Sau cuộc cãi vả, nhằm ngăn người vợ rời đi, người chồng đã bám vào nắp ca pô ô tô trên một đoạn đường dài tại TP Laibin (Quảng Tây, Trung Quốc).
Nhiều người đàn ông không rượu chè, gái gú, cờ bạc nhưng lại có một cái rất kinh mà cũng khó nói, đó chính là KHÔNG VỆ SINH, Ở CỰC BẨN. Nếu buộc phải chấp nhận một tật xấu của chồng mình, các chị chọn tật xấu nào?
Cái xấu nhất của đàn ông, đặc biệt là đàn ông Việt Nam đó là cả thèm chóng chán. Chị em thấy có đúng không?
Đây có phải cuộc sống hôn nhân mà mọi cô gái hằng mơ ước?
Dù trước đó có mạnh mồm tuyên bố gì đi nữa, nhưng đã là tình yêu và duyên số thì không ai có thể cưỡng lại được phải không nào?
Đẹp trai không bằng chai mặt là có thật này các anh ơi!
Tình yêu là thứ thần dược thay đổi con người mau chóng nhất.
Đàn ông khôn không bao giờ xếp vợ con sau bàn nhậu. Thay vì gật đầu cái rụp đi nhậu với bạn bè thì họ lại biết cách từ chối khéo mà về với vợ con. Bởi trên đời này, thứ quan trọng nhất là gia đình chứ không phải bàn nhậu!
Lấy chồng giàu đỡ lo âu cuộc sống, riêng về khoản tiền bạc sẽ là không là gánh nặng. Thế nhưng, có ai biết được rằng đằng sau cuộc sống nhung lụa như mệnh phụ phu nhân của những nàng dâu nhà tài phiệt là số phận đầy hẩm hiu và cay đắng. Thậm chí có những người đã tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực.