Tự sự của người trong cuộc về hôn nhân không tưởng thiếu điều vô cùng quan trọng

MHQ,
Chia sẻ

Đời sống tình dục của chúng tôi thay đổi khá nhiều sau khoảng thời gian hai năm sau kết hôn. Những hành động thân mật xuất hiện càng ngày càng ít và rồi vắng mặt hoàn toàn...

Khi Anthony và tôi mới kết hôn, mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Dù bận rộn với công việc, chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau và chuyện chăn gối không có gì phải phàn nàn. Tuy vậy, chỉ sau hai năm, mọi chuyện không còn như trước.

Thay đổi

Đời sống tình dục của chúng tôi thay đổi khá nhiều sau khoảng thời gian hai năm sau kết hôn. Những hành động thân mật xuất hiện càng ngày càng ít. Như một điều tất yếu, tần suất chuyện chăn gối cũng giảm dần, từ vài lần một tuần cho tới một lần và rồi biến mất. Trong suốt 2 năm trở lại đây, chúng tôi chưa bao giờ ngủ chung với nhau.

Trước đây Anthony luôn là người chủ động trong vấn đề giường chiếu. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, dù có cố gắng thế nào, anh cũng đều tìm cách từ chối tôi. Một vài lần đầu, tôi còn nghĩ anh ấy mệt hoặc không có hứng. Tuy nhiên, khi tình trạng này kéo dài hàng tuần, tôi bắt đầu lo ngại điều gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của mình. Điều này làm tôi thực sự khó chịu nhưng cũng không biết giải quyết thế nào. Đến khi chúng tôi không có bất cứ cử chỉ tình cảm nào trong vòng vài tháng, tôi từ bỏ hẳn ý định lôi kéo anh trở lại cuộc yêu. Chắc chắn tôi cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn để giải quyết vấn đề này.

Tranh luận

Khi nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi giật mình nhận ra đã gần một năm kể từ khi cuộc sống của vợ chồng không còn bóng dáng của chuyện tình dục. Những câu trả lời tôi nhận được phần lớn là “không phải tối nay”, “để hôm khác” hay “anh không muốn”. Tôi quá chán nản khi phải nghe những lời từ chối này. Tuy nhiên, mọi chiêu trò quyến rũ của tôi dường như không hiệu quả. Tôi quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với Anthony.

Tự sự của người trong cuộc về hôn nhân không tình dục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một buổi sáng cuối tuần, sau khi dùng bữa xong, tôi hỏi Anthony về điều mình thắc mắc bấy lâu. Trái với suy nghĩ của tôi, anh trả lời khá thẳng thắn rằng không còn hứng với chuyện đó nữa và tôi cũng phải quen dần với nó. Khi bày tỏ sự khó chịu và cho rằng điều này sẽ khiến cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn vỡ, anh tức giận và bỏ khỏi nhà, để mặc tôi với những cảm xúc hỗn độn.

Vài tiếng sau đó, Anthony trở về và xin lỗi về thái độ của mình. Anh giải thích bản thân có những vấn đề về cảm xúc riêng và chúng là cản trở lớn với những cuộc yêu. Khi được giải quyết ổn thỏa, anh hứa sẽ mang cuộc hôn nhân của chúng tôi trở lại như ngày đầu mới yêu. Dù bất ngờ về thái độ của Anthony nhưng tôi vẫn chưa hiểu vấn đề của anh ấy là gì và tại sao mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy.

Cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Kể từ sau cuộc nói chuyện lần đó, tôi giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi vẫn trò chuyện hàng ngày về công việc, cuộc sống và những điều thường nhật như chưa có gì xảy ra. Tuy vậy, tôi cảm nhận giữa hai chúng tôi có khoảng cách không nhỏ. Sau hai năm kể từ lần “yêu” cuối, tôi thấy khá trống vắng dù vẫn đang ở trong mối quan hệ với Anthony. Dù rất yêu anh, tôi vẫn thấy cuộc hôn nhân của mình không hoàn hảo. Anh vẫn là người chồng tốt, quan tâm và chăm lo cho tôi nhưng tuyệt nhiên không đáp ứng nhu cầu tình dục của tôi. Dường như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn chứ không còn là một cặp vợ chồng đúng nghĩa.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với một vài người bạn. Không ít người nghĩ rằng tôi đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc khi gắn bó với một người đàn ông như vậy. Một số người khác khuyên tôi và Anthony nên gặp chuyên gia tâm lý để giải quyết vấn đề này. Tuy vậy, tôi biết rằng đây không phải vấn đề tâm lý. Anthony vẫn hòa đồng với tất cả bạn bè, luôn vui vẻ và cởi mở dù với người lạ. Có thể anh ấy thực sự không còn ham muốn gì với những cuộc yêu và chỉ muốn mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở mức độ quan tâm lẫn nhau. Tôi sẽ phải quen dần với cuộc hôn nhân không tình dục bởi tôi chưa từng có ý định rời bỏ Anthony.

Theo Herworld

Chia sẻ