Vợ chồng, con cái chết thảm trên đường về quê ngoại

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Hung tin anh Lê Văn Diệp (37 tuổi) cùng vợ là chị Lê Thị Nhựt (31 tuổi) và hai con là Lê Trần Trâm Anh (8 tuổi), Lê Quốc Thái (5 tuổi) bị xe tải chở gỗ dăm cán chết khiến nhiều người thân nghe như sét đánh ngang tai.

Hai chị ruột của nạn nhân Diệp là Lê Thị Ánh và Lê Thị Tuyết khóc ngất trước nỗi đau mất người thân - Ảnh: Võ Minh

Hai chị ruột của nạn nhân Diệp là Lê Thị Ánh và Lê Thị Tuyết khóc ngất trước nỗi đau mất người thân - Ảnh: Võ Minh

Không ai tin điều đó là sự thật. Nhưng rồi khi thi thể của bốn người trong gia đình anh Diệp lần lượt được đưa về nhà ở ở tổ dân phố Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, Quảng Ngãi thì ai nấy không cầm được nước mắt. Trong góc khuất của ngôi nhà, bà Phạm Thị Mận, mẹ của anh Diệp, gào khóc liên hồi.

“Con chết, dâu chết, cháu nội tôi cũng chết luôn. Vợ chồng thằng Diệp trước giờ chí thú làm ăn lắm. Nó mới dành dụm được tiền mua một con bò về nuôi. Giờ cả nhà con tôi đều chết hết rồi, trời ơi!” - bà Mận giàn giụa nước mắt trong tận cùng nỗi đau.

Từ lúc nghe tin dữ, bà Phạm Thị Nhung, mẹ của chị Nhựt, như chết lặng. Bà cố gắng vượt quãng đường xa từ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ lên tận huyện miền núi Ba Tơ để nhìn mặt con, nhìn mặt rể cùng hai cháu ngoại lần cuối.

Nhưng rồi bà ngã quỵ, ngất lên xỉu xuống hàng chục lần. Hàng xóm láng giềng mỗi lúc đến chia buồn một đông. Ai cũng khóc.

Anh Trần Thanh Trường, bạn hàng xóm của anh Diệp, kể: “Vợ chồng thằng Diệp hồi giờ chí thú làm ăn lắm. Diệp làm nghề hớt tóc. Nhựt mỗi ngày hai lượt chạy xe máy hơn 100km từ trên huyện xuống tận Đức Phổ mua cá lên bán. Gia cảnh nó nghèo nhưng rất chịu khó làm ăn nên ai cũng thương, cũng quý. Nay cả nhà nó bị xe cán chết tức tưởi như vậy 
ai cũng thương, cũng xót”.

Ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, bảo: “Khi nghe tin gia đình của Diệp bị nạn, tôi xuống hiện trường và thấy cảnh bi thương lắm. Hồi giờ tôi chứng kiến nhiều vụ tai nạn nhưng không vụ nào đau lòng thế này”.

Anh Lê Đồng - anh trai của anh Diệp - kể: “Chiều 19-6, hai vợ chồng nó về quê ngoại ở dưới xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ để ăn mùng 5-5. Lúc đầu thằng Diệp bảo vợ dẫn cháu Anh đi xe buýt về trước, nó ở lại hớt tóc mai sẽ chở cháu Thái về ngoại sau. Nhưng vợ thằng Diệp bảo cả nhà về cùng cho vui nên nó lấy xe máy chở vợ và hai con đi. Đâu có ngờ sự việc lại trớ trêu thế này” - anh 
Đồng đau xót.

Đại tá Lê Văn Khoa, trưởng Công an huyện Ba Tơ, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện đã bắt tạm giam tài xế Lê Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) điều khiển xe tải gây tai nạn cho gia đình anh Diệp.

Gặp tài xế Bình trong phòng tạm giữ, khuôn mặt sợ hãi, hoảng hốt vẫn còn hiện rõ. Bình thừa nhận vi phạm của mình khi vượt ẩu, không quan sát.

“Do lúc đó em đang vượt qua mặt một chiếc ôtô phía trước nhưng không quan sát phía bên đường ngược chiều nên gây tai nạn. Nếu em không vượt thì sẽ không gây ra tai nạn. Bây giờ em rất ân hận, chỉ biết chia buồn với gia đình nạn nhân” - Bình cúi mặt xuống đất, giọng run run. Lời sám hối của Bình giờ 
đã quá muộn màng.

Tai nạn xảy ra lúc 15g30 ngày 19-6, trên tuyến quốc lộ 24 đoạn qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ. Lê Trần Thanh Bình điều khiển xe tải chở gỗ dăm khi vượt một ôtô phía trước đã tông trực diện vào xe máy do anh Diệp điều khiển chở theo vợ và hai con làm cả bốn người trong gia đình anh Diệp tử vong.

Sáng 20-6, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân Diệp 10 triệu đồng. UBND huyện Ba Tơ hỗ trợ 
5 triệu đồng.

Xe container chở gỗ tông chết người 
trên cầu Rạch Miễu

Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết khoảng 2g30 ngày 20-6, xe đầu kéo chở container do tài xế Nguyễn Khánh (29 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cầm lái khi đến đoạn giữa cầu Rạch Miễu do tránh xe khách đang chạy theo chiều ngược lại nên tài xế Khánh đã đánh lái lách vô bên trong thì va chạm với môtô ba bánh do ông Lê Trọng Phú (40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông Phú bị hất lên ngã xuống va đập mạnh vào thành cầu Rạch Miễu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều gỗ xẻ khối trên xe container rơi xuống cầu khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ