Vợ đã về với Nhớ!

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sản phụ Lã Thị Phương Thảo (30 tuổi, quê Đồng Nai) đã hồi phục sức khỏe.

Chiều muộn ngày 2/2, nữ bệnh nhân được các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho xuất viện, trở về với vòng tay của chồng và gia đình.

Trước giờ xuất viện ít phút, ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội của BV đã lên lầu 7, khoa Nội Tim mạch trao phần quà Tết cùng những chiếc vé xe về quê cho vợ chồng sản phụ Thảo. Tôi cũng thay mặt cho các mạnh thường quân gửi họ số tiền còn lại của những ngày vận động quyên góp vừa qua.

Vợ đã về với Nhớ! - Ảnh 1.

Vợ chồng sản phụ Lã Thị Phương Thảo tươi cười trước giờ xuất viện.

Anh Nguyễn Văn Nhớ rụt rè cầm tiền. Cái rụt rè như chính bản thân Nhớ của một tuần trước, lúc chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của mình. Khi ấy, vợ anh đang chạy ECMO giành giật từng phút giây được sống với tử thần, còn anh thì căng não nghĩ cách làm sao có được hơn 100 triệu nộp viện phí, sau khi đã trừ tiền bảo hiểm. Cảm giác lúc ấy nếu chẳng rơi vào bước đường cùng, Nhớ sẽ không bao giờ mang cuộc đời của vợ con mình ra cầu xin thiên hạ rủ lòng thương.

"10 ngày, viện phí của vợ em tổng là 428 triệu đồng. Bảo hiểm thanh toán được 204 triệu, nhà em vay mượn thêm được 161 triệu. Số tiền còn lại là do bệnh viện và các mạnh thường quân giúp đỡ" - Nhớ thật thà kể.

Vợ đã về với Nhớ! - Ảnh 2.

Ít ngày trước, căn bệnh viêm cơ tim quái ác đã cướp đi đứa con đầu lòng của anh Nhớ, đặt chị Thảo vào tình trạng nguy kịch.

Không phụ lòng mọi người, bệnh tình của sản phụ Thảo chuyển biến nhanh. Đến ngày thứ 8 khi đã cai ECMO và tỉnh táo hoàn toàn, chị được chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu lên khoa Nội Tim mạch để theo dõi tình trạng của tim. Dự kiến 7 ngày sau khi xuất viện, chị sẽ quay trở lại bệnh viện tái khám.

Chứng kiến cảnh hai vợ chồng Nhớ tươi cười ở hành lang, chẳng ai ngờ rằng chỉ mấy ngày trước sản phụ Thảo từng cận kề cửa tử vì căn bệnh viêm cơ tim bùng phát bất ngờ kèm theo rất nhiều biến chứng. Cũng vì chứng bệnh quái ác đó, Nhớ mất đứa con đầu lòng đã đặt tên. Cũng vì nó mà giờ đây, vợ chồng Nhớ trở về với số tiền nợ ngập đầu.

Vợ đã về với Nhớ! - Ảnh 3.

Dự kiến một tuần sau, chị Thảo sẽ trở lại tái khám.

"Sắp Tết rồi, chắc em đưa vợ trở về rồi tập trung lo cho cô ấy khỏe thôi. Cái khác tính sau" - anh phụ hồ tên Nhớ nói, nhẹ nhõm như không còn chút muộn phiền.

Giây phút Nhớ vừa đẩy vợ vào thang máy, vừa chia vui với các y tá BV làm tôi nhớ lại anh từng cam đoan sẽ đánh đổi tất cả để vợ được sống. Vậy thì 161 triệu đồng có nghĩa lý gì, khi họ vẫn còn trẻ và còn một tình yêu dạt dào.

Nhớ không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đến mạnh thường quân, đến các y bác sĩ đã làm mọi cách để vợ anh thoát được lưỡi hái tử thần.

Tết này, vợ đã về với Nhớ!

Chia sẻ