Uống say về muộn rồi đập cửa gọi vợ, người đàn ông bị hàng xóm dạy một bài học nhớ đời

Gia Linh,
Chia sẻ

Người đàn ông uống rượu say khướt và trở về nhà vào lúc tối muộn, bực tức vì vợ không mở cửa nên đã vừa đập cửa vừa la hét ầm ĩ.

Tại các khu chung cư, hành vi của mỗi cư dân đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống tại đây. Chỉ cần một hành động vô ý là khiến cho nhiều người khác khó chịu. Câu chuyện về một người chồng đi uống rượu say, trở về nhà bực tức la hét lớn tiếng và đập cửa ầm ĩ do bị vợ từ chối mở cửa dưới đây sẽ khiến cho nhiều người tự rút ra bài học cho chính mình.  

“Bợm nhậu” bị hàng xóm dạy cho bài học nhớ đời

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 13/7 vừa qua tại khu chung cư Block 986C Buangkok Crescent ở Singapore. Đoạn clip do hàng xóm ở tòa nhà đối diện ghi lại cho thấy một người đàn ông 34 tuổi đã đi uống rượu ở bên ngoài rồi trở về nhà vào lúc tối muộn. Được biết, vợ người đàn ông này đang mang thai khoảng 6 tháng, và do chán ngán trước hành vi của người chồng nên đã không ra mở cửa cho anh ta. 

Uống say về muộn rồi đập cửa gọi vợ, người đàn ông bị hàng xóm dạy cho 1 bài học nhớ đời - Ảnh 1.

Người đàn ông cởi trần vừa đi uống rượu về và đập cửa ầm ĩ.

Thấy vậy, người đàn ông đã bực tức, lớn tiếng la hét, chửi bới và đập cửa ầm ĩ, làm kinh động đến những người hàng xóm xung quanh. Anh ta đi đi lại lại ở hành lang, có vẻ như tay trái thì cầm điện thoại còn tay phải thì liên tục đập cửa. 

Cứ như thế một lúc thì có một người đàn ông mặc áo ba lỗ đen đi tới. Chẳng lâu sau còn có 2 người đàn ông nữa. Họ đều là hàng xóm và có lẽ đi tới để nhắc nhở người đàn ông nên giữ trật tự vì trời đã về khuya. Thay vì đập cửa, anh ta chỉ nên gọi điện thoại cho vợ mà thôi. 

Uống say về muộn rồi đập cửa gọi vợ, người đàn ông bị hàng xóm dạy cho 1 bài học nhớ đời - Ảnh 2.

Hàng xóm ra góp ý với người đàn ông nhưng không thành công.

Tuy nhiên, có vẻ như họ đã không tìm được tiếng nói chung. Người đàn ông vừa bực tức vì không gọi được vợ vừa có chút men trong người nên đã đẩy người hàng xóm mặc áo ba lỗ. Hai người hàng xóm nhanh chóng phản công bằng một cú đạp khiến anh ta bay ra đằng sau.

Uống say về muộn rồi đập cửa gọi vợ, người đàn ông bị hàng xóm dạy cho 1 bài học nhớ đời - Ảnh 3.

Bị tấn công trước, người hàng xóm đã tung 1 cú đạp vào người đàn ông.

Hai người hàng xóm còn lại cũng thay phiên dạy cho người đàn ông một bài học bằng những cú đấm và đá. Cuộc ẩu đả đã được ghi lại trong một đoạn clip dài khoảng 3 phút và được đăng tải lên hội nhóm Facebook mang tên "Singapore Incidents" 2 ngày sau đó, thu hút sự chú ý và bình luận từ các cư dân mạng.

Uống say về muộn rồi đập cửa gọi vợ, người đàn ông bị hàng xóm dạy cho 1 bài học nhớ đời - Ảnh 4.

Người đàn ông say rượu tiếp tục bị những người hàng xóm đánh.

Thấy tình hình có vẻ bất ổn nên những người hàng xóm khác đã gọi cảnh sát đến giải quyết vụ việc. Theo đó, khoảng 10 đến 20 phút sau, tức là khoảng 12h kém cảnh sát đã tới hiện trường và người đàn ông đã bị đưa đi. 

Được biết, theo thông tin từ tờ Shin Min Daily News, người đàn ông này tên là Song Guoming và anh ta nói cô vợ đang bầu bí của anh ta không hài lòng trước việc chồng mình uống say rồi về muộn nên không cho anh ta vào nhà. 

Lúc đó anh ta đã rất mệt nên mới cáu gắt và đập cửa ầm ĩ rồi la hét khắp hành lang như vậy. Đã có vài người dân ở tầng dưới nói vọng lên để phàn nàn, yêu cầu anh ta giữ trật tự nhưng không được nên 3 người đàn ông nói trên mới lên tận nơi để nói chuyện riêng với Song. Khi một trong 3 người chỉ tay vào mặt mình, Song thấy tức giận nên mới đẩy người này, nào ngờ chỉ khiến 3 người đàn ông kích động và dẫn đến vụ ẩu đả. 

Tiết lộ từ hàng xóm: Thường có tiếng phụ nữ kêu cứu từ căn hộ của anh ta

Sau khi bị đánh hội đồng, Song cho biết anh đã bị thương ở lưng, tai cũng bị chảy máu, đã tốn hơn 100 đô la Singapore (tương đương gần 2 triệu VNĐ) tiền thuốc và phải nghỉ ở nhà 5 ngày. 

Tờ Shin Min cũng phỏng vấn 1 trong những người đàn ông tham gia vụ ẩu đả, ông Salim, 47 tuổi. Ông này cho biết khi được yêu cầu không làm ồn, Song đã từ chối.

"Là tại anh ta không chịu giữ im lặng. Anh ta cứ hét lên. Tôi bảo anh ta nói nhỏ thôi, lúc đó đã muộn rồi và người ta đều đã đi ngủ, nhưng anh ta không nghe", ông Salim cho biết. 

Uống say về muộn rồi đập cửa gọi vợ, người đàn ông bị hàng xóm dạy cho 1 bài học nhớ đời - Ảnh 5.

Cảnh sát tới hiện trường nhưng những người hàng xóm đã rời đi.

Thay vào đó, Song lại quát mắng lại ông Salim, đẩy vai ông rất mạnh nên đã bị ông đạp mạnh 1 cú. Ông Salim cũng thừa nhận khi thấy Song đánh 1 trong 2 người đàn ông có tuổi khác nên đã không thể kiềm chế và quyết định dạy cho anh ta một bài học. 

Sau đó, họ đã bỏ đi khi người dân gọi cảnh sát. 

Hàng xóm gần đó cho biết đây không phải lần đầu tiên sự ồn ào của Song gây ảnh hưởng đến họ. Từ khi gia đình Song chuyển tới đây khoảng 1 năm, họ đã thường xuyên nghe thấy những tiếng cãi cọ, nhiều khi là tiếng phụ nữ kêu cứu từ căn hộ của anh ta.  

Chính ông Salim cũng tiết lộ ông từng nghe thấy tiếng phụ nữ ở căn hộ của Song la hét, nhờ người khác gọi cảnh sát, cho thấy khả năng Song có thể đã bạo hành vợ của mình. 

Đáp trả lại những lời nói này, Song cho biết thi thoảng anh ta có tranh cãi với vợ vì những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng nói chung mối quan hệ của họ vẫn tốt. Song cũng nói thêm rằng hiện tại vợ anh ta đang mang bầu được 6 tháng và hay quát mắng chồng nhưng anh ta chưa bao giờ "động tay động chân với vợ". 

Chia sẻ