Thầy giáo nặng 100kg và ngoại hình sau khi "lột xác": "Bạn gái tôi còn thấy lạ lẫm"

Shindo. Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Xuất hiện với vóc dáng thon gọn bất ngờ, thầy giáo dancesport điển trai nhất “Bước nhảy ngàn cân” gần như có cuộc lột xác hoàn hảo.

Xuất hiện với vẻ ngoài bắt mắt như hot boy, thầy giáo dancesport Nguyễn Thái Sơn của Bước nhảy ngàn cân khiến khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi bất ngờ. Dù đã chia tay chương trình vào tập 9 phát sóng tuần qua nhưng sự cố gắng và những bài thi đẹp mắt mà Thái Sơn mang lại vẫn còn trong tâm trí khán giả. Giảm 27,6kg trong 9 tuần, Thái Sơn gần như lấy lại vóc dáng bình thường. 

Hẹn gặp Thái Sơn ở Hà Nội ngay sau khi anh chàng vừa kết thúc hành trình chinh phục Bước nhảy ngàn cân 2016, thầy giáo điển trai này hào hứng kể lại quá trình giảm cân đáng kinh ngạc của mình. Đầy cảm xúc, nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn, Thái Sơn cho biết chính anh cũng không thể ngờ rằng có ngày mình lại lột xác hoàn hảo đến thế.

thái sơn  13

thái sơn  14
Thầy giáo dancesport từng nặng 105kg - Nguyễn Thái Sơn

"Bước nhảy ngàn cân": Thái Sơn trình diễn tiết mục "La Galleguita"

Chào Thái Sơn. Cảm xúc của anh như thế nào khi chia tay Bước nhảy ngàn cân trước khi bước vào vòng Bán kết?

Một chút buồn. Điều này hẳn nhiên, không thể chối cãi được. Thực ra tôi muốn mình đi sâu hơn nữa, bởi chỉ tuần thi tiếp đến thôi là các thí sinh Bước nhảy ngàn cân sẽ được thực hiện màn makeover, thay đổi diện mạo hoàn toàn từ kiểu tóc, trang phục cho đến cách đi đứng. Nếu cố gắng nhiều hơn chút nữa, biết đâu tôi đã được vào Chung kết. 

Lúc MC Trấn Thành công bố kết quả, tôi không cảm thấy gì hết. Dù gì cũng xác định trong đầu là: “À, đến lúc mình dừng chân rồi”. Nhưng mà đêm đó, lúc về nhà chung thu dọn hành lý, tôi trằn trọc không ngủ được. Sự hụt hẫng và tiếc nuối lúc này mới kéo đến. Biết làm sao được, khi tất cả các thí sinh đều cố gắng mà bản thân mình lại thiếu may mắn. 

thái sơn 1

"Bước nhảy ngàn cân": Thái Sơn trình diễn tiết mục "Trống cơm"

Buồn nhiều nhất khi kết thúc hành trình này có lẽ chính là vì tôi đã phụ công sức mà chị Phạm Lịch bỏ ra. Mỗi ngày, chị Lịch đều động viên tôi cố gắng đi đến cuối chặng đường. Dù thời gian tiếp xúc với chị chưa nhiều nhưng tôi thực sự rất quý mến. Chị Phạm Lịch làm một giáo viên nghiêm khắc, lúc nào cũng muốn tôi cố gắng nhiều hơn. Nhưng phía sau đó là tâm hồn nhạy cảm và rất tâm lý. Bất cứ khi nào thấy tôi lơ là hay có suy nghĩ chưa đúng, chị Lịch đều tận tình trao đổi, giúp tôi "tỉnh ngộ" và tập trung hơn. Chia tay chương trình, tôi muốn gửi đến chị lời cảm ơn chân thành nhất. 

Nhiều khán giả cho rằng so với Tố Tố, Xuân Lộc hay Ngọc Khánh thì Thái Sơn là người xứng đáng vào vòng trong hơn. Bởi anh có kỹ thuật nhảy tốt. Thái Sơn có chạnh lòng vì điều này?

Ai cũng giỏi hết, những mặt mạnh của họ là điều tôi không phủ nhận được. Quả thực, tôi cũng có nghĩ trong đầu chuyện mình nhỉnh hơn 1 chút về kỹ thuật, nhưng so tổng thể, thì kết quả vừa rồi cũng chẳng có gì bàn cãi. Trong Top 4 còn ở lại Bước nhảy ngàn cân, anh Lộc Vượng thì tôi không nói làm gì rồi, ảnh nhảy hiphop tốt, lại còn giảm cân quá siêu. Tố Tố tuy còn hơi tròn trịa một chút nhưng bù lại có khả năng biểu cảm thần sầu. Gương mặt của Tố Tố xinh xắn, diễn bất cứ tiết mục nào cũng chiếm cảm tình của người xem. 

Xuân Lộc và Ngọc Khánh thì lại có thế mạnh diễn những vai lố, hài hước. Và biên đạo của họ đã tận dụng điều này để dựng bài. Tôi tuy có kỹ năng nhảy nhưng về mặt diễn xuất lại không bằng mọi người. Hơn nữa, mọi người coi tập 9 vừa rồi cũng thấy đó, các thí sinh chỉ hơn kém nhau 0,1 điểm. Chỉ là 1 tích tắc rất nhỏ thôi. Ai may mắn hơn thì thắng. Tôi không so đo với bất cứ ai cả (Cười).

thái sơn 2

"Bước nhảy ngàn cân": Thái Sơn trình diễn tiết mục "Young and Beautiful"

Trở về nhà với vẻ ngoài gần như “lột xác”, người thân và bạn bè có bất ngờ với diện mạo mới này của anh không?

Chẳng ai tin được đấy chứ. Đến tôi còn choáng với chính mình nữa là (Cười). Mọi người đều nói là tôi làm cái điều kinh khủng quá, chỉ sau có mấy tháng mà đổi khác hoàn toàn luôn. Thực ra tính theo chương trình thì tôi giảm được 27,5kg. Nhưng thực ra số cân giảm được còn nhiều hơn thế. Trước khi đăng ký thi Bước nhảy ngàn cân tôi tặng tới 113kg. 

Vì quá mập nên tôi đã ép bản thân phải tự giảm cân. Trong 2 tháng tự giảm cân ở nhà, tôi xuống 8kg, còn lại 105kg. Đến khi vào chương trình, ăn và tập luyện theo chế độ thì giảm rất nhiều luôn. 2 tháng tự giảm cân và 9 tuần thi Bước nhảy ngàn cân, chính xác thì tôi giảm tới gần 35kg. Bây giờ người chỉ còn khoảng 77kg. Tôi cao cỡ 1m78, với số cân này thì ai nhìn vào cũng thấy là bình thường, thon gọn rồi.

thái sơn 3

Anh từng chia sẻ rằng muốn giảm cân thật nhiều vì bạn gái. Điều này cụ thể là như thế nào?

Tôi là thầy giáo dancesport ở Hà Nội, bạn gái cũng hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi yêu và nhảy cặp với nhau. Lúc tôi còn mập, thật sự thì cả 2 chẳng thể nào tham gia các giải dancesport trong và ngoài nước được. Bạn gái tôi có hình thể bình thường, còn tôi ai nhìn vào cũng cảm thấy quá khổ. Mà nếu đi thi ở các chương trình lớn, trọng tài họ nhìn vào cũng đánh giá thấp mình. Ai lại thích một vũ công mập mạp, to béo chứ. Với trường hợp đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, xin giấy tờ từ các cơ quan chức năng cũng khó hơn. Bởi cứ nhìn thấy tôi là họ ngại, dù gì cũng đại diện cho đất nước, sao lại cử 1 người quá mập đi thi được. Vậy đó, tôi đã buồn rất nhiều. Đến mức không thể chịu nổi nữa nên mới bỏ vào Sài Gòn thi Bước nhảy ngàn cân.

thái sơn 4

Vậy còn công việc giáo viên dancesport của anh thì như thế nào? Thân hình quá khổ khiến anh gặp những khó khăn gì?

Tôi không có mở lớp hay trung tâm dạy nhảy. Tôi chỉ đến dạy ở một số trung tâm theo lời mời. Lúc còn mập, học trò của tôi rất ít. Phụ huynh lúc đưa con đến học cũng chẳng có niềm tin. Họ nhìn tôi rồi ngán ngẩm lắc đầu quay đi. Cái cảm giác đó nó dễ làm mình tổn thương lắm. Mình theo cái nghiệp nhảy múa này, quan trọng nhất là hình thể. Còn tôi thì quá mập, thử tưởng tượng xem, tôi là 1 thầy giáo dạy nhảy từng nặng tới 113kg. Chắc là thầy giáo mập nhất Việt Nam rồi (Cười). Mọi người nghi ngờ năng lực của mình cũng đúng. Tất nhiên, đánh giá 1 con người qua vẻ ngoài thì không chính xác lắm. Nhưng nếu tôi là các phụ huynh, thấy con mình học nhảy cùng ông thầy to béo như vậy, tôi cũng cho con nghỉ để tìm người khác.

Sau khi kết thúc Bước nhảy ngàn cân, tôi trở về cùng diện mạo mới hơn. Hoàn toàn lột xác như cách của mọi người hay nói. Tôi bây giờ thon gọn, di chuyển dễ dàng lắm. Các trung tâm họ xem tôi thi thố trong chương trình cũng thấy thích. Vậy là họ mời tôi về dạy nhiều. Thành ra cơ hội công việc đến với tôi dễ dàng hơn. Giống như là vừa được đền bù tổn thương sau 1 khoảng thời gian rất dài vậy (Cười).

thái sơn 5

Và bạn gái chắc hẳn rất hài lòng vì diện mạo điển trai như “hot boy” này của anh?

Nói đến chuyện bạn gái thì quả thật là có nhiều điều buồn cười. Khi chúng tôi yêu nhau, cô ấy không màng đến việc tôi mập hay ốm. Cô ấy cứ yêu và tin tưởng tôi thôi. Đến một ngày tôi nói với cô ấy rằng: “Anh muốn giảm cân. Anh muốn đi thi Bước nhảy ngàn cân”, bạn gái tôi phản đối quyết liệt. Lý do là vì chương trình ghi hình ở Sài Gòn, nếu tham gia thì tôi phải bỏ tất cả công việc, tạm xa cô ấy để vào nhà chung. Chúng tôi đã giận nhau và phải tốn khá nhiều công sức, thời gian tôi mới thuyết phục được cô ấy. Có cô gái nào lại muốn người yêu đi xa trong khoảng thời gian dài chứ. Tâm lý này của cô ấy là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô ấy cũng ủng hộ tôi thay đổi cuộc đời mình.

Khoảng thời gian tôi vào Sài Gòn, vì lịch tập dày đặc nên cũng có xảy ra một số trục trặc nhỏ. Vì từ sáng đến tối chúng tôi đều tập luyện, chỉ khuya về nhà chung nghỉ ngơi tôi mới có thể gọi điện, nhắn tin cho bạn gái. Lúc tôi bị loại và về lại Hà Nội với diện mạo mới, bạn gái cũng có một chút cảm giác lạ lẫm với tôi. Vì không chỉ ốm đi đâu, cách nói chuyện và hành xử của tôi cũng khác trước. Chúng tôi phải mất mấy ngày mới có thể làm quen với điều này.

thái sơn 6

Điều khiến anh hài lòng nhất sau khi giảm cân thành công là gì? 

Hài lòng về hình thể thì không nói làm gì rồi, nó rõ ràng quá. Điều khiến tôi hài lòng nhất bây giờ chính là cách suy nghĩ của mình khác đi. Lúc trước tôi không có sự quyết tâm như hiện tại. Tôi làm cái gì cũng lo sợ và thiếu tự tin. Giờ khác lắm, lúc vào chương trình, tôi được các huấn luyện viên và giám khảo hướng dẫn cho nhiều thứ, tôi thấy mình thay đổi và trưởng thành hơn.

Tôi cũng áp dụng những bài học từ Bước nhảy ngàn cân vào công việc dạy nhảy hiện tại của mình. Tôi cảm thấy mình sống có ích và đủ khả năng để làm nhiều việc tốt hơn. Bây giờ tôi lạc quan lắm, cứ mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương, thấy mình không còn mập nữa là đã vui rồi. Ốm lại, công việc tốt hơn, cơ hội đến nhiều hơn, giấc mơ đi thi đấu quốc tế cũng dễ dàng chạm tới. Rồi bạn gái cũng đỡ cảm thấy phiền lòng mỗi khi đi ra phố với tôi. Chẳng có ai thích mình mập hết và cũng chẳng có ai thích bạn trai mình to béo. Tôi bây giờ có thể làm được nhiều điều khiến bản thân, bạn gái và gia đình tự hào.

thái sơn 7

Đến thời điểm này thì anh đã thích ứng hoàn toàn với thân hình thon gọn hiện tại chưa?

Phải nói là cái chuyện thích ứng này khá buồn cười. Quần áo cũ không thể mặc được nữa, trừ cái dây nịt ra, còn lại đều quá rộng so với tôi. Hồi xưa tôi với bạn gái đi mua quần áo, cứ tới hàng nào thì câu đầu tiên nói sẽ là: “Có bao nhiêu đồ size lớn nhất cứ mang ra đây”. Lúc đó tôi sắm đồ chỉ quan trọng chuyện mặc vừa thôi, còn xấu đẹp, có hợp thời trang hay không chẳng quan trọng. Đồ đẹp, thuận mắt mình mà không vừa thì cũng như không. Sau khi giảm cân, tôi đã có thể mặc được đồ size bình thường. Bây giờ đi mua quần áo thì tôi lựa kỹ lắm, cái nào đẹp, hợp thời trang mới mặc, chứ không phải kiểu bất chấp như lúc xưa. 

Không chỉ có tôi cảm thấy điều này buồn cười đâu, cả bạn gái cũng thế. Cô ấy cứ hay trêu tôi là bây giờ anh khác quá. Mà biết làm sao được, đây là cái điều tôi đã mong mỏi rất lâu. Phải đến khi vật vã, đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt ở Bước nhảy ngàn cân mới có được. Tôi trân trọng và yêu quý bản thân ở thời điểm này. 

thái sơn 12

thái sơn  10
 
Trong thời gian còn ở nhà chung “Bước nhảy ngàn cân”, có kỷ niệm đặc biệt nào khiến anh phải nhớ hoài không?

Tôi là chàng trai miền Bắc vào Sài Gòn. Tôi đã ở nhà chung được cỡ 2 tháng, khoảng thời gian này chắc là đáng nhớ nhất cuộc đời. Tôi có nhiều bạn bè, anh chị yêu mến và chia sẻ ngọt bùi. Khó khăn nhất với tôi là ở tập 3, lúc này tôi bị ốm rất nặng, người gần như không còn sức nữa. Tôi tưởng mình bị loại từ tuần này rồi, vì tập không được nhiều như các thí sinh khác. Lúc đó có chị Trang Lớn (Thùy Trang) ở bên chăm sóc, thuốc men và thoa dầu gió cho. Thực sự thì tôi cảm động lắm. 2 chị em cũng thường tâm sự với nhau buồn vui trong cuộc sống.

Đến khi chị Trang Lớn bị loại, tôi đã khóc rất nhiều. Không phải là thất vọng vì lựa chọn của các giám khảo, tôi khóc vì thương chị Trang. Trước khi lên thi, chị Trang đã gặp chấn thương lưng khá nặng. Đáng lẽ chị Trang không thể lên sân khấu đâu, nhưng vì cố gắng quá, chị ráng thoa thuốc rồi nhảy. Cuối cùng, kết quả là chị vẫn phải ra về. Nhìn chị buồn tôi cũng thấy thương. Tôi thậm chí còn khóc nhiều hơn lúc mình bị loại nữa.

thái sơn

Theo Thái Sơn thì ai là ứng cử viên nặng ký cho chức Quán quân “Bước nhảy ngàn cân” mùa thứ 2?

Theo tôi thì cả anh Lộc Vượng lẫn Tố Tố đều có khả năng giành Quán quân. Anh Lộc Vượng giảm cân bây giờ là kinh khủng lắm rồi. Đến tuần thứ 9 mà ảnh còn gầy hơn cả Trấn Thành. Nhảy tốt, giảm cân tài, cứ nhìn vào anh Lộc Vượng thì thấy cơ hội chiến thắng rất cao. Anh Vượng phải nói là hình mẫu và mục tiêu để tất cả các thí sinh mùa này nhìn vào mà học hỏi. Nhiều khi Tố Tố với Xuân Lộc vẫn hỏi tôi là sao Anh Vượng giảm cân ghê thế. Chẳng ai có thể ngờ rằng ảnh gầy như vậy luôn.

thái sơn 11

thái sơn 8

Riêng Tố Tố thì khả ái và vui vẻ. Sự cố gắng và chăm chỉ của cô gái này thì phải nói là bậc nhất Bước nhảy ngàn cân năm nay. Nhiều khi xem Tố Tố tập mà tôi còn phải bất ngờ, không thể tin được rằng cô gái trẻ đó lại có năng lượng và sự lạc quan đến thế. Tôi nghĩ, khán giả màn ảnh nhỏ cũng thấy điều này. Khả năng Tố Tố chiếm được cảm tình từ người xem là rất lớn.

Xin cám ơn anh Thái Sơn vì đã dành thời gian chia sẻ! 
Chia sẻ