Tùng Dương chân đất “lên đồng” cùng Lê Cát Trọng Lý

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Sự kết hợp hết sức ăn ý của hai giọng ca giải Cống Hiến đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau khi đoạt giải Cống hiến 2010 vừa qua, Lê Cát Trọng Lý và Tùng Dương đang là những cái tên rất hot trong thị trường âm nhạc Việt, bởi chính sự các tính – cái tôi trong âm nhạc rất riêng của cả hai luôn tạo ấn tượng với khán giả. Và thật trùng hợp, cả Lê Cát Trọng Lý và Tùng Dương đã cùng có mặt trong liveshow đầu tiên của chuỗi chương trình “Không gian âm nhạc” được diễn ra vào tối qua 23/4 tại Khán phòng Nguỵ Như Kon Tum – 19 Lê Thánh Tông – Hà Nội.


Tùng Dương cùng Lê Cát Trọng Lý phiêu trong từng giai điệu âm nhạc

Đến với “Không gian âm nhạc”, khán giả đã được đến với một đêm nhạc đầy tính chất nghệ thuật thực sự qua hai giọng hát đầy cá tính Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý với những ca khúc quen thuộc được hát mộc theo phong cách acoustic như: Nghe tôi kể nè, Cơn bãi nghiêng đêm, Như là,Tre xanh du, Cỏ khát, Giăng tơ, Con cò… Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu, khán giả Thủ đô được thấy Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý hoán đổi vị trí cho nhau rất thành công. Tùng Dương quyết định thử sức với “Chênh vênh” (bài hát mà Lê Cát Trọng Lý đoạt giải Bài hát Việt của năm 2008), còn Lê Cát Trọng Lý mang đến “Hoa cải” một số ca khúc quen thuộc của Tùng Dương với cách thể hiện rất riêng của Lê Cát Trọng Lý. Chưa dừng lại ở đó, cả hai đã những có tiết mục song ca đầy ngẫu hứng trong Mưa bay tháp cổ.



Tùng Dương sẵn sàng bỏ giầy, đi chân đất trên sân khấu mang đến "Mưa bay tháp cổ"
trong sự kết hợp hết sức ngẫu hứng cùng Lê Cát Trọng Lý


Không gian âm nhạc - với tiêu chí được khẳng định - đây sẽ là một “Không gian thưởng lãm đích thực”. Đặc biệt, với mong muốn sẽ tạo nên một điểm hẹn thường kỳ của những người yêu nhạc hàng tháng, chương trình sẽ mang tâm huyết xây dựng một thị trường âm nhạc lành mạnh, vừa mang tính giải trí cao cấp, vừa cổ súy cho những sáng tạo nghệ thuật.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn “Dương Lý” hôm qua:



Trong âm nhạc Tùng Dương luôn mang đến sự ma quái, nổi loạn



Còn Lê Cát Trọng Lý lại mang sự nhẹ nhàng với những giai điệu thể diện tư duy chiều sâu ấn tượng, ảnh hưởng của văn hóa phật giáo








Chia sẻ