Ước nguyện duy nhất của người dân Gaza dịp năm mới

Mỹ Hà,
Chia sẻ

Đêm cuối cùng của năm cũ 2023, trong khi hàng tỷ người dân trên thế giới đang hưởng không khí vui vẻ thì ở Gaza, người ta chỉ có một nguyện cầu duy nhất: Đó là chiến tranh kết thúc và bình yên cho tất cả mọi người.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm, đánh dấu thời khắc đầu tiên của 2024, nhiều nơi trên thế giới chào năm mới bằng những chùm pháo hoa rực rỡ và những lời chúc tốt đẹp, thì có một nơi trên thế giới, người dân lặng lẽ đón năm mới chỉ với một nguyện cầu duy nhất: Chiến tranh kết thúc và bình yên cho tất cả người dân Palestine và Israel trong năm mới 2024. Đó là dải đất Gaza đau thương.

Đêm cuối cùng của năm cũ 2023, trong khi hàng tỷ người dân trên thế giới đang hưởng không khí vui vẻ, chuẩn bị đón năm mới, hàng trăm người đã xuống đường tại Amman (Jordan) và Beirut (Lebanon) để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.

Ước nguyện duy nhất của người dân Gaza dịp năm mới - Ảnh 1.

Trẻ em Palestine phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công của Israel, trú ẩn trong một trại lều, giữa lúc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, ở Rafah, phía Nam dải Gaza. Ảnh: Reuters

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu, vẫy cờ và mang theo biểu ngữ "Ngừng bắn ngay trên dải Gaza":

“Hôm nay là lễ kỷ niệm toàn cầu bắt đầu năm mới. Mỗi người dân Jordan hôm nay đều muốn truyền tải một thông điệp chưa trọn vẹn trong năm mới khi chỉ cách đó vài dặm, anh em, gia đình và người dân ở Gaza đang sống trong đau khổ. Đây là thông điệp của tôi, đặc biệt là ngày hôm nay”.

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại tại thủ đô Beirut của Lebanon, đáp lại lời kêu gọi bình an cho người dân ở dải Gaza. Chúng tôi muốn bày tỏ yêu cầu quân đội Israel ngừng ngay các hành động nhằm vào người dân vô tội tại Gaza và miền nam Lebanon”.

Không chỉ những người biểu tình xuống đường ủng hộ người dân ở dải Gaza, đêm qua, tại Tel Aviv, Israel, những người thân, bạn bè của các con tin đang bị Hamas bắt giữ cũng tổ chức một buổi khiêu vũ để gửi lời cầu nguyện bình an cho Romi Gonen, 23 tuổi, một vũ công và biên đạo múa, bị Hamas bắt cóc hôm 7/10 tại lễ hội Nova rave ở miền nam Israel. Mong muốn hàng đầu của  những người tham gia buổi khiêu vũ là kết thúc ngay cuộc chiến giữa Israel và Hamas và trả tự do cho các con tin Israel:

“Tôi ước hòa bình. Tôi ước sự yên tĩnh. Tôi cầu mong những người không còn ở đây, hãy quay lại với chúng tôi. Chúng tôi đang chờ đợi họ”.

“Mong ước của tôi trong năm mới là tất cả các con tin được thả ngay giây phút này và anh trai tôi từ Gaza trở về nhà, đó là điều tôi mong muốn trong năm mới. Và sự an toàn cho người dân Do Thái”.

Tuy nhiên, có vẻ hòa bình, hòa giải vẫn là điều còn xa vời với người Israel và nhất là người Palestine ở Gaza. Ngay trong ngày cuối cùng của năm cũ, tiếng súng vẫn vang lên ở dải Gaza. Xuyên qua những đống đổ nát ở đây là những đôi mắt mòn mỏi và hy vọng.  Mong cho hận thù khép lại và bình yên cho tất cả những người dân trên dải đất này.

Chia sẻ