Uống rượu say bị mắng chửi, con cầm dao giết bố

Lê Bảo,
Chia sẻ

Bị cha mình mắng chửi vì tội uống rượu say khướt, Huỳnh chạy vào nhà cầm con dao đâm cha mình một nhát chí mạng đến tử vong.

Hôm nay (27/6), cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xóm Bin (xã Tử Nê - huyện Tân Lạc - Hòa Bình) khiến ông Đinh Văn Lịch (sinh năm 1964 tử vong). 

Theo Cơ quan điều tra, vào tối ngày 22/6, Đinh Văn Huỳnh (sinh năm 1990 - là con trai ông Lịch) đã đến nhà bạn cùng xóm uống rượu, đến khoảng 20 giờ 30 phút, Đinh Văn Huynh trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say rượu.

Lúc đó, ông Lịch thấy con trai mình say rượu bèn mắng chửi. Có hơi men trong người, khi nghe thấy cha mắng chửi, Huỳnh đã cãi lại, tiếp đó là 2 cha con có hành động xô sát nhau.

giết cha
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng nghịch tử giết cha.

Cuộc xô sát lên đến đỉnh điểm khi Huỳnh bỗng nhiên chạy vào nhà lấy con dao nhọn và đâm cha mình một nhát chí mạng vào bụng. Ông Lịch bị đâm bất ngờ không kịp phản xạ, gục xuống ngay tại chỗ. Mặc dù ông Lịch đã được gia đình cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay sau sự việc xảy ra, Huỳnh lập tức đến cơ quan Công an đầu thú, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ án mạng này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Bựng – Trưởng Công an xã Tử Nê, huyện Tân Lạc cho biết: “Vào khoảng 21h 30 phút, Công an xã Tử Nê nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng ở xóm Bin nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường".

Cũng theo lời ông Bựng, ở địa phương Đinh Văn Huỳnh chưa có tiền án, tiền sự gì, là người chịu khó làm ăn, nhưng lại thường xuyên uống rượu. Đinh Văn Huỳnh đã lập gia đình từ năm 2013, và hiện tại đã có một đứa con gái. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng Huỳnh chưa ra ở riêng mà vẫn sống chung với bố mẹ.

Chia sẻ