Trưởng phòng lương tháng 5000 đô trữ trứng để chờ "chân ái": Tầm nhìn mới cho phụ nữ hiện đại?

PV,
Chia sẻ

Chị chia sẻ: "Không phải tôi không muốn lấy chồng, cũng không phải không thể lấy chồng, chỉ chưa gặp đúng người mình muốn".

Phụ nữ hiện đại lại "ngại" lấy chồng, câu nói đùa này có vẻ ngày càng phản ánh đúng hiện thực.

Cô gái thành đạt quyết trữ trứng để chờ gặp đúng "chân ái"

Mới đây, câu chuyện của các bệnh nhân trữ trứng để chờ gặp "ý trung nhân" ở bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khiến nhiều người bày tỏ ý kiến.

Cụ thể, trường hợp của chị Thanh Hương, ở Hà Nội, trưởng phòng marketing một tập đoàn lớn, lương 5.000 USD, sống độc thân trong căn hộ 150m2, xe hơi riêng. Sở thích của chị là trồng cây, chăm hoa và làm bạn với ba chú mèo.

Trưởng phòng lương tháng 5000 đô trữ trứng để chờ "chân ái": Tầm nhìn mới cho phụ nữ hiện đại?- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Chị chia sẻ: "Không phải tôi không muốn lấy chồng, cũng không phải không thể lấy chồng, chỉ chưa gặp đúng người mình muốn". Tuổi càng lớn nên chị quyết định đông lạnh trứng chờ tương lai sinh con bởi theo chị: "Tiền có thể mua nhiều thứ, nhưng trứng của mình thì không".

Câu chuyện khác của chị Hoàng Lan, 29 tuổi, đang sống tại Singapore, chưa có bạn trai. Chị cũng đã về Việt Nam tìm đến kĩ thuật trữ trứng trước khi gặp được người bạn đời phù hợp.

Đây có phải là tầm nhìn mới cho phụ nữ ở độ tuổi U30, U40?

Trong khi đó, áp lực Tết đến đè nặng, rất nhiều cô gái chọn "nhắm mắt đưa chân", chấp nhận kết hôn với 1 người mình thấy "tạm được" để hoàn thành tâm nguyện của gia đình, để không bị mang tiếng là "ế".

Hôn nhân không phải mục tiêu, sống chất lượng mới là điều quý giá

Kết hôn chưa bao giờ là một chuyện đơn giản hay được hình thành nên từ những suy nghĩ thiếu nghiêm túc hoặc nửa vời. Hôn nhân quan trọng, vô cùng quan trọng. Cũng chính vì nó quan trọng nên người ta càng phải thận trọng khi chọn đối tượng kết hôn. Và khi càng thận trọng thì người ta bỗng dễ cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân.

Có lẽ vì thế mà rất nhiều phụ nữ thành đạt, xinh đẹp tuổi 30+ quyết chọn trữ trứng lo cho tương lai thay vì lấy bừa 1 người đàn ông để đạt "kpi" của xã hội. Không phải có tất cả điều kiện tốt mà không có lấy 1 người đàn ông để lấy làm chồng. Sự thật là họ không coi hôn nhân là mục tiêu, họ coi chất lượng cuộc sống mới là điều quý giá.

Trưởng phòng lương tháng 5000 đô trữ trứng để chờ "chân ái": Tầm nhìn mới cho phụ nữ hiện đại?- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Tết đến, thứ các cô vợ mới cưới sợ nhất là câu hỏi "Bao giờ đẻ?", bà mẹ 1 con thì sợ hỏi "Bao giờ đẻ đứa nữa?", bà mẹ 2 con nhưng sinh con 1 bề thì sợ hỏi "Đẻ cô Công chúa/Hoàng tử nữa đi". Song, sự ám ảnh nhất vẫn là những cô gái chưa chồng vì nó không chỉ dừng lại ở câu hỏi bâng quơ 1 lần mà là sự thúc giục, thậm chí là thúc ép từ bố mẹ, người thân. Nó là thứ áp lực khó ai vượt qua được.

Đã có rất nhiều câu chuyện đáng tiếc khi yêu nhanh, cưới vội rồi cũng ra tòa chóng vánh. Không phải vì ai thay lòng đổi dạ mà vì thời gian họ tìm hiểu nhau chưa đủ nhiều, cả 2 chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân mà thứ thúc ép họ là tuổi tác, là "sợ già quá không đẻ được".

Độc thân bao nhiêu lâu không đáng sợ bằng việc kết hôn sai lầm, sai lầm ấy không phải ai cũng có cơ hội sửa. Quyết định kết hôn chớp nhoáng của các cô gái 30+ sẽ chẳng khác nào một chiếc bánh kem ngọt ngào cuối ngày đang được sale off vô tình vào mắt đúng người đang đói. Cả hai đâu có yêu thực sự, đó chỉ là bởi thời điểm ấy họ muốn kết thúc cho xong trách nhiệm. Vậy sự vội vã ấy có mang lại một cuộc hôn nhân chất lượng hay không?

Trưởng phòng lương tháng 5000 đô trữ trứng để chờ "chân ái": Tầm nhìn mới cho phụ nữ hiện đại?- Ảnh 3.

Tranh minh họa

Độc thân cũng không sao nếu bạn thấy ổn. Bạn không cần thiết phải kết hôn nhưng nếu đã kết hôn thì phải gặp bằng được người đàn ông mà bạn nghĩ là cần thiết. Tự mặc những lớp áo được dệt nên từ miệng lưỡi thiên hạ chỉ làm cho bi kịch cuộc đời bạn dày lên mà thôi.

Kết hôn có vẻ không dễ như thi Đại học, tìm việc hay là học 1 kỹ năng nào đó. Vì kết hôn là tổng hợp của rất nhiều kỹ năng. Có những người vì kỹ năng quá tốt, gặp trúng tình yêu thì kết hôn thật hạnh phúc. Lại có người lấy kỹ năng bù trừ của đối phương mà vẹn toàn 1 đời.

Riêng những người kết hôn muộn như chúng ta, cao không tới, thấp không đành, sống lâu 1 mình cái gì cũng tự chủ, giống như 1 cái cây gần cửa sổ, chỉ 1 mực quay ra sáng.

Vậy nên, nếu có thể hãy chuẩn bị những bước cần thiết nằm trong điều kiện kinh tế của bạn, cái gì cần trước thì nên ưu tiên làm trước, đừng cưỡng cầu 1 người chồng chỉ vì sợ "điếc".

Trưởng phòng lương tháng 5000 đô trữ trứng để chờ "chân ái": Tầm nhìn mới cho phụ nữ hiện đại? - Ảnh 4.

 

Chia sẻ