Vợ đại gia kim cương lên tiếng "nhận thua" sau tấm ảnh chồng tay trong tay với Hà Hồ

Lynk,
Chia sẻ

Sau khi bức ảnh chụp Hà Hồ tay trong tay cùng một người đàn ông vui vẻ trên đường phố Mỹ bị lan truyền khắp nơi, dù không muốn quan tâm nhưng vợ đại gia Chu Đăng Khoa vẫn phải lên tiếng...

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bức ảnh Hồ Ngọc Hà tay trong tay cười vui cùng một người đàn ông đã làm mờ mặt, trong chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ ở Mỹ. Ngay lập tức, dư luận lại dậy sóng ầm ĩ. Không khó để nhận ra “nam chính” trong bức ảnh là ai, khi lâu nay chuyện tình đại gia kim cương Chu Đăng Khoa – Hà Hồ đã tốn quá nhiều giấy mực báo chí. Rất nhiều ý kiến, cảm xúc được chia sẻ sau khi bức ảnh được chụp bởi một ai đó vô tình bắt gặp Hồ Ngọc Hà cùng người tình trên đường phố Mỹ bị lộ ra.

vợ chu đăng khoa lên tiếng
Bức ảnh khiến dư luận xôn xao dậy sóng của Hồ Ngọc Hà và người tình đại gia

Tuy nhiên, tất cả đều không là gì khi vợ Chu Đăng Khoa - chị Lê Vân Anh lên tiếng trên trang cá nhân cách đây vài giờ đồng hồ. Chị đã từng nhiều lần viết status “nhắc nhở”, lẫn bất lực, muốn “nhường chồng” cho Hà Hồ, nhưng rồi vẫn cố gắng gìn giữ gia đình mình. Đến hôm nay thì chị đã nhận mình “thua cuộc”. Đây như 1 bức "tâm thư" gửi người tình của chồng và tất cả những ai quan tâm đến chuyện này:

“Trong chuyện tình cảm làm gì có chuyện bảo là thua cuộc hay thắng cuộc, tôi chỉ thua bản thân tôi, thua sự mưu mô, hèn hạ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích mà không cần nghĩ tới hậu quả của ekip nhà em.

Thông thường thì đàn ông ngoại tình không bao giờ muốn bị vợ biết và đàn bà ngoại tình với người đang có vợ thì họ luôn lén lút. Nhưng sự đời bây giờ rất ngược, vì sao lại thế? Vì sự lén lút lâu ngày làm cho em mệt mỏi hay em muốn đốt cháy giai đoạn để gột rửa vết nhơ.

Ừ, đáng ra tôi không thèm chấp vì tình yêu và cuộc sống tôi biết đâu là điểm dừng, em bắn tin gần bắn tin xa tôi xem như không nghe, em lại chơi trò truyền thông thì chả nhẽ tôi mù không biết đọc, ừ thì cũng xem như không đọc được, phải vất vả đóng vai người tốt gửi tin cho tôi.

Thử phản ứng của tôi? Tôi phản ứng thì gia đình tôi bị đẩy bên bờ vực thẳm, tôi không phản ứng coi như là tôi chấp nhận cho em dẫm đạp lên hạnh phúc của tôi một cách công khai”.

Đọc những lời tâm sự ấy, ai cũng dấy lên một nỗi niềm cảm thông. Không bàn đến chuyện đúng sai, nhưng nếu đặt mình vào vị trí người vợ sững sờ nhìn thấy ảnh chồng mình đi cùng người phụ nữ khác xuất hiện khắp nơi, làm gì có chuyện không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Chị không nêu đích danh, nhưng đọc qua ai cũng biết đây là bức tâm thư chị gửi cho nữ ca sĩ, sau khi nhận đủ những công kích buộc chị phải nhìn thẳng vào mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Ngày hôm qua, Vân Anh còn chia sẻ ảnh chụp cho thấy chị liên tục bị làm phiền bởi những số điện thoại lạ, chị rất bình tĩnh, ngầm tỏ ý rằng mình không hề ảnh hưởng gì bởi mấy hành động nhỏ nhặt ấy.

vợ chu đăng khoa lên tiếng
Vân Anh đã phớt lờ mọi thứ, nhưng có nhiều tác động khiến chị phải lên tiếng để đối phương biết mình đang nghĩ gì

Và sau tất cả những tổn thương ấy, chị đã nghĩ đến chuyện giải thoát, dù trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn, hết tình còn nghĩa với người chồng đã phản bội chị lâu nay.

“Ly hôn hay không muốn ly hôn là do người đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt, và vợ chồng tôi đang bàn bạc để đi đến quyết định cuối cùng, nên em cố hạ nhục kế ép chồng tôi thêm chút nữa tranh thủ chồng tôi đang có chút điện với em.

Vợ chồng tôi biết nhau từ thời vắt mũi chưa sạch nên không còn tình thì còn nghĩa, sai của chồng tôi là phản bội lại tình yêu với tôi, còn lại người đàn ông đó không có gì cho tôi phải chê một điều gì trong cuộc sống, nói tôi níu kéo là hèn ư? Nếu tôi có níu kéo chồng tôi là chuyện bình thường, yêu chồng mình mà hèn tôi cũng xin hèn được yêu, đó là người tôi đã yêu và chọn làm chồng, là bố của con tôi, là chồng của tôi, nói tôi vì tài sản nên không dám bỏ, thì sao? Tài sản cũng là của tôi chứ tôi không tham vọng cướp của ai, vô lý nhỉ, mình giữ cái của mình thì hùa vào châm chọc dè bỉu, đi rình rập cướp đoạt thì lại tung hê, xã hội giá trị đạo đức bị đảo ngược. Nhiều người thèm muốn có được người chồng như chồng tôi sao tôi lại từ bỏ dễ dàng?

Nhiều người bảo sao phải thế, nó không yêu mình thì thôi cần gì, đó là lý thuyết suông thôi, tôi cố gắng giữ gìn vun đắp cho những người tôi yêu thương, dù đôi khi họ có làm tôi tổn thương tôi vẫn yêu”.

Những tâm sự thật dịu dàng, đầy nữ tính của một người phụ nữ đã cố gắng vun đắp tổ ấm nhỏ suốt bao năm trời. Chị nhẫn nhịn, chấp nhận để dư luận phán xét, suy diễn, chị thừa nhận mình không muốn buông tay vì rất nhiều lý do, nhưng cơ bản vẫn là vì người đàn ông chị nâng khăn sửa túi từ thuở hàn vi. Chị nói thẳng, trong lòng chị không oán niệm, chỉ mệt mỏi vì mối tình tay ba này quá ầm ĩ, kéo dài quá lâu.

“Nhưng tôi không nghĩ yêu là phải chiếm đoạt, yêu là cho người mình yêu được hạnh phúc. Nên nếu chồng tôi hạnh phúc bên ai đó thật sự tôi cũng không hận, đó là duyên số là số phận.

Biết bao người đàn bà qua tay chồng tôi rồi, tại sao tới lượt em lại ầm ĩ? Vì em là người nổi tiếng ư? Em tự ảo để loè người thiếu hiểu biết chứ ai chả hiểu đó là chiêu trò truyền thông bao nhiêu năm của em, em là người sừng sỏ trong việc bưng bít và thao túng truyền thông. Có nhiều người còn nổi tiếng hơn em, danh giá hơn em, họ lỡ vướng chân vào lưới tình họ biết tự xấu hổ, tự dằn vặt bản thân và chấp nhận sống trong bóng tối. Không làm trò lố ghen ngược và phá hoại sự bình yên, làm tổn thương những xung quanh, họ sống trong tủi hổ.

Vì sao người đàn ông được gọi là đại gia, vì họ có tiền, mà có tiền thì phải là có tài, nên được yêu cũng một phần vì tiền của người đàn ông đó và một phần người đó cũng là người tài. Em cũng hẳn là người ngưỡng mộ người tài như chồng tôi, chứ không tất cả là vì tiền? Chắc cũng đúng một phần, nếu tài, lắm tật mà không tiền thì đâu tới lượt phải không em”.

vợ chu đăng khoa lên tiếng
Vợ Chu Đăng Khoa thừa nhận "thua vì mưu mô, sự hèn hạ" của người khác

Vân Anh khéo léo viết như thể đang ngồi trò chuyện thẳng thắn với người tình của chồng. Cả một chặng đường dài, bao nhiêu áp lực đè lên vai chị, đáng lẽ ra chính thê như chị được quyền ra uy với “phòng nhì”, nhưng chị không làm vậy, vì lòng tự trọng, thể diện bản thân và cho cả chồng mình. Nhưng trớ trêu là chị lùi một bước, người ta tiến hẳn 3 bước không hề sợ hãi gì cả, nên chị không ghen, chỉ cảm thấy đối phương không xứng đáng.

“Tôi có lên án em không hẳn là vì ghen mà là lên án cho sự không có đạo đức làm người tối thiểu của em để bao người xung quanh phải hổ thẹn, làm cho cuộc sống người khác bị đảo lộn. Chứ hơi đâu tôi đi đánh ghen với bong bóng xà phòng như em.

Nhiều người khuyên tôi nên im lặng, tôi cảm ơn và xin nói thẳng vì bạn không là tôi, mỗi người đều có cách xử lý tình huống và quyết định riêng”.

Chị giải thích lý do khiến chị viết ra những dòng tâm sự này: “Tôi lên tiếng không phải là tức giận nhất thời mà tôi nghĩ không nên im lặng với cái ác của xã hội đang dần xuống cấp đạo đức của các gia đình Việt. Nhiều người phụ nữ quá lành, quá nhu nhược bị chà đạp thầm lặng trong chiếc vỏ hạnh phúc mà không biết rằng như vậy là không công bằng cho chính mình, mình không yêu mình thì không ai yêu mình cả các bạn ạ.

Hỏi giờ tôi có hạnh phúc không ư, hạnh phúc của tôi KHÔNG nằm trong suy nghĩ của các bạn, từ bản thân tôi biết buông biết bỏ, biết tự cân bằng cuộc sống của mình. Tôi đã qua thời kỳ khủng hoảng và tôi nhận ra rằng trong cái rủi luôn có cái may, ông trời không cho ai cả và cũng không lấy đi của ai tất. Vậy nên cứ an nhiên mà sống đừng hậm hực với cuộc đời”.

Vân Anh nói hoàn toàn đúng, khi đối diện với cú sốc chồng ngoại tình thì bất cứ người phụ nữ nào cũng chới với muốn ngã. Nhưng mạnh mẽ đứng dậy, hay quyết định buông tay rơi xuống vực sâu là do chính bản thân mình quyết định, qua được thời điểm chới với ấy thì người phụ nữ sẽ mạnh mẽ hơn, quay lưng lại nhìn quá khứ một cách bình thản hơn. Lần này, trông thấy chồng mình công khai đi bên người tình, không hề trốn tránh giấu diếm, Vân Anh cũng không thể hiện sự đau buồn, chị vẫn vui vẻ cùng bạn bè đi đánh golf, live stream facebook, trò chuyện với nhiều người, và viết những dòng bộc bạch thật sâu sắc. Một mặt mọi người nhìn thấy sự bản lĩnh khéo léo ở chị, hiếm ai làm được như vậy, nhưng cũng có những người khuyên chị nên buông bỏ và giữ lấy sự bình an cho mình.

Chia sẻ