Trung Quốc: Tin tưởng gửi con trai 9 tuổi đến trường, cha mẹ chết điếng nhìn con bị đánh tàn bạo đến mức nứt nộp sọ, chảy máu não

Vân Trang,
Chia sẻ

Hành động đánh học trò tàn bạo của nam giáo viên ở Trung Quốc thật không thể chấp nhận được.

Trách nhiệm của giáo viên là bảo vệ và dạy dỗ học sinh trong khuôn khổ trường học. Nhưng không ít thầy cô có hành vi phản cảm, đã đánh đập học sinh không thương tiếc. Một vụ bạo lực học đường mới đây xảy ra ở Trung Quốc đã gây rúng động trước sự tàn bạo của nam giáo viên.

Theo Sohu, giáo viên Chang (tỉnh Hà Nam) đã bị bắt vào tháng 5/2021 do có hành vi bạo hành với nam sinh họ Yuan (9 tuổi) sau khi thấy cậu học trò nói chuyện với 2 người bạn trong giờ học.

 - Ảnh 1.

Nam sinh 9 tuổi bị giáo viên bạo hành tàn bạo

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/3 ở trường tiểu học Xinhua Road. Nhìn thấy Yuan nói chuyện trong giờ, thầy giáo đã tiến lại gần giật tóc. Do tóc ngắn nên cơ thể cậu bé tự lùi lại. Nhưng giáo viên này nghĩ rằng Yuan phản kháng nên lại càng giật tóc mạnh hơn.

Sau khi đi học về, Yuan đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ và cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Người mẹ đã đi kiểm tra và phát hiện phần da đầu bị sưng tấy đỏ.

Đến ngày 7/3, vết sưng ngày càng lan rộng ra nửa đầu, cậu bé cũng rơi vào tình trạng sốt mê man. Ngay lập tức em được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đưa ra kết luận gây ngỡ ngàng: Yuan đã bị chảy máu trong, nứt hộp sọ và rách da đầu.

Cậu bé đã phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ phải dùng kim tiêm hút hơn 1.000 ml máu sau 7 lần phẫu thuật. Đến hiện tại, sức khỏe của cậu bé đã ổn định nhưng để lại dư chấn tâm lý không thể nào quên.

 - Ảnh 2.

Yuan phải rút hơn 1.000 ml máu do bị tụ máu trong sau cú giật tóc

 - Ảnh 3.

Cậu bé bị nứt hộp sọ, rách ra đầu và chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Suốt thời gian dài, Yuan sợ đi học và tiếp xúc với người lạ. Cha mẹ cậu bé cũng quyết định sẽ cho con tạm nghỉ học 1 kỳ để ổn định lại tâm lý và có thể cân nhắc đến vấn đề chuyển trường.

Sau khi sự việc xảy ra, thầy giáo Chang đã bị đình chỉ dạy học, bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên khi gia đình Yuan trao đổi với nhà trường thì Hiệu trưởng lại tỏ ra vô trách nhiệm, cho rằng đây chỉ là hành vi cá nhân của giáo viên chứ không thuộc quyền giải quyết của nhà trường.

Dù thầy Chang tỏ ra hối lỗi, hứa sẽ thanh toán toàn bộ viện phí nhưng gia đình Yuan quyết tâm đệ đơn kiện, đòi lại công bằng cho cậu con trai.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ