VN Next Top Model: Đàm Thu Trang rời cuộc

Bài: Gia An, Ảnh: Mai Anh,
Chia sẻ

Không có sự bứt phá, nhàm chán trong cách thể hiện đã khiến Đàm Thu Trang không có cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

6 gương mặt xuất sắc nhất tiếp tục cuộc hành trình trở thành Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model. Trở về với TPHCM sôi động sau chuyến đi biển đầy thú vị, các thí sinh bước vào bài học khó hơn: thử thách và thể lực và nâng cao sức khỏe.
 
Là một người mẫu chuyên nghiệp, họ phải thường xuyên làm việc với cường độ cao và lịch trình làm việc dày đặc, bài học này giúp các cô gái có sức khỏe dẻo dai và tràn đầy năng lượng để luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Buổi tập thể lực cùng các chuyên gia đến từ California Fitness and Yoga Center được chia làm 5 phần khác nhau: luyện nhịp tim, tập tạ, nhảy bậc, đạp xe, bài tập liên hoàn luyện cơ săn chắc. Những bài tập liên tục khiến các cô gái phải rất cố gắng hết sức mới có thể hoàn thành.
Tuyết Lan tâm sự: “Em chỉ bước 2 bước với tạ thôi thì chân đã khuỵu xuống, cảm giác như muốn gãy làm đôi. Em gần như không tập được nữa nhưng các bạn đã cổ vũ em rất nhiều và em cố gắng để đi hết quãng đường còn lại”



Những bài học thể lực với các chuyên gia giúp cho các thí sinh có một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ để đối mặt với thử thách tiếp theo tại công viên nước Đầm Sen: các thí sinh phải chạy thật nhanh lên đỉnh và trượt đường ống cao nhất, khi tiếp nước họ có 5 giây để tạo dáng chụp hình. Phần thử thách này đòi hỏi các thí sinh phải có sự can đảm nhất định và phải luôn tạo dáng trong bất cứ tình huống nào. Đa số các cô gái sợ độ cao và sợ nước nên rất khó khăn mới hoàn thành phần thử thách.
 
Thu Hiền tâm sự: “Khi chuẩn bị trượt em rất sợ, em chỉ biết nhắm mắt mà làm thôi, nhưng khi thực hiện xong thì em cảm thấy rất sung sướng vì đã chiến thắng được nỗi sợ”.
 
Thí sinh hoàn thành xuất sắc phần thử thách trong thời gian ngắn nhất là Đàm Thu Trang với 1 phút 06 giây. Phần thưởng cho Đàm Thu Trang là một bộ dụng cụ thể thao tại nhà. Đàm Thu Trang chia sẻ: “Lúc vừa bắt đầu, em chạy nhanh hết mức có thể và không suy nghĩ gì cả trượt xuống luôn, vì em sợ nếu em dừng lại thì em sẽ không còn đủ can đảm để làm nữa”.
 
Đôi khi nỗi sợ hãi chỉ là cảm giác, nhưng nếu biết cách vượt qua được cảm giác thông thường và chiến thắng bản thân thì các cô gái có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể. Đó chính là bí quyết mà Ban tổ chức muốn gửi gắm đến thí sinh.
 




Bài học thể lực và thử thách tạo dáng khi phải kiểm soát nỗi sợ hãi là những kinh nghiệm vô cùng quý giá để các thí sinh tự tin hơn khi bước vào buổi chụp hình với chủ đề “Những thiên thần bay về trời”. Với chủ đề này, các cô gái phải đeo đai bảo vệ siết chặt quanh người và bị đẩy lên cao để tạo dáng lơ lửng trên không.
 
Thu Thủy đã tâm sự: “Chiếc đai siết chặt quanh đùi làm em rất đau, nhưng khi chụp hình thì em cố gắng nén đau và thể hiện hết sức mình để cho ra tấm hình đẹp nhất”. Trong lần chụp hình này, một số thí sinh đã xuất sắc vượt lên tốp đầu như Thanh Hoa, Thu Thủy, Huyền Trang và nhận được khá nhiều lời khen ngợi của Ban giám khảo.
 
David Dourgan, nhiếp ảnh gia của buổi chụp hình cũng đồng cảm với thí sinh: “Lần chụp này không đơn giản chỉ là tạo dáng mà nó còn là một thử thách thể lực thật sự cho các cô gái. Họ có thể làm tốt hơn nhưng những trở ngại về tâm lý và sức khỏe đã ảnh hưởng rất nhiều. Đó cũng là môi trường người mẫu khắc nghiệt mà sau này họ sẽ phải tiếp nhận”.
Thanh Hoa
Ở tập 12, Đỗ Thị Thanh Hoa đã “lội ngược dòng” và sở hữu tấm hình đẹp nhất. Hà Anh ví Thanh Hoa “như một đám mây nhỏ”, còn Huy Võ nhận xét Hoa “là điển hình cho giới trẻ ngày nay biết ước mơ và dám thực hiện”. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của cô gái bé nhỏ không có nhiều lợi thế về hình thể như các thí sinh khác.
 


Tập 12 cũng chứng kiến bước lùi của một số thí sinh tiềm năng như Thu Hiền và Tuyết Lan. Thu Hiền bị Ban giám khảo đánh giá là mất đi sự tập trung và nỗ lực cần thiết, còn Tuyết Lan để lộ ra khuyết điểm về sức khỏe và thể lực không tốt.
 
Tuy nhiên, thí sinh phải nói lời chia tay với cuộc thi là Đàm Thu Trang. Trong nhiều tuần liên tiếp, Đàm Thu Trang có những thể hiện lặp đi lặp lại không tạo nên sự đột phá và đã không thể làm hài lòng Ban giám khảo.
 
Ảnh: Mai Anh

Đàm Thu Trang tâm sự: “Điều tiếc nuối nhất của em là không thể sống cùng các bạn nữa. Em mong những bạn ở lại phải có ý chí quyết tâm và không bao giờ lùi bước. Đặc biệt là Thu Hiền và Tuyết Lan, đừng để những lời khen chê của Ban giám khảo làm ảnh hưởng đến tinh thần mà phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Chia sẻ