Vĩnh Thụy “Khi nào đủ tự tin, tôi sẽ giới thiệu cô ấy...”

,
Chia sẻ

7 tuổi, bố mẹ ly dị, chàng trai mang ba dòng máu Hoa, Việt, Pháp đã chọn cách sống độc lập để lớn lên. Trở về Việt Nam lập nghiệp năm 2005, Vĩnh Thụy đang được chú ý.


Trở về từ cuộc thi Mr. International 2009 tại Đài Loan với một vị trí trong top 15. Liệu vị trí ấy có đủ sức giúp cái tên Vĩnh Thụy tiến xa hơn trong nghề người mẫu? 

Lọt vào top 15 và đoạt một giải phụ, tôi nghĩ, đó là kết quả mong muốn đối với nhiều thí sinh tham dự. Tuy nhiên, tôi thấy hơi buồn, vì mình đã được kỳ vọng, đã được đánh giá cao, và đã có cơ hội tiến xa hơn top 15.  Tiếc là, kết quả cuối cùng lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố.  

Được biết, tiếng Anh là một rào cản của Vĩnh Thụy ở Mr. International 2009? 

Không hẳn. Trong top 5 của cuộc thi, có tới 3-4 người không biết tiếng Anh. Ngôn ngữ giao tiếp quan trọng nhưng không phải là tất cả. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Song tôi nghĩ, với kết quả có được, tôi hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai nghề nghiệp của mình ở Việt Nam.


Vĩnh Thụy từng rời xa nghề người mẫu một thời gian, rồi quay trở lại. Những công việc khác đều cần đến trí thức, đến học vấn, đến sự hiểu biết... Trong khi, nghề người mẫu có thể sống ung dung, nhàn hạ với vẻ đẹp ngoại hình vốn có. Vĩnh Thụy quay lại nghề người mẫu có phải vì lý do trên?

Tôi nghĩ khác. Người mẫu có thể làm được những công việc khác. Một người mẫu nam có thể kinh doanh, có thể làm thầy giáo, có thể làm kỹ sư... Nếu muốn. Nhưng những nghề khác không phải cứ muốn là có thể trở thành người mẫu.

Mọi người hay có định kiến về nghề người mẫu, rằng người mẫu chỉ sống dựa vào sắc đẹp, chỉ mặc quần áo thời trang rồi đi lại... Tôi lại thấy xung quanh mình có rất nhiều những người mẫu nam tốt nghiệp đại học, người mẫu nam làm thầy giáo... Cá nhân tôi từng xa rời nghề người mẫu để theo đuổi công việc kinh doanh, nay công việc kinh doanh đã tương đối ổn định, tôi giao lại cho những người bạn và trở lại công việc người mẫu.

Tôi làm nghề vì niềm đam mê, vì sự yêu thích. Và bất cứ ai làm nghề với niềm đam mê, cũng xứng đáng được trân trọng.

Khi chọn lựa nghề nghiệp, ai cũng sẽ chọn vì niềm đam mê, yêu thích của mình. Một thày giáo giỏi, có ngoại hình đẹp, có thể trở thành người mẫu sáng giá. Nhưng một người mẫu sáng giá, chưa chắc đã có thể trở thành một thày giáo giỏi, dù muốn. Chỉ cần có một ngoại hình đẹp, dù không làm được nghề gì, vẫn có thể trở thành một người mẫu hàng đầu của sàn cat-walk...

Tôi hiểu là chị đang nhắc đến tri thức của người mẫu. Nghề người mẫu vốn có tuổi thọ rất ngắn. Không ai sống gắn bó suốt đời với sàn cat-walk. Ai cũng sẽ phải tìm cho mình một công việc khác để làm khi tuổi đời đã “cứng”. Nếu không có tri thức, nếu không có sự hiểu biết, nếu không có học vấn... chắc chắn những người mẫu chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống của mình với những công việc khác được.



Vĩnh Thụy đang chuyển sang đóng phim (giống như nhiều người mẫu khác khi đang có tên tuổi, đang có sức hút với công chúng, sẽ biết cách “nhân rộng” sự xuất hiện của mình). Đóng phim có phải là sự chuẩn bị cho tương lai lâu dài khi Vĩnh Thụy đã ý thức được về tuổi thọ ngắn ngủi của nghề người mẫu?

Tôi đóng phim vì đơn giản nghĩ đó là một thử thách đối với bản thân mình. Sau bộ phim đầu tiên là Chuyện tình đảo ngọc, tôi nhận ra tình cảm của mình đối với điện ảnh ngày càng nhiều hơn. Hiện tại, tôi nhận được một vài lời mời, và tôi chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình 30 tập có tựa đề, Ngày cưới của đạo diễn Lê Bảo Trung. Có thể nói, tôi đang theo đuổi điện ảnh, đang cố gắng làm tốt để có được một chỗ đứng ở đó. Và nếu điện ảnh có thể trở thành tương lai lâu dài của tôi thì đó là một điều quá tốt.

Những người mẫu khi chuyển sang đóng phim thường có cái nhìn khá đơn giản và dễ dàng về nghề diễn...

Với tôi, đó là công việc. Mỗi khi nhận kịch bản, tôi thường dành thời gian nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng. Tôi tìm hiểu về nhân vật mình đóng, tôi muốn nhân vật ngấm vào mình, để khi ra trường quay, tôi đọc thoại là lời thoại của nhân vật, tính cách của nhân vật.


Tết này, Vĩnh Thụy sẽ ra rạp với phim Nhật ký Bạch Tuyết. Nhân vật Hoàng tử, nếu thành công, có thể đưa cái tên Vĩnh Thụy trở thành làn sóng mới với giới trẻ... Ngoài đời, Vĩnh Thụy hẳn cũng đã trở thành “hoàng tử” của ai đó?

Không hẳn là tình yêu. Tôi vẫn còn quá trẻ, chưa đủ tự tin để nói nhiều về tình yêu. Chỉ biết, hiện tại, tôi đang có một người để sẻ chia, tâm sự... Khi nào đủ trưởng thành, đủ tự tin với tình yêu, tôi sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người.

Cái tên Vĩnh Thụy từng được nhắc tới nhiều với Thùy Lâm. Một mực phủ nhận tình cảm với Thùy Lâm, là vì, Vĩnh Thụy sợ mang tiếng đào hoa, hay vì đã có một cô gái “để sẻ chia, tâm sự”?

Chuyện với Thùy Lâm tôi đã trả lời nhiều rồi, giữa chúng tôi thực sự chỉ là tình chị em thân thiết. Không có chuyện tình cảm gì giữa chúng tôi cả. Thùy Lâm sắp lấy chồng, nên có lẽ, tôi sẽ không bị hỏi những câu như thế này về sau nữa. Về người mà tôi luôn chia sẻ, tâm sự... Hiện tại, chỉ là bạn thôi.


 

Vậy một năm mới sắp bắt đầu, Vĩnh Thụy mong ước gì cho mình trong năm mới?  

Tôi mong cho công việc của mình sẽ tốt hơn, những phim tôi đã làm khi công chiếu sẽ được khán giả đón nhận.
 
Theo Dân trí
Chia sẻ