Vác bụng bầu chạy xe vù vù đi tìm chồng đang nhậu, nữ diễn viên vỡ ối giữa đường, ngã ụp vào người công an

V.V.,
Chia sẻ

Con trai lớn của chị Thắm đã có một hành trình chào đời thật đặc biệt.

Chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa Cali" mới đây đã có cuộc gặp gỡ với chị Angelina Trần, nickname là Thắm Bebe, 37 tuổi, quê ở Bình Dương và hiện đang sống ở Mỹ. Chị Thắm Bebe đang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, bảo hiểm và cộng tác với một đài truyền hình địa phương. Thời điểm cách đây 17-18 năm, chị Thắm cũng là một diễn viên tại Việt Nam, cùng thời với những tên tuổi quen thuộc như Hứa Vĩ Văn, Phi Thanh Vân...

Hiện tại chị đang là mẹ của 4 nhóc tỳ, lần lượt 17 tuổi, 7 tuổi, 2 tuổi và 6 tháng tuổi. Trải qua 4 lần sinh nở với rất nhiều tình huống đủ cả hỉ, nộ, ái, ố, chị Thắm Bebe đã chia sẻ không ít câu chuyện thú vị qua những lần mang thai, sinh nở của mình cho khán giả được biết.

Sắp sinh vẫn chạy xe 100km/h đi tìm chồng, vỡ ối giữa đường

Việc mang thai con trai đầu tiên hoàn toàn nằm trong kế hoạch của vợ chồng chị Thắm dù khi đó, người chồng trước của chị mới chỉ đang học đại học năm thứ nhất. Vì anh còn làm người mẫu nên rất bận rộn, cộng thêm tuổi đời còn trẻ, ham chơi nên suốt thời gian mang thai, chị Thắm hầu như chỉ tự xoay sở tất cả mọi việc. 

Vác bụng bầu chạy xe vù vù đi tìm chồng đang nhậu, nữ diễn viên vỡ ối giữa đường, ngã ụp vào người công an - Ảnh 1.

Chị Thắm Bebe đã có những chia sẻ thú vị về 4 lần vượt cạn của mình khi tham gia chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa Cali".

Không chỉ vậy, ông xã còn làm nhiều điều khiến chị Thắm buồn bã, trầm cảm trong lúc có bầu. Đôi lúc chị Thắm cùng trò chuyện, bày tỏ tâm tư, suy nghĩ với chồng nhưng anh còn quá trẻ nên không thể hiểu được điều đó. 

Chị Thắm bị ốm nghén nặng đến tháng thứ 7 của thai kỳ, không ăn uống được gì vì cứ ăn vào là nôn ra. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng nên rất yếu, thường xuyên bị ngất xỉu. Có lần khi đang đi chợ, chị Thắm bỗng dưng tối sầm mặt mũi rồi ngã sập vào hàng bán trứng vịt. 

Quá trình mang thai khá vất vả, đến câu chuyện đi đẻ của chị Thắm thì vô cùng hài hước. Nhớ lại ngày sinh con trai đầu lòng, chị Thắm cho hay những ngày cuối thai kỳ, chị rất mệt mỏi, đau lưng nhiều. Nghi ngờ mình sắp sinh nên chị có nói chuyện với chồng để anh ở nhà chăm sóc nhưng vì còn 1 tuần nữa mới đến ngày dự kiến sinh, anh nghĩ chị chưa thể sinh ngay nên vẫn đi nhậu nhẹt với bạn bè. 

Vác bụng bầu chạy xe vù vù đi tìm chồng đang nhậu, nữ diễn viên vỡ ối giữa đường, ngã ụp vào người công an - Ảnh 3.

Bà mẹ 4 con đã có kỷ niệm sinh con lần đầu không thể nào quên.

Lát sau, chị Thắm được một người bạn chỉ cho chỗ nhậu của chồng. Dù đang bầu bí sắp sinh nhưng chị vẫn chạy xe với tốc độ 100km/h để ra quán nhậu tìm chồng. Vượt quá tốc độ cho phép nên chị Thắm bị cảnh công an thông yêu cầu dừng xe. Xuống xe, chị nói với anh công an rằng: "Bây giờ em đang đau bụng quá. Em không có đồ đạc gì ở đây hết. Em tính chạy về lấy đồ để lên bệnh viện sinh".  

Thấy thế, anh công an liền hỏi lại xem có thật không. Đúng lúc đó, bà mẹ trẻ vỡ ối, nước ối chảy ra ào ạt và ngã luôn vào người anh công an. Sau đó, anh ấy đã lái xe và đưa chị Thắm tới thẳng bệnh viện. Em bé chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. 

"Vỡ kế hoạch" nên phải sinh mổ 4 lần, trầm cảm sau sinh đến mức nghe văng vẳng lời xúi giục làm hại con

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng đầu, chị Thắm tái hôn với người chồng thứ 2 và sang Mỹ sinh sống. Với người chồng thứ 2, chị Thắm sinh cho anh 3 đứa con. Lần nào mang thai cũng vất vả, chật vật, vừa ốm nghén nặng, bị nôn, ngất xỉu thường xuyên lại bị động thai, ra máu... Lần thứ tư mang thai là do vợ chồng chị Thắm "vỡ kế hoạch", sau khi chị vừa sinh bé thứ 3 được 11 tháng. 

Vác bụng bầu chạy xe vù vù đi tìm chồng đang nhậu, nữ diễn viên vỡ ối giữa đường, ngã ụp vào người công an - Ảnh 5.

Sau khi tái hôn, chị Thắm có thêm 3 người con với người chồng thứ 2.

Vì sinh mổ nên chị Thắm cũng đắn đo nhiều về việc có giữ bé lại để sinh không. Nhưng được chồng và mẹ chồng động viên nên chị cũng cố gắng. May mắn là chị Thắm đã sinh em bé thuận lợi, hai mẹ con khỏe mạnh, an toàn. 

Đẻ dày nên bà mẹ U40 cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, stress, vừa phải lo toan công việc, vừa phải chăm sóc con cái. Đã có lúc chị bị trầm cảm sau sinh đến mức trong tai luôn văng vẳng lời xúi giục làm hại con. Tuy nhiên chị Thắm phải nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực đó, chăm sóc con thật chu đáo bằng tình yêu thương của một người mẹ. 

Đồng thời, chị cũng thường xuyên trò chuyện, giãi bày với mọi người để đầu óc thư thái. Mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ, hiện tại chị Thắm rất hài lòng với cuộc sống của mình bên người chồng yêu thương chị và những đứa con ngoan. 

Hiện tại, chị Thắm cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. 

Sinh mổ nhiều lần khiến sản phụ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, người mẹ chỉ nên sinh mổ tối đa 2 lần. Chị em cũng nên giữ khoảng cách mang thai sau sinh mổ ít nhất là 2 năm để vết mổ được phục hồi hẳn.

Số lần sinh mổ càng nhiều thì người mẹ càng dễ gặp phải biến chứng trong lần mang thai và sinh con sau. Các biến chứng thai kỳ có thể kể đến như: Nhau tiền đạo, bong nhau non, rau cài răng lược thậm chí vỡ tử cung... Ngoài ra, mẹ sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề sau sinh như: Đau nhức vết mổ, viêm dính tử cung, sẹo mổ cũ dính các tạng vào vết mổ thành bụng... Những nguy cơ này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mẹ.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều bà mẹ sinh mổ đến 3 - 4 lần do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là vì "vỡ kế hoạch" giống như chị Thắm. Dẫu vậy, việc sinh mổ quá 2 lần có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé, và không phải ai cũng may mắn sinh mổ 4 lần thành công, an toàn như chị Thắm.

Thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng xảy ra do người mẹ sinh mổ nhiều lần. Vì vậy, các mẹ sinh mổ cần hết sức thận trọng, tuân thủ khuyến cáo của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và em bé.

Chia sẻ