Túng tiền nên "cặp" đại gia
Người đời vẫn nói, đàn ông có nhiều tiền thì dễ sinh hư. Đi cùng với điều này là những người đàn bà không có tiền và cần tiền, họ nghiễm nhiên sẽ trở thành một cặp đôi bên cùng có lợi
Nếu như với hầu hết các cô gái, đôi lứa đến với nhau phải xuất phát từ tình yêu thì với những cô gái này, họ không đề cao tình yêu. Đối với họ, tình yêu xuất phát từ tiền bạc. Tiền sẽ là bệ phóng cho tình yêu đôi lứa. Còn đối với các đại gia, những cô gái đó chỉ là đối tượng để thỏa mãn nhục dục.
|
Bao đời nay vẫn vậy: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Khi người con gái đẹp ý thức được nhan sắc của bản thân và sử dụng nhan sắc như là một thứ "vũ khí" để đạt được mục đích thì khó người đàn ông nào có thể cưỡng được. Nhiều cô gái đẹp bất chấp tất cả, sẵn sàng yêu những chàng trai mình không yêu, những người đàn ông đã có vợ, phá ngang hạnh phúc của bao gia đình
Mặc dù tình yêu không phân biệt tuổi tác và cho dù họ lên tiếng thanh minh rằng “chúng tôi yêu nhau chỉ vì yêu nhau” nhưng những đôi lứa khập khiễng về tuổi tác vẫn luôn là một dấu hỏi lớn đối với người ngoài cuộc.
Những cô gái yêu vì tiền kết cục thường nhận được là những ê chề, nước mắt và những mất mát của bản thân không sao bù đắp lại được. Các cô gái ấy phải chịu những điều tiếng là không thể tránh khỏi, nhan sắc sẽ bị huỷ hoại, tha hoá nhân phẩm, mất đi tuổi xuân, hoặc bị đánh ghen với những hậu quả khó lường...
Như không ít các cô gái, Mai lên thành phố với những ao ước muốn đổi đời nhanh chóng. Cô gái quê ngày nào hiểu được giá trị của mình là nhan sắc của khuôn mặt ngây thơ… và quyết tâm tận dụng triệt để nó. Cuối cùng, cô cũng được toại nguyện khi yêu chính ông chủ nơi cô làm. Với tình yêu này, Mai có nhà, có xe, được ăn mặc đẹp. Nhưng tình yêu chẳng được bao lâu khi Mai bị bà vợ đại gia phát hiện và đánh ghen. Hậu quả là vết sẹo còn để lại trên khuôn mặt sẽ đeo bám cô suốt cuộc đời.
Cô gái coi đồng tiền là tất cả ngày nào đã tâm sự trong nước mắt. Mai nói: “Đó là những ngày tháng sống tồi tệ nhất của đời tôi. Hồng nhan đã bạc phận nhưng là cái bạc phận do tự mình vận vào, tự thân chuốc lấy. Tôi chỉ mong sao vết thương này được lành lặn và được sống một cuộc sống đúng nghĩa”
Tuy nhiên, suy xét vấn đề nào cũng có hai chiều: có cung thì mới có cầu. Những người đàn bà quăng lưới giăng tình thì sẽ có những người đàn ông tự nguyện vào lưới. Không bên nào bị mê muội vì tình yêu mà đều ý thức được rằng người cần tiền, người cần tình và sòng phẳng trao đổi.
Lan Anh