Vợ chồng bà Beck bán quần áo để làm từ thiện

Hà Pagan,
Chia sẻ

Cặp đôi nổi tiếng sành điệu Hollywood đã quyết định gom lại đống quần áo cũ để đem bán gây quỹ cho những nạn nhân của cơn bão Haiyan.

Những thiệt hại do cơn bão Haiyan gây ra khiến cả Victoria BeckhamDavid Beckham đứng ngồi không yên. Vì thế, Victoria đã dành khoảng thời gian cuối tuần để sắp xếp lại tủ quần áo của hai vợ chồng để quyên tiền ủng hộ cho dự án Shop Drop của Hội chữ Thập đỏ Anh gửi tới những người dân Philippin.

Vợ chồng bà Beck bán quần áo để làm từ thiện 1
Những bộ đồ cũ được gia đình Becks đem đi từ thiện
 
Victoria chia sẻ với báo giới: “Bão Haiyan đã tàn phá nặng nề Philippin, hàng ngàn người đã bị chết và hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Hội chữ Thập đỏ Anh đang thực hiện một dự án nhân đạo to lớn để giúp những người dân Philippin tuyệt vọng đó. David và tôi đang quyên góp cho chiến dịch Shop Drop của Hội và chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người ở Anh cùng làm như vậy. Có rất nhiều đồ trong tủ nhà bạn như quần áo, giày, váy mà không được dùng nữa thì hãy tạo cơ hội cho người khác mua chúng, nhằm tăng tiền cho quỹ viện trợ của Hội. Cảm ơn các bạn.”
 
Vợ chồng bà Beck bán quần áo để làm từ thiện 2
Bút ký của vợ chồng Vic
 
Theo thông tin có được thì vợ chồng David Beckham đã ủng hộ từ bộ quần áo hai người tới dự Liên hoan phim Venice năm 2006 tới những chiếc mũ bóng chày của David, thêm 100 đôi giày của Victoria và rất nhiều thùng đựng đồ đạc của cả gia đình nổi tiếng này. Những món đồ đắt tiền như quần áo, giày dép, váy từ những thương hiệu nổi tiếng như Dolce & Gabbana, Jimmy Choo và Roberto Cavalli cũng được đem đi ủng hộ.
 
Vợ chồng bà Beck bán quần áo để làm từ thiện 3
Bồ đồ da nổi tiếng của vợ chồng Becks. Đồ ủng hộ của cặp đôi nổi tiếng sẽ được bày bán tại shop Kensington & Chelsea Red Cross ngày thứ Sáu (22/11) tới.
 
Mặc dù hiện tại rất nổi tiếng về phong cách thời trang đơn giản nhưng lịch thiệp, sang trọng thì trước đó vợ chồng David Beckham cũng nổi tiếng về cách ăn mặc cầu kỳ, sến sẩm. Điển hình là bộ quần áo da trên thảm đỏ năm 1999.
 
Khi được hỏi về điều này, David thú nhận với tờ H&M: “Chúng tôi chỉ mặc đồ da một lần thôi. Chúng là của Versace đấy. Tôi và Vic đã cười cợt về nó suốt và thắc mắc lúc đó chúng tôi đã nghĩ gì mà mặc bộ đó. Tôi nhớ bộ đó khá đẹp tuy nhiên chỉ là khi mặc một mình thôi. Giờ khi xem lại những bộ đồ cũ, tôi không thể tin là tôi từng mặc chúng. Dù vậy tôi không hối tiêc, tôi biết thời gian đó nó hẳn rất tuyệt”.
Chia sẻ