau nữa.

“Từ đó đến giờ chồng mình chẳng bao giờ thấy chửi vợ nữa. Thế mới biết nhịn mãi chẳng phải cách hay” – Hảo tâm sự.

Cùng cảnh nhẫn nhịn như Hảo, Thương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị chồng chửi và đánh vài lần. Một lần, thấy chồng giơ nắm đấm, Thương liền vớ ngay phích nước sôi bên cạnh định “quyết chiến”: “Nếu anh đánh tôi thì hôm nay, hai chúng ta sẽ có một ‘thằng’ chết”. Thấy vẻ ngoài quá quyết liệt cùng ánh mắt vằn đỏ sòng sọc giận dữ của Thương, chồng Thương đâm chờn nên cũng không dám dùng “vũ lực” với vợ nữa.
 
Ở vào hoàn cảnh khác, Diệp (nhân viên bán hàng ở Hà Nội) cho biết đã phải “nhắm mắt làm ngơ” hơn năm trời vì chồng thích la cà, đàn đúm đêm hôm. Một lần, Diệp quyết làm “căng”, thỏa thuận với chồng là: “Hôm nào anh đi thì vợ anh cũng đi. Anh không coi đây là nhà thì vợ anh cũng không thể một tay xây tổ ấm được”. Nói là làm, hễ chồng tụ tập chơi bời là Diệp cũng “đi cho biết”, lúc thì cafe với bạn, lang thang mua sắm, ăn hàng hoặc lân la buôn chuyện với hàng xóm, họ hàng... Thậm chí, Diệp còn “khích” chồng thi xem mỗi tuần ai đi nhiều hơn, ai ở nhà ít hơn.
 

“May là chồng mình có vẻ nhận ra lỗi, cũng hồi tâm chuyển ý nên giờ bớt đi rồi” – Diệp cho biết. Diệp bảo, mình càng thương, chiều chồng thì đôi khi chả ăn thua. Vì thế nên “rèn” chồng cũng có khi phải tìm những biện pháp mạnh tay. Tất nhiên “chiến dịch” chỉ thành công khi người chồng biết “quay đầu” hợp tác, còn với những người chồng bảo thủ hoặc tỏ ra bất cần thì mạnh quá sẽ “đứt” luôn.

Từng đau khổ vì chồng nhắn tin tình cảm cho cô gái khác, là Hằng (Hải Phòng). Ban đầu, khi thấy chồng mình có “biểu hiện lạ”, Hằng khóc lóc vật vã năn nỉ, khuyên can, thậm chí van xin chồng đừng làm thế. Tuy nhiên, Hằng càng mềm mỏng, nhẫn nhịn thì chồng cô càng “trơ”. Đến khi Hằng lạnh lùng chìa lá đơn ly hôn, chồng Hằng mới cuống quýt xin tha lỗi.

“Tưởng xin lỗi mà xong à? Lần này mình quyết phải làm quyết liệt để lần sau không được tái phạm” – Hằng bộc bạch.

Vợ "cọp" là vợ biết điều

Không ít người vợ bị tổn thương vì ra sức vun vén, chăm lo, chiều chuộng chồng nhưng chồng mình lại nhiễm thói hư tật xấu. Khi sức chịu đựng vượt giới hạn, người vợ quyết “một phen” với chồng. Lúc đó, người chồng có thể bị choáng bởi người vợ hiền lành, dịu dàng, nhẫn nhịn hàng ngày giờ bỗng dữ dằn đáng sợ. Anh nào biết lỗi thì sớm hồi tâm chuyển ý để nhà cửa yên ấm. Đó cũng là một cách để “rèn chồng” hiệu quả khi mà chiêu “lạt mềm buộc chặt” đã kém hữu dụng.

Có người vợ tự nhận mình là cọp nhưng vẫn được chồng và mọi người yêu quý. “Vợ cọp” ở đây không có nghĩa là hỗn láo, xấc xược mà là biết cư xử, quyết không nhu nhược và bao che cho cái xấu. Chính sự “dữ dằn” đúng lúc, đúng chỗ đó lại khiến người chồng nể phục và phải thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, khi “dụng” cách này, người vợ cần hết sức khéo léo và linh hoạt, tránh cứng nhắc hoặc thái quá, dễ đẩy tình cảm vợ chồng tới chỗ rạn nứt nặng nề.
Chia sẻ