Từ Hy Viên phủ nhận tin đồn ngất xỉu vì... ăn nhau thai

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Ngoài ra còn có thông tin Trương Bá Chi nổi giận vì bị phóng viên đeo bám khi đưa con đến trường.

Từ Hy Viên phủ nhận việc ngất xỉu vì ăn nhau thai

 
Sau sự việc Từ Hy Viên bị ngất xỉu và phải nhập viện, có nhiều tin đồn xung quanh nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược về sức khỏe của cô. Trong khi Từ Hy Đệ khẳng định vì ăn chay nhiều nên chị gái bị hạ đường huyết dẫn tới bị xỉu thì 1 số người lại cho rằng Hy Viên phải nhập viện vì đã ăn nhau thai.
 


Vào năm 2007, khi xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình, nữ diễn viên “Vườn sao băng” từng nói đùa rằng: “Em gái tôi đã hứa sẽ dành phần nhau thai của quý tử đầu lòng cho tôi.”. Chính vì phát ngôn này của Từ Hy Viên mà cô bị mang tiếng có thể thử bất cứ phương pháp nào cốt chỉ để đẹp, thậm chí cả việc ăn nhau thai.

Một phương tiện truyền thông đại lục đã đăng tải thông tin vì ăn nhau thai mà Từ Hy Viên đã bị ngộ độc và phải nhập viện. Trước tin đồn thất thiệt này, cả Hy Viên và chồng là Uông Tiểu Phi đều lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ.
 


Từ Hy Viên nhấn mạnh: “Các tin đồn nhảm không nên được coi là 1 bài báo. Sao họ có thể tự coi mình là 1 cơ quan ngôn lận khi họ không thể hiểu được điều đó. Mọi người cần tôn trọng nhau và cuộc sống riêng của mỗi người.”.
 


Về phần Uông Tiểu Phi, anh phản pháo 1 cách quyết liệt: “Tin đồn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi của Từ Hy Viên. Suốt 14 năm qua, cô ấy là người ăn chay. Thậm chí cô ấy còn không ăn súp gà hay vỏ tôm và thi thoảng mới uống sữa đậu nành. Chúng tôi không nghĩ lại phải nghe những tin đồn gây sốc như vậy.”.

Tôi đang chuẩn bị để kiện những người đã tung tin đồn nhảm. Tôi sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng!”, mẹ ruột của Từ Hy Viên cũng lên tiếng bênh vực con gái.
 

Trương Bá Chi bức xúc vì bị phóng viên đeo bám khi đưa con tới trường

 
Sau khi quyết định tạm nghỉ 10 ngày để trở về Hongkong chăm sóc cho 2 cậu con trai, Trương Bá Chi mong muốn dành thật nhiều thời gian cho con, đặc biệt là tập trung lo lắng cho chuyện học hành của cậu cả Lucas. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm qua (29/08), Bá Chi đã tự mình đưa con trai đến trường. Hai mẹ con cùng đi taxi và tỏ ra rất vui vẻ với người tài xế.
 
 
Trương Bá Chi đưa Lucas đến trường dưới sự soi mói của cánh phóng viên
 
Tới cửa trường học quốc tế, kiều nữ họ Trương ân cần dẫn con trai vào trường. Trông khuôn mặt tươi cười và tinh nghịch của Lucas, ai cũng có thể thấy rằng cậu bé hết sức háo hức khi được mặc đồng phục, xách cặp đến trường học. Trước sự đeo bám của cánh phóng viên đối với con trai, Bá Chi đã lên tiếng:“Xin mọi người hãy để trẻ em được thoải mái và phát triển lành mạnh.”.
 


Nói xong, nữ diễn viên “Dương Môn Nữ Tướng” đưa con vào trường để kịp giờ lên lớp. Trong lúc đó, các ngôi sao như Lý Khắc Cần và Trương Học Hữu cũng tranh thủ thời gian để đưa các con của mình đến trường. Khi được báo giới đặt câu hỏi, họ đều lảng tránh và mau mau chóng chóng tìm cách thoát khỏi đám phóng viên. Tuy nhiên Lý Khắc Cần có cho ký giả biết rằng con trai anh không học chung với con trai Trương Bá Chi.
 
Lý Khắc Cần và Trương Học Hữu cũng đưa các con đến trường học

 
Khoảng 15 phút sau khi Lucas vào lớp, Trương Bá Chi ra khỏi trường và vẫy taxi để trở về căn hộ ở Dương Minh Sơn Trang. Ngay khi bị phóng viên bám sát, bà mẹ 2 con đã kịp dùng 1 tay để che ống kính, 1 tay lấy điện thoại để che mặt nhằm tránh sự soi mói của paparazzi.
 
Nữ diễn viên "Dương Môn Nữ Tướng" giơ tay che ống kính của paparazzi

Phản ứng về hành động đeo bám liên tục của phóng viên với mẹ con Bá Chi, người quản lý của cô lên tiếng góp ý với giới truyền thông bằng 1 đoạn thông điệp trên blog. Trong đó có viết: “Ngày hôm nay, Bá Chi đưa Lucas đến trường nhưng lại nhận được sự săn đón nhiệt tình từ phía phóng viên. Mặc dù biết các phương tiện truyền thông rất chăm chỉ tác nghiệp nhưng tôi mong họ có thể hiểu rằng trẻ con đến trường là 1 chuyện hết sức bình thường. Việc bám đuổi của báo giới thực sự ảnh hưởng đến cả phụ huynh và con trẻ. Bá Chi cảm thấy bất lực trước hành động của giới truyền thông. Cô ấy chỉ mong báo giới hãy cho trẻ em 1 không gian học tập thoải mái và bình thường.”.

Chia sẻ