Vợ chồng lục đục vì cô em hàng xóm ở nhờ, thích quấn khăn tắm nằm ngay phòng khách

Tú Uyên,
Chia sẻ

Tuyết bực mình không để đâu cho hết, thoáng thế này thì quá rồi, nghĩ đến tuần sau đi công tác đúng 3 hôm, Tuyết thật không yên lòng khi để chồng và cô em hàng xóm ở nhà với nhau.

Tuyết và Thịnh đã trải qua 5 năm hôn nhân ngọt ngào cho đến khi cô em hàng xóm của Thịnh xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Là bạn gái của Thịnh, Tuyết nhiều khi phát ghen về mối quan hệ thân thiết dù không máu mủ của họ. Mai vừa từ nước ngoài về, cô và Thịnh vốn là hàng xóm sát vách. Thịnh lớn hơn Mai 1 tuổi và luôn xem Mai như cô em gái bé bỏng, hết lòng cưng chiều.

Khi Mai vừa đặt chân xuống sân bay, Thịnh đã ra đón và chở cô về nhà của anh. Căn nhà của Thịnh và Tuyết rộng rãi nên họ để cho Mai một phòng ở tạm. Nói là ở tạm, nhưng quả thật Tuyết không biết khi nào Mai mới chịu dọn hành lý ra khỏi nhà vợ chồng cô. Từ ngày Mai đến, cuộc sống mặn nồng của vợ chồng cô bắt đầu thay đổi. Cứ đúng lúc Tuyết và Thịnh đang tình tứ trên giường là thể nào Mai cũng làm "kì đà cản mũi", cô liên tục gõ cửa và hỏi những câu khiến Tuyết điên đầu.

Vợ chồng lục đục vì cô em hàng xóm ở nhờ, thích quấn khăn tắm nằm ngay phòng khách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm ấy, Thịnh đang trao cho Tuyết những nụ hôn nóng bỏng thì Mai gõ cửa và bảo: "Em đói bụng quá, em muốn nấu tí đồ ăn khuya, muối chị để ở đâu ạ?", chốc lát Mai lại hỏi đường, tiêu, nước mắm... cho dù những thứ ấy chình ình ngay trên bếp.

Có lần, khi Tuyết và Thịnh vừa về đến nhà thì choáng váng khi thấy Mai lượn lờ trong phòng khách. Mai quấn khăn tắm và nằm ườn ở đó tự nhiên như trên giường của cô ta vậy. Cô ta không biết là vô tình hay cố ý nằm hớ hênh, để lộ gò bồng đảo phơi phới. Tuyết thấy vậy bực mình bảo: "Em ăn mặc phong phanh thế coi chừng bị cảm lạnh đấy, mau mặc đồ vào". Mai tỏ vẻ thẹn thùng, vội lấy khăn che đi bộ ngực của mình.

Những tưởng Mai sẽ xấu hổ mà chạy ngay vào phòng, không ngờ cô ả còn ưỡn ẹo trước mặt Thịnh và bảo: "Anh xem, em không còn bé bỏng như ngày xưa nữa, anh thấy thế nào?". Nhìn khuôn mặt hầm hầm của vợ, Thịnh cười trừ: "Em ra dáng thiếu nữ rồi, thôi về phòng mặc đồ vào đi".

Cứ ngỡ những hình ảnh nhức nhối ấy sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng lần nào đúng giờ tan sở về, Tuyết thể nào cũng sẽ bắt gặp cô ta trong tình trạng như vậy. Thịnh khuyên không được, thế là đành quay sang nói với vợ: "Em đừng giận em ấy, em ấy ở nước ngoài nên suy nghĩ và ăn mặc thoáng lắm". Tuyết bực mình không để đâu cho hết, thoáng thế này thì quá rồi, nghĩ đến tuần sau đi công tác đúng 3 hôm, Tuyết thật không yên lòng khi để chồng và cô em hàng xóm ở nhà với nhau.

Ngày Tuyết đi công tác, cô đã căn dặn chồng đủ điều, thậm chí còn uy hiếp chồng: "Nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì đừng trách nhá, em sẽ không tha thứ cho anh đâu". Thịnh cười ngặt nghẽo: "Anh xem Mai như em gái của mình, sao em cứ thích thêu dệt những chuyện vớ vẩn vậy hả?". Nhìn thái độ của chồng, Tuyết cũng muốn tin lắm, nhưng trên đời này nhiều chuyện không thể nói trước được.

Tối hôm ấy, trên bàn cơm giữa Mai và Thịnh còn có thêm hai chai rượu, Mai liên tục rót cho Thịnh và bảo: "Tuần sau em phải quay về Mỹ rồi, anh em mình phải say thật đã mới được". Thấy Thịnh đã gục trên bàn, Mai liền đỡ anh vào phòng ngủ. Tiếp theo Mai lấy lọ nước hoa của Tuyết xịt nhẹ nơi cổ, sau đó cô mới bước lên giường. Mai quấn chặt lấy cơ thể của Thịnh. Thịnh luôn xem Mai như em gái, nhưng Mai thì khác, Thịnh chính là người tình trong mộng mà Mai hằng đêm ao ước, đây chính là thời khắc Mai đã chờ đợi rất lâu rồi. Trong cơn say không phân biệt nổi trời trăng mây gió, Thịnh nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo, anh ngửi thấy mùi nước hoa của vợ nên không ngần ngại ôm hôn đắm đuối.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thịnh điếng người khi thấy người nằm bên cạnh mình không ai khác chính là Mai, anh vò đầu bứt tóc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mai liên tục khóc lóc bảo: "Anh đừng lo, em sẽ không nói chuyện này cho chị Tuyết biết, chiếc drap trải giường này em sẽ giặt sạch".

Thịnh nghe xong thì liếc xuống, anh càng sửng sốt hơn khi thấy vệt máu đỏ thẫm, anh lắp bắp: "Em... đây là lần đầu tiên của em sao?". Mai gật đầu, nụ cười của Mai thoáng qua, cô đã khâu lại màng trinh để tặng quà cho Thịnh, cô muốn anh day dứt vì trót là người đàn ông đầu tiên của cô, đây là cái bẫy Mai sắp đặt trước khi về nước.

Nói là giặt nhưng Mai cởi drap trải giường rồi nhét vào một hốc dễ thấy trong đống quần áo lộn xộn, cô muốn chia rẽ tình cảm của Tuyết và Thịnh, cho dù cô không có được anh, nhưng cô có thể phá nát cuộc hôn nhân của anh.

Sau khi "chuyện ấy" xảy ra, Thịnh vô cùng day dứt và tự nguyền rủa mình, anh cảm thấy mang đầy tội lỗi với cả Mai và vợ. Khi Tuyết về đến nhà sau chuyến công tác, cô cảm nhận bầu không khí khác lạ, Thịnh liên tục tránh né không nhìn vào mắt cô như đang giấu diếm tội lỗi tày trời. Anh cũng giữ khoảng cách với cả Mai - cô em gái hàng xóm mà thường ngày lúc nào anh cũng thích trêu ghẹo.

Cho đến khi cầm đống đồ dơ bẩn nhét vào máy giặt, Tuyết mới kinh ngạc khi thấy tấm drap trải giường in vệt máu đỏ thẫm, thoang thoảng hương nước hoa của cô. Không kìm chế được, Tuyết cầm drap trải giường ném vào mặt chồng, căm phẫn hỏi: "Khi em không có ở nhà, rốt cuộc anh và cô ta đã lên giường với nhau đúng không hả?".

Vợ chồng lục đục vì cô em hàng xóm ở nhờ, thích quấn khăn tắm nằm ngay phòng khách - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thịnh sững sờ quay sang nhìn Mai, anh nghĩ Mai đã đem drap đi giặt rồi mà, tại sao nó lại đến tay vợ của anh. Mai tránh né ánh mắt của Thịnh, cô bật khóc nức nở: "Em xin lỗi chị, bởi vì anh ấy say quá nên mới...". Tuyết đến gần và tát vào khuôn mặt trắng trẻo của Mai, cô gắt lên: "Biến khỏi nhà tôi ngay, cô đúng là ả đàn bà lẳng lơ khi quyến rũ chồng người khác".

Khi Mai thu xếp hàng lý rời khỏi nhà, Thịnh chạy theo níu tay: "Đây là lỗi của anh, em không cần thiết phải đi ngay bây giờ". Mai gạt tay Thịnh ra, nụ cười của cô đầy châm chọc: "Anh hàng xóm à, đây là món quà em tặng cho anh đấy. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em đâu, đừng tỏ vẻ cao thượng như vậy".

Thịnh ngây người, anh lắp bắp: "Nhưng vệt máu ấy... Lẽ nào...?". Mai cười khúc khích: "Em vá màng trinh để làm quà tặng anh đấy, em muốn thử tình cảm vợ chồng anh sâu nặng đến mức nào". Mai đi được vài bước thì quay người lại bảo: "Em xin lỗi, chuyện này anh tự giải quyết đi nhé".

Thịnh chết lặng, cô em gái hàng xóm dễ mến năm xưa sao lại biến thành con quỷ dữ thế này? Hóa ra em ấy cố tình đùa bỡn cuộc hôn nhân của anh sao? Bây giờ cho dù anh có tường thuật lại những gì Mai nói thì liệu vợ anh có tin là anh vô tội trong chuyện này không? Nhìn thái độ của Tuyết, anh hiểu rằng vợ đang bị tổn thương. Tuyết nghĩ rằng anh là kẻ phản bội và ngoại tình sau lưng cô, biến cố lần này đến với anh quá bất ngờ, anh không biết giải thích thế nào cho Tuyết hiểu. Rốt cuộc anh nên làm gì mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên đà tan vỡ?

Chia sẻ