Virus Zika và hai số phận giàu, nghèo trong cuộc chiến với dịch bệnh ở Brazil

Anh Đào,
Chia sẻ

Regina de Lima và Tainara Lourenco là hai số phận một giàu, một nghèo và cùng đang đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm virus Zika.

Những ngày gần đây, thế giới liên tục nhắc đến virus Zika như một mối đe dọa mới không hề nhỏ đối với tương lai loài người, bởi nó làm ảnh hưởng trực tiếp tới những đứa trẻ còn chưa được sinh ra – bệnh teo não. Rõ ràng là ai cũng nhận thức được sự nguy hiểm đó nhưng làm cách nào để đối phó với nó lại là điều hoàn toàn khác.

Cùng đối mặt với cơn ác mộng Zika, hai người phụ nữ đang mang thai có tên Regina de Lima và Tainara Lourenco chính là điển hình cho cái gọi là sự chênh lệch giàu, nghèo có bậc thang ở Brazil.

Lima là một nhà sản xuất nghe nhìn sống tại Rio de Janeiro có cuộc sống rất khá giả và biết cách để bảo vệ bản thân mình. Tuy nhiên, lúc biết tin có thai, niềm hạnh phúc lại chợt tan biến sau bao ngày chờ đợi bởi thai kỳ của cô lại trùng với mùa hè khi muỗi sinh trưởng mạnh, cũng là thời điểm dễ bị virus Zika tấn công nhất.

Buồn bã, lo lắng Lima “cứ khóc và khóc” khi bị ám ảnh quá nặng nề với nỗi sợ rằng có thể mình đã mang trong mình con virus quái quỷ kia trong khi nó chỉ bị phát hiện nếu thai được 7 tháng tuổi.

Trước mối lo ngại đó, Lima đã làm một việc mà bất cứ phụ nữ có điều kiện nào ở Brazil cũng đều sẽ làm là xin nghỉ việc và bay đến châu Âu, mà cụ thể là thủ đô London của nước Anh để lánh nạn. Cô sẽ ở đó ít nhất là hết 3 tháng đầu tiên cho mọi thứ được ổn định. 

virus zika
Những phụ nữ giàu có ở Brazil không thiếu cách để bảo vệ cho bản thân và em bé của mình. Ảnh: minh họa.

Lima cho biết: “Tôi hoàn toàn có thể ở nhà cùng với chồng và gặp bác sĩ riêng hàng ngày nhưng tôi đã chọn đi châu Âu. Tôi là người may mắn khi có cho mình nhiều lựa chọn và tự quyết định cuộc sống của mình trong khi rất nhiều phụ nữ ngoài kia không được như thế, họ chỉ biết ở đó và cầu xin sự thương xót của số phận mà thôi”.

Thật vậy, việc làm của Lima đã vượt ra ngoài tầm với của đại đa số phụ nữ Brazil bởi chỉ riêng tiền vé máy bay thôi cũng đắt gấp mấy lần lương trung bình 1 tháng 200 đô la của người dân nước này. Đó là chưa kể đến mức sống ở châu Âu cũng không thể đặt chung bàn cân với lối chi tiêu của người dân xứ sở samba.

Trong khi đó, Lourenco 21 tuổi hiện đang sống trong một khu ổ chuột nằm ngay trong “tâm chấn” Zika ở bang Permabuco nghèo khó. Cô không có việc làm và phải dựng lên ngôi nhà tạm bợ lắp ghép từ những mảnh gỗ bỏ đi ngay trên vũng nước bốc mùi hôi thôi. Lourenco ngoài lo cho bản thân, cái thai 5 tháng còn phải lo cho một cô con gái nhỏ chỉ bằng nghề mò cua bắt ốc ở đầm lầy để đổi lấy 2,5 đô la cho mỗi kg.

Lourenco cũng ý thức rất rõ ràng về hậu quả nếu như bản thân bị nhiễm virus Zika nhưng giờ đây, cô chỉ biết cầu nguyện: "Tôi nghĩ mình bị mắc Zika và một số bệnh khác cách đây không lâu. Nhưng chúng tôi còn làm được gì? Chỉ hy vọng virus sẽ không ảnh hưởng đứa bé".

virus zika
Tainara Lourenco mang bầu ở tháng thứ 5 và đang trò chuyện với người hàng xóm cùng khu.

Cho đến thời điểm hiện tại, muỗi vẫn là kẻ thù của những thai phụ ở Brazil khi mang đi mầm bệnh và truyền cho mọi người. Trong tình cảnh ấy, Lourenco cũng không biết làm gì hơn ngoài mặc quần áo dài tay suốt ngày. Nhưng điều đó cũng không khả thi cho lắm vì thời tiết rất nóng và khó chịu. Thêm vào đó, giống như 400.000 thai phụ khác, cô không mua được thuốc chống muỗi bởi sản phẩm này đã cháy hàng dù được bán đắt hơn nhiều lần giá thông thường.

virus zika
Khu ổ chuột nơi Lourenco sinh sống.

Mặc dù chính phủ Brazil đã cam kết sẽ cung cấp thuốc muỗi cho phụ nữ thu nhập thấp đồng thời triển khai 220.000 binh lính để diệt các ổ muỗi nhưng điều này có vẻ như đã quá trễ. Hàng loạt thai phụ giờ đây lo lắng khôn nguôi về tình trạng đứa con sắp chào đời. Lourenco thốt lên một cách xót xa: "Bạn sẽ bị bệnh nếu số phận đã sắp đặt bạn phải như thế. Điều này xảy ra ở khắp mọi nơi".

Nguồn: AP


Zika là loại virus truyền bệnh do muỗi lây lan bởi cơn sốt vàng – muỗi Aedes aegypti, được tìm thấy ở Florida, dọc vịnh Gulf Coast và Hawaii và cả phía Bắc  Washington D.C. (Mỹ). Muỗi hổ châu Á (Aedes albopictus) cũng có thể truyền virus zika và có thể lan tới phía Bắc Chicago và New York ở điều kiện nhiệt độ ấm áp.

Người ta phát hiện virus zika lần đầu tiên ở khỉ Ugandan vào năm 1947. Nó lây lan đến Nam Thái Bình Dương và gây ra một đợt bùng phát trên đảo Yap, Liên bang Micronesia vào năm 2007. Đầu năm 2015, virus zika nhanh chóng lan rộng khắp các vùng khác ở châu Mỹ. Loại virus này có thế đã được đề cập vào đầu năm 2014, khi Brazil đăng cai tổ chức World Cup và một cuộc thi chèo thuyền quốc tế. Tính đến nay, virus Zika hiện đang xuất hiện tại 23 quốc gia ở châu Mỹ.

Đến năm 2016, các quan chức y tế Brazil đã nhận thấy điều đáng lo ngại: Tỷ lệ đầu nhỏ, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp mà trẻ sơ sinh sinh ra với cái đầu nhỏ bất thường nhỏ gia tăng nhanh chóng. Brazil đã cảnh báo hơn 4.000 trường hợp dị tật đầu nhỏ được báo kể từ khi chính quyền bắt đầu điều tra sự đột biến hồi tháng 10/2015.


Chia sẻ