Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Để xem được thứ nghệ thuật ẩn giấu này bạn phải biết cách lật mở những cuốn sách một cách khéo léo.

Loại tranh bạn sắp được chiêm ngưỡng được gọi là những bức vẽ trên cạnh của các cuốn sách. Đây là một kỹ thuật vé đặc biệt mà người vẽ không vẽ trên mặt giấy phẳng bình thường mà tận dụng cạnh của những trang giấy để vẽ lên đó. Vì thế người xem chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh khi đẩy mép sách thành hình quạt. Còn nếu để nó lại như cũ, bức tranh sẽ biến mất.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 1.

Cuốn Summer (Mùa hè), xuất bản năm 1837 của nhà báo người Scotland Robert Mudie.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 2.

Loại tranh này xuất hiện vào thời trung cổ, nhưng bắt đầu phổ biến từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Thường tác giả không ghi tên mình lên bức tranh nên rất khó để tìm ra ai là chủ nhân của nó. Gần đây, thư viện Boston (Boston Public Library) ở Anh đã công bố những bức tranh vô cùng độc đáo và sáng tạo này để nhiều người cùng chiêm ngưỡng.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ, ai ngờ vuốt nhẹ thì thấy... - Ảnh 3.

Cuốn The Holy Bible Split có hai bức tranh khác nhau ở hai nửa sách.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 4.

Cuốn Letters of Lady Rachel Russell (Tạm dịch: Những bức thư của Rachel Russell), năm 1801 của J. Mawman.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 5.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 6.

Cuốn Analysis of the Game of Chess (Tạm dịch: Phân tích trò chơi cờ vua), 1790 của François André Danican Philidor

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 7.

Chỉ khi đẩy nhẹ mép cuốn sách, bạn mới được chiêm ngưỡng điều thú vị.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ, ai ngờ vuốt nhẹ thì thấy... - Ảnh 10.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ bỏ đi, vuốt nhẹ bên cạnh mới thấy điều bất ngờ - Ảnh 8.

Tưởng chỉ là những cuốn sách cũ, ai ngờ vuốt nhẹ thì thấy... - Ảnh 12.

Cuốn The rod and the gun (Tạm dich: Cần câu và nòng súng), năm 1841 của nhà động vật học người Scotland James Wilson.

 


Chia sẻ