Tự Long công bố hình ảnh đầu tiên về con gái

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Nghệ sĩ Tự Long dành tặng cho độc giả những hình ảnh độc quyền về cô con gái Khánh Ly vừa chào đời sáng 29/10.

Trong niềm hân hoan tràn đầy hạnh phúc, nghệ sĩ Tự Long cho biết hôm qua là một ngày đặc biệt đối với anh. Thiên thần bé nhỏ nặng 3,4kg được đặt tên là Vũ Khánh Ly. Nghệ sĩ Tự Long cho biết sở dĩ vợ chồng anh đặt cái tên này là vì vợ anh thích.

Tự Long, Xuân Bắc, hạnh phúc, gia đình, vietnamnet,

Tự Long hạnh phúc bên con gái Khánh Ly.

Lâu nay anh luôn giữa quan niệm không nói chuyện gia đình trên mặt báo, kể cả đó là những niềm vui, hạnh phúc. Anh có kỹ tính quá không?

Nhưng hôm nay tôi đồng ý trả lời bạn là vì sau khi chia sẻ một sự kiện lớn trong đời bằng những dòng cảm nhận khi đón nhận một thiên thần bé nhỏ trên trang cá nhân.

Tự Long, Xuân Bắc, hạnh phúc, gia đình, vietnamnet,

Bà xã của Tự Long bên thiên thần bé nhỏ.

"Cha vẫn giật mình hoảng hốt lúc con sinh ra/Tiếng khóc lần đầu cũng là khi cha đến/Ôm con vào lòng mà thấy mắt mình cay.." - anh đã viết những dòng đầy xúc động khi đón con gái chào đời. Khi hạnh phúc, anh đã bật khóc?

Vâng, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với con gái. Tôi viết những dòng chia sẻ khi bế con trên tay và viết ngay trên điện thoại. Tôi đã thức trắng một đêm trong sự lo lắng, trong sự mệt mỏi, cùng hòa mình vào cảm giác của người bạn đời để đón chờ con gái.

Tự Long, Xuân Bắc, hạnh phúc, gia đình, vietnamnet,

Bé Khánh Ly có nhiều nét giống nghệ sĩ Tự Long.

Anh là người nổi tiếng nên vợ anh lúc lâm bồn chắc cũng được các bác sĩ chăm sóc kỹ càng?

Khi vợ tôi nhập viện làm các thủ tục bên trong thì tôi ở phía bên ngoài. Chỉ đến sáng 29/10 khi tôi nhận được thông tin lên đón con thì các bác sĩ mới nhận ra tôi. Không ai biết có một ông Tự Long vật vờ cả đêm ở viện phụ sản. Tôi rất hạnh phúc vì sự chia vui của các bác sĩ và muốn ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình tôi.

Tự Long, Xuân Bắc, hạnh phúc, gia đình, vietnamnet,

Tự Long bên các bác sĩ phụ sản.

Xem ảnh tôi thấy con gái có nhiều nét giống anh. Sẽ là quá sớm nhưng tôi muốn hỏi rằng thực lòng anh có mong con sau này nổi tiếng như bố không?

À, tôi muốn con tôi sau này sẽ làm một nghề không liên quan đến nghề của bố. Còn nếu đi theo con đường của bố thì phải giỏi hơn bố cả 1000 lần. (cười tươi)...

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Chia sẻ