Tự tin... Phụ nữ tuổi 30

Tigon,
Chia sẻ

Tôi đã đọc ở đâu đó viết Phụ nữ trở thành suối nguồn đặc biệt: Vừa thiêng liêng, vừa sáng tạo, vừa sâu thẳm, vừa khó hiểu, vừa hấp dẫn, vừa lôi cuốn, vừa hòa bình… và đó là Bí mật của người phụ nữ, tôi là một người phụ nữ và tôi thấy mình cũng có chút cảm giác đặc biệt đó.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng miền núi, cuộc sống xung quanh thật đơn giản từ khi là một cô bé con đến khi là cô gái tuổi đôi mươi. Trước mắt tôi là bao điều mới mẻ, sự háo hức khám phá cuộc sống luôn thôi thúc cô gái cá tính như tôi, còn nhớ lần đầu tiên xuống Hà Nội, được ba mẹ đưa đi chơi công viên, qua phố phường đông đúc đến nghẹt thở, người người ai ai cũng xúng xính quần áo mới, còn mình thì đúng là một con bé “nhà quê” chính hiệu, gương mặt thì ngô nghê, ngơ ngác đến tội nghiệp. Cái cảm giác thèm được như họ và rồi từ đó nhen nhóm trong cái đầu của tôi là sẽ được sống nơi ồn ào náo nhiệt này. Và rồi cái ngày tin đỗ đại học cũng đã đến. Hành trang đã được chuẩn bị sẵn sàng và với tôi đó như là một trang sách dành cho mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngồi nhớ lại quãng thời gian sinh viên cùng mấy cô bạn thân lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội, ăn tất cả những món ăn mình chưa ăn, đến tất cả những nơi mình chưa đến. Mỗi ngày trôi qua là 1 sự trải nghiệm thú vị, nụ cười và tuổi trẻ luôn vây quanh tôi, những tháng ngày miệt mài làm việc, sống với thực tế, tôi dần biết cảm nhận trong con người khô cứng vẫn còn đọng lại chút sự lãng mạn qua các cung bậc của Mùa Xuân, Mùa Thu, và sự ấm áp của Mùa Đông, đó đã làm cho tôi lớn dần trong ý thức. Biết sống và chia sẻ nhiều hơn với những người mình yêu thương. Biết cho và trân trọng những điều mình được nhận, tất cả mọi thứ như được góp nhặt lại, mỗi ngày sống, mỗi ngày trải nghiệm như những miếng tranh nhỏ ghép vào bức tranh muôn màu của cuộc sống.

Tự tin... Phụ nữ tuổi 30 1
Hạnh phúc là được cùng Anh nắm tay đi đến cuối con đường

Tôi đã đọc ở đâu đó viết Phụ nữ trở thành suối nguồn đặc biệt: Vừa thiêng liêng, vừa sáng tạo, vừa sâu thẳm, vừa khó hiểu, vừa hấp dẫn, vừa lôi cuốn, vừa hòa bình… và đó là Bí mật của người phụ nữ, tôi là một người phụ nữ và tôi thấy mình cũng có chút cảm giác đặc biệt đó.
Đã qua hơn 10 năm, Hà nội giờ đây đã là ngôi nhà thứ 2 của tôi, cảm nhận lúc ồn ào, lúc lặng lẽ, sâu lắng lòng người. Tôi đã sống, làm việc và phát triển mối quan hệ xã hội xung quanh mình, cũng có một vị trí nhất định, bên tôi những con người luôn yêu thương tôi, họ luôn chia sẻ và động viên tôi trong cuộc sống, và đó cũng có thể là sự đằm thắm, mặn mà, duyên dáng trong cái nhìn, cái suy nghĩ từ trong sâu thẳm của người phụ nữ trưởng thành.

Tôi tự hào là người phụ nữ độc lập, sống hiện đại những vẫn giữ nét truyền thống, tự chủ trong công việc, biết cách hài hòa giữa những sắc màu của cuộc sống, biết trân trọng và yêu thương bản thân vì đơn giản tôi là Phụ Nữ, là 1 bông hoa giữa rừng hoa làm đẹp cho cuộc đời. Thật tiếc là khi bạn không biết cái điều tiềm ẩn sâu trong con người mình. Nào hãy mỉm cười với cuộc sống này cho dù vị ngọt không như ta tưởng nhưng ta vẫn luôn là Phụ nữ, kết hợp bởi sự chín chắn, chân thành và chút may mắn thì không lẽ gì cuộc sống không mỉm cười với Ta.
Tôi cô gái miền Sơn Cước, tôi tự hào vì là Phụ Nữ tuổi 30, độc thân và quyến rũ. Hãy là Phụ nữ Chuẩn của lòng mình, là món quà của cuộc sống. Đó là Giá trị mới vô tận của Phụ Nữ!
Chia sẻ