Tưởng chụp ảnh nghệ thuật nhưng lại thành ảnh khỏa thân, cô gái cầu cứu bạn trai nhưng cuối cùng hành động của anh lại khiến cô đau khổ

Jia You,
Chia sẻ

Trong một giây phút nhẹ dạ, cô gái đã nghe lời nhiếp ảnh gia và chụp những bức ảnh không dám nhìn lại, tồi tệ hơn, sau khi bạn trai cô nhìn những bức ảnh này đã quyết định chia tay.

Gần đây, một người phụ nữ họ Vi, sống ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã đến báo cảnh sát về việc cô bị nhiếp dảnh gia chỉ đạo chụp ảnh nghệ thuật thành ảnh khỏa thân, khiến bạn trai chia tay không thương tiếc. Được biết, vào ngày 23/5 vừa qua, cô Vi đã bỏ ra 1100 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng) đến một studio có tên Đường Phong để chụp những bức ảnh nghệ thuật trong trang phục cổ trang. Khi đó, cô Vi đã chọn được 3 bộ trang phục, trong đó có 1 bộ hở vai. Trong quá trình chụp ảnh, mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến khi mặc trang phục hở vai, nhiếp ảnh gia họ Trần đột nhiên bảo trợ lý studio ra ngoài và sau đó yêu cầu cô Vi cởi toàn bộ trang phục để chụp.

Tưởng chụp ảnh nghệ thuật nhưng lại thành ảnh khỏa thân, cô gái cầu cứu bạn trai nhưng cuối cùng hành động của anh lại khiến cô đau khổ - Ảnh 1.

Cô Vi nhẹ dạ nghe lời nhiếp ảnh gia chụp ảnh nghệ thuật thành ảnh khỏa thân.

Cô Vi nói, trước lúc đó, nhiếp ảnh gia đã đặt tay lên vùng nhạy cảm và nói rằng cô cần phải cởi luôn cả nội y. Lúc này cảnh sát hỏi rằng tại sao cô Vi lại nghe lời nhiếp ảnh gia? Cô cho biết, trước khi chụp ảnh, những trợ lý trong studio nói rằng cô cần phải nghe lời nhiếp ảnh gia để có được những bức ảnh đẹp. Chỉ trong chớp mắt, bộ ảnh cổ trang biến thành bộ ảnh khỏa thân. Sau khi chụp xong, cô đột nhiên nhận ra điều này quá sai trái nên quyết định gọi điện thoại cho bạn trai để thông báo tình hình. Ngay lập tức, bạn trai cô đã đến studio Đường Phong để tìm hiểu sự việc.

Tưởng chụp ảnh nghệ thuật nhưng lại thành ảnh khỏa thân, cô gái cầu cứu bạn trai nhưng cuối cùng hành động của anh lại khiến cô đau khổ - Ảnh 2.

Một trong những bức nghệ thuật cổ trang của cô Vi.

Sau khi hai bên bàn luận, studio quyết định trả lại cho cô Vi 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng) và bằng lòng xóa hết tấm ảnh vừa chụp. Không lâu sau đó, bạn trai cô Vi quyết định chia tay với cô vì không thể chấp nhận bạn gái từng khỏa thân trước mặt người khác để chụp ảnh. Cô Vi suy sụp và vô cùng đau khổ, cuối cùng vào ngày 5/9 cô quyết định báo cảnh sát, và muốn truy tố nhiếp ảnh gia kia.

Tưởng chụp ảnh nghệ thuật nhưng lại thành ảnh khỏa thân, cô gái cầu cứu bạn trai nhưng cuối cùng hành động của anh lại khiến cô đau khổ - Ảnh 3.

Studio Đường Phong, nơi cô Vi bị nhiếp ảnh gia hướng dẫn chụp ảnh khỏa thân.

Trong trường hợp này, vào ngày 20/9 vừa qua cảnh sát đã tìm đến studio để làm rõ vấn đề. Đại diện studio Đường Phong, quản lý họ Nhậm cho biết, vấn đề này đã được giải quyết ngay sau đó. Phía studio đã trả lại 500 tệ cho cô Vi và xóa mọi hình ảnh, bên cạnh đó quá trình chụp ảnh như thế nào đều do nhiếp ảnh gia và khách hàng quyết định. Hơn nữa, khi nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh này đã có sự đồng ý của cô Vi, vì vậy hành động hiện tại của cô đã ảnh hưởng tiêu cực đến studio. Quản lý Nhậm khẳng định, sắp tới ông sẽ có những quy định trong quá trình chụp ảnh để không phải xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ