Tử vong vì muốn giảm cân để “cứu” con

,
Chia sẻ

Chị Kerry Greaves, một phụ nữ nặng 91,2kg, muốn giảm cân để “cứu” con khỏi bị bạn bè châm chọc vì có bà mẹ béo phì nhưng cuối cùng chị lại chết trong cuộc phẫu thuật dạ dày.

Chị Kerry Greaves luôn sợ con gái Melissa 3 tuổi của mình bị chọc ghẹo có một bà mẹ có trọng lượng quá khổ mỗi khi chị đưa con đến trường nên quyết định phẫu thuật thành dạ dày. Nhưng chị Kerry lại không may mắn tử vong trong cuộc phẫu thuật này.

Chị Greaves từ Tang Hall, York Ne đã chọn đến phẫu thuật tại bệnh viện địa phương York. Chị mất sau khi phẫu thuật được 4 ngày. Bác sỹ nói dạ dày của chị bị chảy dịch.
 
Kerry Greaves và con gái.

Greaves chia tay chồng, anh Carl 2 năm trước. Hiện tại, anh Carl đang trông nom con gái Melissa. Chị Greaves đã lên kế hoạch giảm cân để con mình sẽ gọi “công chúa mẹ xinh đẹp” trong kỳ nghỉ đến Tây Ban Nha cuối năm nay. Nhưng chưa kịp thực hiện ước nguyện thì chị đã ra đi.

Bà Anne, 49 tuổi, mẹ chị Greaves cho hay “Greaves làm tất cả việc đó cũng vì con gái. Nó không muốn đứa trẻ bị trêu chọc, không muốn mọi người nói với con bé là “mày giống hệt bà mẹ béo phì của mày”.

Còn đối với chúng tôi, chúng tôi vẫn nghĩ nó chẳng cần phẫu thuật gì cả, nhưng con gái tôi đã quyết thì chúng tôi tôn trọng quyết định và lựa chọn của nó. Chúng tôi biết nó làm vậy vì Melissa, nó có thể làm bất kỳ điều gì vì con bé. Đây là lý do nó lúc nào cũng nghĩ đến trước tiên. Nó đúng là người luôn sống vì người khác”.

Thành dạ dày gồm một thành bao quanh dạ dày. Những người béo phì khi muốn hạn chế ăn uống thường đi phẫu thuật thành dạ dày, nhưng phẫu thuật thành dạ dày rất nguy hiểm vì có thể bị rò dạ dày và gây tử vong.

Nhưng cũng có nhiều trường hợp có thể giảm đến 65% cân nặng trong vòng 2 năm sau khi thành dạ dày được phẫu thuật vừa lại. Tuy vậy, tỷ lệ rủi ro vẫn là điều mọi người nên lưu ý.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ Telegraph
Chia sẻ