“Vé tết đoàn viên” thắp sáng tình yêu thương

Saga,
Chia sẻ

Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tp.HCM), và trường Tiểu học Tân Mai (Hà Nội) ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết, khi các em học sinh hào hứng cùng nhau vẽ “Vé tết đoàn viên” – một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa.

Những chiếc vé rực rỡ sắc màu, mỗi chiếc là một phiên bản duy nhất nhưng đều chan chứa tình yêu thương sẽ được dành tặng 5.000 cô chú, anh chị làm việc, sinh sống xa nhà không có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình trong dịp xuân này.

Trong trí óc non nớt của con trẻ, Tết đồng nghĩa với được nghỉ học, quần áo mới, là những lời chúc đầu năm và những bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình… Nhưng trẻ em thành phố không có thể không nhận ra, xung quanh các em còn có những người công nhân, buôn bán nhỏ, những anh chị sinh viên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể về quê đoàn tụ với gia đình. Vì vậy, dịp Tết là dịp hiếm hoi phụ huynh có thể dạy con bài học sẻ chia. Đơn giản từ việc giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, xa hơn nữa là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được sum họp như các em đang có…

“Vé tết đoàn viên” thắp sáng tình yêu thương 1
Trẻ hào hứng vẽ “ Vé tết đoàn viên” tại TP.HCM. Hình: Hoàng Vũ

Ngày 24/12/2014, chương trình “Vé tết đoàn viên” khởi động tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tp.HCM) đã giúp hơn 700 học sinh tại đây được tận hưởng niềm vui làm việc tốt. Các em đã trao gửi hết tâm hồn để thể hiện những nét vẽ đẹp nhất, hình ảnh đẹp nhất sáng tạo nên những “mẫu vé” đầy tràn lòng yêu thương, gửi đến những cô chú, ông bà có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, phải bươn chải hàng ngày. Ngày 30/12, chương trình ra đến Hà Nội, hàng trăm học sinh trường tiểu học Tân Mai cũng cùng nhau vẽ “Vé tết đoàn viên”. Trên cả hai miền Nam Bắc, khi nghe các thầy cô giáo nói về những hoàn cảnh khó khăn, không thể về quê sum họp với gia đình, rất nhiều học sinh đã khóc. Trong tâm hồn non nớt của các em, những hạt giống nhân hậu đang nảy mầm: các em đã bắt đầu suy nghĩ về những khó khăn của mọi người xung quanh mình, và có những hành động cụ thể - vẽ vé để giúp đỡ mọi người…

“Vé tết đoàn viên” thắp sáng tình yêu thương 2
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Hãy kéo trẻ em vào cuộc chơi yêu thương

Tôi không thể giấu được sự khâm phục việc làm hết sức tinh tế của chương trình “Vé tết đoàn viên”, trong việc kéo các em vào cuộc chơi yêu thương, cùng sáng tạo ra những câu chuyện cổ tích hiện đại, từ đó dạy con một trò chơi rất đẹp: Sẻ chia và yêu thương với những người xung quanh, trong một dịp rất đặc biệt - Tết cổ truyền.

Không ai thành người tốt, lại làm từ thiện bằng tiền của người khác! Các em không có tiền mua vé thì các em vẽ ra những chiếc vé! Năm ngàn tấm vé là 5.000 vẻ đẹp riêng biệt với những câu chuyện, những hình ảnh khác nhau, đều chứa những mong ước rất ngây thơ của con trẻ. Và còn gì giá trị hơn khi OMO sẽ giúp các em biến tấm vé vẽ này thành phép nhiệm màu!”

“Vé tết đoàn viên” thắp sáng tình yêu thương 3

Chương trình “Vé Tết đoàn viên” được diễn ra từ ngày 24/12/2014 đến ngày 25/1/2015, dự kiến thu hút 30.000 trẻ em tại 60 trường tiểu học trên cả nước. Những tình cảm chân thành ấm áp của trẻ thơ được thể hiện trên giấy sẽ được OMO biến thành vé thật và tặng 5.000 người khó khăn. Mỗi chiếc vé là một phiên bản duy nhất, 5.000 chiếc vé là 5.000 phiên bản khác nhau, đều chứa đựng tình cảm chan chứa của trẻ nhỏ. Các chuyến xe chở mọi người đoàn viên sẽ được thực hiện từ ngày 13/2 đến 16/2/2015 (tức từ 25 đến 28 Tết). Hành trình bao gồm: TP.HCM - Hà Nội; TP.HCM - Đà Nẵng, Quảng Nam; TP.HCM - An Giang, Kiên Giang, Cà Mau; TP.HCM - Gia Lai; Hà Nội - Đà Nẵng, Quảng Nam.

Chung tay với OMO để tạo nên những tấm vé cho những người cần giúp đỡ qua trang web www.omotet.vn.

Chia sẻ