Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào

AD,
Chia sẻ

Bật bài hát nào cho buổi sáng, khoác lên mình trang phục ra sao, tối nay ăn món gì, học ngành gì, chuyên môn về lĩnh vực nào, thăng tiến theo cách thức ra sao, kết hôn với ai, có nên có em bé hay không, sinh con ở năm bao nhiêu tuổi…

Chẳng ai trong chúng ta có thể sống trong đời mà chưa từng thực hiện bất kỳ sự lựa chọn nào. Bật bài hát nào cho buổi sáng, khoác lên mình trang phục ra sao, tối nay ăn món gì, học ngành gì, chuyên môn về lĩnh vực nào, thăng tiến theo cách thức ra sao, kết hôn với ai, có nên có em bé hay không, sinh con ở năm bao nhiêu tuổi… Tất cả những quyết định ấy, từ nhỏ đến lớn, đều là chuỗi các sự lựa chọn. Có rất nhiều lý do đằng sau mỗi quyết định. Mỗi trăn trở đều xuất phát từ những ưu tiên của chúng ta tại thời điểm, hoàn cảnh cụ thể. Riêng với phụ nữ, luôn có những dấu mốc đưa đến lựa chọn mà chỉ họ mới biết đó là điều đúng đắn cho chính mình tại thời điểm ấy.


Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 1.

24 tuổi, Lê Thảo Nhi - Nhà sáng lập của thương hiệu thời trang trẻ quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định, sang chảnh tại Đức để về Việt Nam, trở thành một gương mặt mới toanh trong làng lifestyle blogger.

Rõ ràng, Thảo Nhi đang có tất cả ở Đức: sự nghiệp vững vàng, có gia đình, bạn bè ở bên và đặc biệt là có một nửa điển trai, tài giỏi cùng đồng hành. Sau một vài tấm hình nổi lên trên mạng xã hội, người ta gọi Nhi là #richkid, một tiểu thư của một gia đình giàu có, sướng "từ trong trứng nước" và chỉ biết hưởng thụ. Nhưng thực tế, Nhi là một cô gái độc lập, thông minh và luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để có được điều đó. Có hẳn một thương hiệu thời trang riêng và vận hành thành công tại Đức, Nhi vẫn quyết định trở về để làm một điều gì đó khác: "Ở tuổi của Nhi, nếu cứ sống như vậy thì hơi nhàm chán. Nhi muốn cuộc sống của mình nổi loạn hơn, nhiều cơ hội hơn, và Nhi nhìn thấy điều đó ở Việt Nam".  

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 2.

Bỡ ngỡ, lạ lẫm và đầy thử thách, đó là những gì Nhi cảm nhận được ngay ở giây phút đặt chân trở về. Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, vốn tiếng Việt của Nhi không đủ để diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc cũng như giao tiếp với mọi người.

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 3.

"Lo lắng vì sợ mọi người có thể không hiểu hoàn toàn ý mình, đó là điều Nhi băn khoăn nhất. Nhưng Nhi sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi để cải thiện tiếng Việt của mình tốt hơn". Lựa chọn trở về đồng nghĩa với việc Nhi phải chấp nhận xa gia đình, xa bạn bè, xa những mối quan hệ thân. Thế nhưng đổi lại, Việt Nam cũng cho Nhi được quen biết những gương mặt mới, trải nghiệm mới, mở ra những cơ hội hợp tác thú vị mà nếu cứ mãi ở Đức, Nhi sẽ chẳng bao giờ được gặp gỡ. Có thể nói, lựa chọn trở về Việt Nam là một bước tiến đặc biệt trong hành trình khám phá tuổi trẻ của Nhi. Ở đó, dấu chân của Thảo Nhi Lê được khắc ghi bằng những trải nghiệm mà có thể không thể tìm thấy ở một thời điểm nào khác trong cuộc đời mình.

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 4.

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 5.

Ngược lại với Thảo Nhi, Minh Trang lại là một gương mặt quen thuộc với vai trò MC kỳ cựu của Đài truyền hình Việt Nam. Thời điểm có Daisy, Bánh Mì đồng thời cũng là lúc công việc, gia đình đang rất "ổn định và có tương lai", thế nhưng Minh Trang lại lựa chọn nghỉ việc toàn thời gian để chăm sóc các con, vun vén cho gia đình nhỏ. 

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 6.

"Quyết định nghỉ việc toàn thời gian ở đài truyền hình theo mình là khá liều lĩnh. Đó là 1 công việc có lẽ là mơ ước với nhiều người, nhưng mình quyết định dừng lại ở vị trí cộng tác viên bán thời gian. Mình sẵn sàng từ chối không thương tiếc những công việc mặc dù rất hấp dẫn nhưng đòi hỏi phải đi công tác xa dài ngày, hay những buổi hội hè với bạn bè để dành thêm 1 chút thời gian ở bên con, ngắm con lúc các bạn ấy đang ngủ. Với mình, khi chưa có gia đình, ưu tiên của mình là công việc, có thể sẵn sàng ở lại cơ quan 3 ngày 3 đêm liền chỉ ăn mì gói vẫn có thể cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi đã có gia đình trên vai của mình có nhiều trách nhiệm hơn, đồng nghĩa với mỗi quyết định, mỗi lựa chọn của mình đều phải làm sao để làm tròn được những trách nhiệm đó.  

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 7.

Nói về khó khăn khi đưa ra quyết định ấy, Minh Trang cho rằng khó khăn luôn luôn tồn tại, nó đến từ những người xung quanh, người thân và cả chính bản thân: "Nhưng mình vẫn chọn, bởi tại thời điểm đó, đó là tất cả những gì quan trọng nhất với mình". Bỏ lại 1 lựa chọn giống như việc đóng 1 cánh cửa, nhưng với Minh Trang, khi một cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra với những cơ hội mới. Đồng hành với 3 cô con gái nhỏ trong mọi khoảnh khắc của đời sống thường nhật, Minh Trang có cơ hội hiểu về con, lắng nghe con, làm bạn với con và từ đó, Mầm Nhỏ - một trang cộng động truyền cảm hứng cho bố mẹ có con ở độ tuổi từ 0-6 tuổi đã ra đời với mục đích giúp phụ huynh có thể cùng con lớn lên một cách vui vẻ, ý nghĩa.

Vừa làm nhiều công việc khác nhau, vừa làm mẹ của 3 bạn lớn và 1 bạn nhỏ sắp ra đời. Nếu nói không mệt thì hẳn là nói quá. Nhưng sau những bộn bề, áp lực, deadline và các dự án nối tiếp nhau, Minh Trang biết luôn có những điều ấm áp và hạnh phúc nhất chờ đón mình ở nhà. Chỉ cần như thế là quá đủ để tin vào lựa chọn của mình và tiếp tục phát triển nó trong tương lai. 

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 8.

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 9.

Không còn quá vướng bận như khi các con còn nhỏ, Thanh Thảo – bà xã Hoàng Bách lựa chọn cân bằng cả gia đình, công việc ở thời điểm hiện tại. Với Thanh Thảo, kinh doanh là niềm vui, đồng thời cũng là lĩnh vực mà chị đam mê, luôn thử thách bản thân mỗi khi có cơ hội. Nhất là khi Tê Giác và Meo Meo cũng đã lớn, biết san sẻ với ba mẹ việc nhà, ông xã lại tâm lý và ủng hộ nên Thanh Thảo càng vững tin để chọn 2 chữ "chu toàn".

Không như thời điểm cách đây 10 năm, khi Thanh Thảo – Hoàng Bách có Tê Giác và Meo Meo. "Thảo phải tạm gác công việc của mình lại, bán tiệm đồ cưới đi để tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc 2 bé. Dù có những thời điểm Thảo có những trăn trở trong những lựa chọn của mình, không biết đó có phải là lựa chọn sáng suốt nhất của mình chưa? Nhưng khi Thảo đã trải nghiệm qua rồi, sau những thăng trầm cuộc sống đã đi qua cùng nhau, Thảo tin chắc chắn rằng lựa chọn của mình đúng ở thời điểm đó".  

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 10.

Năm nay, em bé thứ 3 đến với gia đình trong sự bất ngờ nhưng cả Hoàng Bách và Thanh Thảo đều tự tin đón nhận. Một phần nhờ kinh tế đã ổn định, Tê Giác và Meo Meo đã lớn, lại có sự hỗ trợ nhiệt thành từ người thân nên niềm vui trở nên tròn vẹn hơn. Có đôi lúc nghĩ về 2 chữ chu toàn giữa gia đình và công việc, Thảo chia sẻ: "Thực lòng, cả 2 đều có sự khó khăn với Thảo. Nhưng cuối cùng quyết định của Thảo - Sự lựa chọn quyết liệt của Thảo là: Không - lùi lại - phía sau. Tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ và tình yêu của người mẹ cho các con một cách chu toàn nhất đó là lựa chọn của Thảo".  

Nói về động lực để chọn cả công việc và gia đình của Thanh Thảo, luôn có bóng dáng của Hoàng Bách ở bên. Anh luôn nói với Thảo: "Em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ và hỗ trợ em hết mức, chỉ cần em đủ đam mê và hạnh phúc với lựa chọn của mình, anh tin chắc em làm được". Chính điều này tiếp cho Thảo thêm nhiều năng lượng và động lực, khiến Thảo tin vào bản thân mình hơn cho những quyết định trong lựa chọn của mình. 

Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 11.

Mỗi mốc thời gian, chúng ta sẽ có những ưu tiên và mối quan tâm riêng, đồng nghĩa với việc những lựa chọn đi kèm cũng sẽ có quy luật riêng của nó, mà đôi khi những "quy luật" ấy chỉ có bạn mới thật sự hiểu. Quả thực, Thảo Nhi, Minh Trang hay Thanh Thảo đều có thể lựa chọn 1 con đường khác: vẫn là một founder xuất sắc, một MC tài năng, vẫn là một phụ nữ kinh doanh giỏi trong mắt công chúng. Nhưng cuối cùng họ vẫn chọn hướng đi chứa đựng "tiếng gọi" từ trái tim. Tiếng gọi ấy đủ lớn để họ nhìn nhận rõ ràng những được - mất, thuận lợi - khó khăn, đặc biệt là động lực để bắt đầu và theo đuổi đến cùng sự lựa chọn. Nhưng dù là gì, những quyết định ấy cũng đã tạo nên họ của ngày hôm nay.


Vì thời điểm đó ta được lựa chọn, còn hơn là không có lựa chọn nào - Ảnh 12.

Rõ ràng, chẳng ai có thể đánh giá bởi chỉ bạn mới biết bản thân mình có gì, muốn gì và ưu tiên lựa chọn điều gì ở mỗi thời điểm. Thế nên thay vì bất an, lo lắng, hãy cho bản thân thời gian để cân nhắc thấu đáo, đó cũng là cách để bạn tận hưởng niềm hạnh phúc trong mỗi sự lựa chọn. Bởi từ những lựa chọn, ta trưởng thành lên từng ngày.

Sunlight x Afamily lựa chọn đứng về phía phụ nữ để cùng lắng nghe những gam màu hạnh phúc của sự lựa chọn. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cùng Sunlight để lan tỏa những cảm hứng tích cực đến phụ nữ Việt ngay tại đây nhé.

"Thời điểm tôi – Điều tôi chọn" - Tại mỗi thời điểm trong cuộc đời, người phụ nữ cần phải đưa ra lựa chọn cho mình. Dù quyết định nhỏ hay lớn, dù có thể là sai lầm hay đúng đắn, nhưng tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên họ của ngày hôm nay. Và Sunlight cùng chiến dịch "Thời điểm tôi - Điều tôi chọn" tin rằng người phụ luôn biết bản thân cần lựa chọn điều gì để cuộc sống tròn đầy nhất, và dù trong thời điểm nào, Sunlight luôn đồng hành bên bạn trong mỗi lựa chọn đó.

Chia sẻ