Vạch kế hoạch lừa dối bỉ ổi, thật không ngờ vợ chồng tôi bị một cô gái khác lật mặt (Phần 2)

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi đã ngu ngốc nghe theo lời chồng và cứ tin rằng rồi anh lại trở về với mẹ con tôi. Cho đến ngày tôi nghe được tin sét đánh...

Tôi bỏ vào phòng ngủ mà nước mắt cứ chảy dài trên mặt. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chồng mình lại đòi ly hôn. Mà lại là ly hôn giả.

Chồng tôi ngồi bên ngoài, gửi tin nhắn cho tôi. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ và anh đang ngồi cạnh nhau tình cảm. Tim tôi thắt lại vì đau đớn. Hóa ra là vì thế? “Mình ly hôn giả thôi. Người anh yêu nhất vẫn chỉ có em. Ly hôn rồi, anh đến với cô ấy hợp pháp. Khi nào được đứng tên nhà đất, tài sản của cô ấy, anh sẽ ly hôn cô ấy để về lại với mẹ con em. Khi đó, chúng ta sẽ có một khoản tiền lo cho con cái sau này. Em phải tin tưởng anh”.

Chúng tôi dùng dằng một tháng trời. Sau cùng, tôi quyết định làm theo lời anh. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh đang làm vậy vì tôi và con. Tôi nghĩ rằng anh cũng chẳng vui sướng gì mà còn rất đau đớn nữa.

Vạch kế hoạch lừa dối bỉ ổi, thật không ngờ vợ chồng tôi bị một cô gái khác lật mặt (Phần 2) - Ảnh 1.

Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chồng mình lại đòi ly hôn. Mà lại là ly hôn giả? (Ảnh minh họa)

Ngày ra tòa, anh còn hứa hẹn yêu thương và nói tôi hãy đợi anh vài năm. “Xem như anh đi xuất khẩu lao động”.

Hai tháng sau, anh cưới cô ấy. Theo lời anh nói thì đó là con gái giám đốc một công ty xuất khẩu, giàu có, xinh đẹp nhưng bị vô sinh vì từng bị bệnh phải cắt bỏ cả tử cung đi để giữ mạng sống. Anh chọn cô ấy cũng vì cô ấy không thể sinh con được nên đó sẽ là lí do để anh ly hôn.

Ngày họ cưới nhau, tôi đưa con đi siêu thị chơi. Con hỏi tôi: “Bố đâu mẹ? Sao bố không về chơi với con. Con nhớ bố quá?’. Tôi bật khóc vì tủi thân nhưng rồi lại cố mạnh mẽ, an ủi con. Con đường này vợ chồng tôi đã chọn thì phải đi cho hết.

Lắm lúc, tôi cảm thấy mình thật sự bạc bẽo, nham hiểm khi đã cùng chồng vạch ra kế hoạch tội lỗi này. Nhưng rồi nhìn con hạnh phúc, vui sướng khi được ăn ngon, được mặc đẹp, được mua đồ chơi mình thích, tôi lại nhắm mắt cho qua chuyện.

Vạch kế hoạch lừa dối bỉ ổi, thật không ngờ vợ chồng tôi bị một cô gái khác lật mặt (Phần 2) - Ảnh 2.

Nhưng rồi khi có được mơ ước, tôi lại thấy trống trải quá, cô đơn quá. (Ảnh minh họa)

Đêm anh tân hôn, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Gối tôi nằm ướt đẫm. Không biết anh có còn nhớ đến tôi không? Không biết anh có nghĩ đến vợ anh đang đau khổ ở căn nhà anh mới mua không? Tôi từng ao ước có một căn nhà đẹp, màu trắng với khoảng sân vườn rộng phía trước để trồng lan. Trước khi cưới, anh đã đem chìa khóa nhà về cho tôi. Nhưng rồi khi có được mơ ước, tôi lại thấy trống trải quá, cô đơn quá.

Chồng tôi vẫn gửi tiền về cho mẹ con tôi hàng tháng. Thỉnh thoảng anh cũng chạy về, ngủ lại với tôi một đêm hay đưa con đi chơi đâu đó. Mỗi lần về, anh đều hứa hẹn và nói tôi hãy đợi anh, nhất định anh sẽ quay về. Nhiều khi tôi bảo anh hay từ bỏ kế hoạch đi, về với mẹ con tôi. Nhưng anh không chịu.

Cho đến một hôm, tôi nghe có người nói lại, vợ mới anh đã có bầu. Tôi ngơ ngẩn cả người. Tôi cố hỏi lại, người đó vẫn khẳng định vì thấy anh đưa vợ mới đi khám thai đàng hoàng. Tôi nói cô ấy vô sinh mà. Người đó cười to: “Em bị nó lừa rồi”.

(Còn tiếp)


Chia sẻ