Vợ hận chồng phản bội khi mang thai, con đẻ ra đã không muốn nhìn mặt mẹ

Kim Sen,
Chia sẻ

Được mẹ trực tiếp cho ăn là hạnh phúc của trẻ, nhưng có những bé một mực từ chối mẹ ngay khi chúng chào đời chỉ vì khi mẹ mang thai, bố ngoại tình.

Không ăn cơm mẹ đút, chỉ ăn cơm ô sin đút

Chị Hồng, người quận Hoàng Mai chưa hết đau lòng vì chồng ngoại tình trong thời gian mình mang bầu, khi đẻ con ra, chị lại phải đối mặt với nỗi buồn con không muốn nhìn mặt mẹ.

“Từ khi mới đẻ, con bé đã không chịu bú mình. Mình nghĩ chắc nó không thích mùi sữa mẹ hoi hoi nhưng chị hàng xóm cho bú thì nó lại bú lấy bú để. Nó không thích mình bế, đôi khi nhìn thấy mình còn khóc toáng lên, nước mắt dàn dụa ra. Mình đau lòng vô cùng”, chị Hồng nghẹn ngào kể.

Cô bé Hà nhà chị giờ đã 2 tuổi, vẫn một mực không chịu ăn cơm mẹ đút, miễn cưỡng lắm mới chịu ngủ với mẹ, còn lại thì ôm rịt lấy người giúp việc. Chị Hồng thì ngày một sầu muộn hơn, tình cảm với chồng đã sứt mẻ, con thì lúc nào cũng nhìn mẹ gườm gườm sợ hãi. Chị trầm cảm thực sự. Chị không hiểu tại sao con lại ghét mình. Chị cũng không hiểu rằng ngay từ khi trong bụng mẹ, cô bé đã phải chịu một nỗi niềm bị mẹ ghét bỏ.

Số là khi chị mang bầu bé Hà, chị phát hiện chồng ngoại tình. Nỗi đau khổ này cộng với áp lực của việc mang bầu khiến chị gần như trầm cảm. Chị ghét đứa con mình đang mang trong bụng, nghĩ rằng chính vì nó mà quan hệ vợ chồng rạn nứt, là ngọn nguồn chấm dứt những tháng ngày hạnh phúc của chị. Chị ước rằng giá như mình chưa bao giờ mang bầu. Chị không muốn có đứa con này.

Chị không biết rằng ngay cả khi còn trong bụng mẹ, bé Hà đã vô thức cảm nhận được sự ghét bỏ của mẹ dành cho mình và khi ra đời, cứ nhìn thấy mẹ là bé đã khóc toáng lên.

Đừng tưởng bé còn nhỏ, không biết gì

Trường hợp của chị Hồng không phải quá cá biệt, “Nhiều nghiên cứu cho thấy ngay cả khi còn trong bụng mẹ, trẻ đã vô thức nhận được những tín hiệu tâm lý từ phía người mẹ vàkhi ra đời, sẽ phản ứng theo những gì chúng đã phải trải qua”, ThS tâm lý Phạm Đức Chuẩn ,Trung tâm nghiên cứu Trẻ em và Thanh thiếu niên, Hà Nội lý giải.
 
Tình yêu này đã được xác lập khi bé vẫn còn trong bụng mẹ.

Đừng tưởng rằng trẻ con không biết gì, chúng nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều và ngay cả khi bạn không nói ra điều mình nghĩ, bọn trẻ vẫn cảm nhận được”.

ThS Chuẩn, người đang trực tiếp điều trị cho rất nhiều trẻ có vấn đề về tâm lý kể về những va chạm thực tế của anh khi tiếp xúc với khách hàng. Anh cho rằng việc đứa trẻ một mực không ăn cơm mẹ đút, không tiếp nhận một cách hạnh phúc những chăm sóc từ mẹ, có thể lý do vì khi mang bầu, người mẹ đã có những suy nghĩ ghét bỏ đứa trẻ.

Sự non nớt của trẻ trong tư duy cũng chính là sự nhạy cảm của trẻ trong cảm nhận. Với một đứa trẻ, bản năng sẽ mach bảo chúng nhiều điều và bạn nên biết rằng dù bạn đã cố ý không để con biết một vài điều gì đó, chúng vẫn có thể cảm nhận được. Hãy rạch ròi chuyện chồng và con, biết rằng mình hạnh phúc khi có con và thì thầm với “bụng” mình những điều ngọt ngào!

Kim Sen

Chia sẻ