Trương Ngọc Ánh thờ ơ trước "cảnh nóng" của chồng

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ hiểu cho nghề diễn viên mà Trương Ngọc Ánh còn là người vợ rất tâm lý.

Sau những thành công riêng nhất định, được biết thời gian tới hai vợ chồng Trương Ngọc Ánh đang ấp ủ dự án làm phim chung?

Đúng vậy, thời gian vừa qua tôi cũng như anh Sơn đang cố gắng hoàn thành ước mơ chung của hai vợ chồng. Đây coi như một thử thách hai vợ chồng muốn vượt qua. Ngoài ra, cũng từ các kinh nghiệm chúng tôi có được trong nghề nhiều thì sẽ cố gắng làm một sản phẩm tốt nhất gửi đến khán giả theo đúng ý mình và cũng muốn bước thêm một bước với vai trò nhà sản xuất phim.


Thời gian gần đây, hai vợ chồng chị liên tiếp xuất hiện với các vai diễn có cảnh nóng, không biết mỗi khi xem cảnh nóng của nửa kia, có ai “nóng mắt” không?

Anh Sơn cũng giống như tôi, đều là diễn viên nên hai vợ chồng luôn hiểu nhau, chia sẻ nhiều tâm sự, cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Cả hai vợ chồng tôi cũng phải vượt qua những cái khó chịu, ghen tức rất nhiều chứ không phải tự nhiên mà cởi mở được đâu. (Cười)

Đồng thời tôi cũng giải tỏa cho anh Sơn rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ. Anh hay em đóng thì đó là công việc, việc mình phải làm. Thứ nhất anh phải là nhân vật trong phim, phải đóng sao cho thật ngọt ngào thì mới thuyết phục. Thứ hai nữa là thành công của bộ phim không phải ai nổi hơn ai, quan trọng hai người phải làm việc với nhau thật ăn ý. Vợ chồng đóng cảnh nóng với nhau phải rất ngọt, không được như người xa lạ.

Nhưng cũng phải có lúc bản năng người vợ trong chị trỗi dậy khi thấy chồng mình ân ái với người khác chứ?

Tôi biết mỗi cảnh đó là phim cần, chứ không phải những cảnh câu khách, được đạo diễn xử lý không thô tục, phải sạch sẽ nên chẳng có cớ gì mà tôi ghen tuông với chồng cả. Thú thực mỗi khi xem cảnh nóng của “nửa kia” tôi rất lạnh, không để cảm xúc vợ chồng vượt qua.

Bất cứ ai đóng cảnh nóng cũng hiểu đóng được cảnh đó cực như thế nào, mắc cỡ với bạn diễn ra làm sao, rồi nếu phải quay đi quay lại sẽ bị chai sạn cảm xúc nên tôi luôn cố gắng hết sức làm nhanh và tốt nhất có thể.



Mỗi khi coi cảnh nóng của Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh luôn phải tỏ ra rất "lạnh".

Qua cách nói chuyện, dường như cuộc sống hai vợ chồng chị luôn ngập tràn màu hồng. Phải chăng chị đang tự lý tưởng hóa hôn nhân hạnh phúc gia đình mình?

Ồ không, tôi không che đậy chuyện hôn nhân. Thực ra cuộc sống bình thường của mọi người trong đời sống hôn nhân đã khó rồi thì đối với nghệ sĩ lại càng khó hơn. Áp lực từ nhiều phía, chúng tôi phải chịu nhiều căng thẳng của showbiz, sự đố kị, cạnh tranh… để rồi cố gắng giữ vị trí của mình, cố gắng đáp lại tấm lòng của khán giả từng đấy năm trời không hề đơn giản.

Có những lần hai vợ chồng đi làm về nhà mà stress kinh khủng, không thể không tránh khỏi xung đột, nhưng nghĩ đến tương lai gia đình, rồi con gái bé nhỏ tôi và anh Sơn lại ngồi lại bên nhau, cùng suy nghĩ làm sao con thuyền chúng ta vẫn đi tới bến cuối cùng mặc dù sóng lung lay đó. Qua những xung đột, tôi chỉ nói một câu: “Anh có muốn xấy dựng không? Nếu thực sự muốn xây dựng thì chúng ta phải làm như thế nào để vượt qua”.

Trong mọi thử thách cuộc sống và công việc ai cũng cần bình tĩnh xem xét, đừng phản ứng nhanh quá, xử lý tốt thì mới vượt qua được. Tất nhiên phải luôn nghĩ đến cái tốt của nhau bởi nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả, em có cái xấu của em, anh có cái xấu của anh nhưng điều kiện cái xấu đó phải trong phạm vi chấp nhận được, ít hơn cái tốt để làm cho nhau hạnh phúc.


Như chị nói, cuộc sống hôn nhân quan trọng nhất là niềm tin, vậy theo thời gian niềm tin của Trương Ngọc Ánh với Trần Bảo Sơn theo chiều hướng như thế nào?

Thực ra tôi nghĩ là phép số cộng thôi, nói phép nhân thì cao quá, cộng thêm, cộng từ từ là đủ rồi… Cuộc đời mỗi người là một hành trình, mình chưa đi hết hành trình nên chưa thể biết trước điều gì, ngày mai sẽ như thế nào. Đôi khi cái muốn với cái thành hiện thực hơi khác nhau, chắc do tôi nhìn nhận mọi thứ hơi thực tế một chút. Cái quan trọng chúng ta phải biết giá trị con người chúng ta đang sống và phải có sự tin tưởng lẫn nhau.

Bé Bảo Tiên năm nay cũng lớn rồi, không biết đến bao giờ anh chị sẽ lên kế hoạch sinh tiếp cháu thứ hai?

Người tính không bằng trời tính, nên khi nào có thì đó là niềm hạnh phúc của gia đình tôi! Còn giờ tôi thấy mình hạnh phúc với mái ấm nhỏ, một người chồng tâm lý, hết mực thương yêu vợ con và một cô con gái đáng yêu là đủ rồi.

Mỗi lần đi đóng phím xa hay đi công tác là tôi nhớ con gái lắm, chỉ muốn về thật nhanh bên con, vui đùa cùng con rồi cả nhà lại cùng nhau đi chơi, ăn uống đâu đó. À, bé Bảo Tiên còn được mẹ nuôi làm cho hẳn một trang cá nhân facebook nữa. Nên mỗi khi nhớ con ngoài gọi điện về cho con là tôi lại lên facebook xem mẹ nuôi Bảo Tiên update thông tin con ở nhà như thế nào. (cười)


Dường như người phụ nữ Việt Nam chúng ta ai cũng thiệt thòi khi luôn nghĩ về gia đình, về chồng về con?

Đúng rồi, tôi cảm giác sao người phụ nữ mình cứ bị thiệt thòi nhiều lắm, hay suy nghĩ xa, chăm lo cho gia đình.

Vất vả cả cuộc đời cũng chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của mình, dù có bực có tức đến đâu nhưng luôn đưa con, đưa chồng lên trên hết. Nhiều khi cũng muốn đàn ông phải cảm nhận, yêu thương phụ nữ hơn. Nhưng nói gì thì nói, đó là cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam chúng ta, một đức tính đáng quý, đáng trân trọng mà không phải ở đâu cũng có.

Hỏi thực nhé, chị có thấy mình bị thiệt thòi trong đời sống hôn nhân không?

Như tôi vừa nói, đó là nét đẹp của người phụ nữ Á Đông thì tại sao tôi lại thấy mình thiệt thòi được nữa nhỉ?

Cảm ơn chị, chúc gia đình chị ngày càng hạnh phúc hơn!
Chia sẻ