Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện

Jia You,
Chia sẻ

Câu nói "chờ đợi là hạnh phúc" quả thật không sai. Sau 37 năm làm bạn, cuối cùng cặp đôi mới nhận ra đối phương là chân ái của đời mình.

Tuần trước, Kimberley Dean, 51 tuổit, và Ron Palmer, 54 tuổi từ Saint Paul, Minnesota (Mỹ) chính thức trở thành vợ chồng sau 37 năm gắn bó với nhau với tư cách là những người bạn tri kỷ. Chia sẻ với Today, Kimberley trải lòng: “Chúng tôi đã giữ lời hứa của mình”.

Vào 37 năm trước, khi Kimberley và Ron là những người bạn thân thiết từ hồi trung học, nhưng sau đó họ đã chia tay vì Ron muốn tự do bay nhảy và không muốn bị ràng buộc. “Tôi nghĩ vào cái thời tuổi trẻ ấy, những đứa con gái như vậy không thiếu, và tôi có thể quen với bất cứ ai, vì vậy nên chúng tôi chia tay. Không như những cặp đôi khác, sau khi chia tay chúng tôi vẫn là bạn”, anh Ron chia sẻ.

Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện - Ảnh 1.

Kimberley và Ron là những người bạn thân thiết từ hồi trung học. (Ảnh: Internet)

 Trong những năm qua, Kimberley và Ron vẫn luôn giữ liên lạc và có thói quen tìm nhau mỗi khi ai đó chia tay với người yêu. Kimberley nói: “Thời điểm đó, cả hai chúng tôi đều độc thân và đều chán ngấy với cảnh hẹn hò cùng mọi sự điên rồ trong tình yêu”. Được biết, họ từng có lời hứa từ vài thập kỷ trước về việc kết hôn nhưng cả Ron và Kimberley đều không thể nhớ chính xác ngày tháng, nhưng cuối cùng họ cũng đã hoàn thành được lời hứa của mình.

Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện - Ảnh 2.

Sau 37 năm làm bạn, họ mới chợt nhận ra đối phương là chân ái của đời mình. (Ảnh: Internet)

Kimberley, người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 đứa con, trong khi Ron là một nhân viên thỉnh thoảng thích đi cắm trại và không có con. Trở lại với câu chuyện lời hứa năm xưa, Ron nói: “Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, tôi không nhớ rõ ngày tháng nhưng đã từng nói rằng, nếu như cô ấy đến tuổi 50 mà chúng tôi vẫn còn độc thân thì sẽ thử đến với nhau một lần nữa”.

Thời gian trước kia, Ron và Kimberley vẫn là bạn bè thân thiết và chưa bao giờ mất liên lạc hơn 6 tháng. Ngoài việc giữ con, Ron còn giúp đỡ Kimberley nhiều điều trong cuộc sống. Năm 2016, họ bắt đầu hẹn hò trở lại và vào đúng đêm giao thừa năm ngoái, Ron đã cầu hôn người bạn của mình. Đám cưới của cặp đôi được diễn ra vào thứ 6 tuần trước với sự chứng kiến của hai đứa con. Ron không giấu được sự xúc động: “Chúng tôi đã có một hôn lễ tuyệt vời”, Kimberley nói thêm: “Chúng tôi được bạn bè và gia đình chúc phúc, thật sự đã không giấu được niềm hạnh phúc tràn ngập”.

Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện - Ảnh 3.

Kimberley và con trai trong hôn lễ. (Ảnh: Internet)

Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện - Ảnh 4.

Điều mà Kimberley hối hận nhất chính là không thể kết hôn với Ron sớm hơn. (Ảnh: Internet)

Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện - Ảnh 5.

Kayla (bẻn trái) xúc động khi mẹ tìm được hạnh phúc đích thực. (Ảnh: Internet)

Ron nói về người vợ của mình: "Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn, sau đó chúng tôi yêu nhau và rồi chia tay. Nhưng tôi và cô ấy vẫn chăm sóc và quan tâm đến như như những người bạn thân thiết. Tôi luôn yêu Kim vì cô ấy là một người bạn tuyệt vời”. Đối với Kimberley, cô thừa nhận đã hối hận vì không kết hôn với Ron sớm hơn: “Mọi người đều đùa rằng “bây giờ mới chịu kết hôn sao, chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi đấy”. Sau tất cả, mọi thứ chúng tôi trải qua đều rất đáng giá, tôi chỉ hối hận tại sao lại không làm điều này sớm hơn. Tôi có thể nói gì đây? Tôi yêu anh ấy”.

Từng hứa hẹn kết hôn vu vơ vào thời trung học, đến khi cặp đôi bước vào tuổi 50, lời hứa ấy mới được thực hiện - Ảnh 6.

Cặp đôi đã chờ đợi sau 37 năm và cuối cùng họ cũng tìm về bên nhau. (Ảnh: Internet)

Con gái của Kimberley - Kayla nói với Star Tribune rằng, dù Ron không phải là cha ruột của họ nhưng anh ấy đã lo lắng và chăm sóc cho họ như con ruột. Ngoài ra, Ron còn là người đàn ông vô cùng lãng mạn và đối xử vô cùng tử tế với mẹ của họ. “Những người luôn hướng về nhau chắc chắn sẽ ở bên nhau. Họ đã chờ đợi sau 37 năm và cuối cùng họ đã hạnh phúc”, Kayla chia sẻ.  

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ