Vẻ xinh đẹp cùng suy nghĩ đầy cá tính của nàng dâu Minh Vân ngoài đời khiến nhiều người bất ngờ

H.H/Thế Đại,
Chia sẻ

Bảo Thanh cho rằng việc Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng" gọi mẹ chồng là bà xưng tôi có thể đồng cảm được.

Trong talkshow "1 tiếng kể hết", nữ chính của Sống chung với mẹ chồng đã chia sẻ về những trích đoạn hé lộ mâu thuẫn đỉnh điểm giữa Minh Vân và bà Phương. Đặc biệt là cảnh Minh Vân dám gạt tay bà Phương trong lúc bị bà Phương mắng chửi hay khi Minh Vân giận dữ gọi bà Phương là bà xưng tôi. Bảo Thanh cho rằng: "Nếu tách biệt những cảnh đó ra khỏi diễn biến phim thì có thể người ta thấy cô Vân này hơi láo, nhưng trong trường hợp của Vân thì tôi thì mọi người sẽ đồng cảm cho cô ấy."

Vẻ xinh đẹp cùng suy nghĩ đầy cá tính của nàng dâu Minh Vân ngoài đời khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Bảo Thanh cho biết, bản thân cô nếu rơi vào trường hợp của Minh Vân ngoài đời thì cũng sẽ khó tránh khỏi cách ứng xử đó. "Tôi suy nghĩ như thế này, có thể khi ra đời người ta đối xử với mình như thế nào thì đó là quyền của người ta, cũng như mình đối xử với người ta như thế nào thì đó là quyền của mình. Nhưng gia đình của mình thì mình phải bảo vệ. Gia đình là nơi mình có thể quay về bất cứ lúc nào khi mình vấp ngã trên đường đời. Trong tình huống Vân gạt tay mẹ chồng ra là khi mẹ chồng đã xúc phạm mẹ đẻ của cô. Nếu ai đó xúc phạm gia đình của bạn thì bạn có làm giống Vân không?" - Bảo Thanh chia sẻ.

Vẻ xinh đẹp cùng suy nghĩ đầy cá tính của nàng dâu Minh Vân ngoài đời khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2.

Cô cũng tiết lộ, khi quay cảnh này, cô không diễn mà cảm xúc cứ thế trào dâng. Trước khi quay, Bảo Thanh đã đọc lại lời thoại và đã khóc rồi. "Tôi thấy thương Vân quá. Con gái đi lấy chồng thì là khách của nhà chồng. Khi quay về nhà đẻ thì cũng lại là khách trong nhà mình. Vân đứng giữa ranh giới mông lung không biết đi đâu về đâu. Còn mỗi ông chồng là người có thể để cho mình dựa vào thì cũng vào luôn phe mẹ chồng."

Thế nên, khi quay phân cảnh Minh Vân phải chạy về nhà chồng xin lại số tiền mà cô gửi mẹ chồng để cấp cứu bố đang nằm viện, mẹ chồng lại mắng chửi vì nghĩ rằng cô bịa đặt ra chuyện này để đem tiền đi, xúc phạm bố mẹ cô rồi ném tiền vào mặt cô, Bảo Thanh đã nhập tâm đến mức đinh ninh mình là Minh Vân. Cô muốn khóc mà không thể ra tiếng, mặt nóng phừng, cả người run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Quay cảnh đó xong, Bảo Thanh nằm vật ra ghế như thế mất hết sức lực, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Xem full show "1 tiếng kể hết" của nàng dâu Bảo Thanh - Sống chung với mẹ chồng tại đây.

Chia sẻ