Trớ trêu

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Người đàn bà với gương mặt đỏ bừng tức giận, đứng chờ bên ngoài cửa của một căn phòng trong nhà nghỉ, đợi để bắt quả tang anh chồng đang tòm tem với người đàn bà khác.

Thúy bị người đàn bà kia túm tóc, xô đẩy, lôi xềnh xệch từ trên giường xuống dưới đất, ngã dúi dụi. Cô để im cho người đàn bà đang trong cơn ghen tuông lồng lộn mặc sức đấm đá. Bất giác, nhớ đến một tình huống tương tự cách đây gần 2 năm, Thúy bật cười tràng dài cay đắng. Người đàn bà giật mình cũng chợt hiểu ra sự tình, đứng trân trân hết nhìn Thúy lại nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn ngồi lặng trên giường, rồi sụp xuống khóc nức nở… Trớ trêu thay, lần này Thúy là kẻ cướp chồng người khác!

***

Người đàn bà với gương mặt đỏ bừng tức giận, đứng chờ bên ngoài cửa của một căn phòng trong nhà nghỉ, đợi để bắt quả tang anh chồng đang tòm tem với người đàn bà khác. Trông bộ dạng chị càng lúc càng thêm sốt ruột, hai bàn tay đã nắm chặt lại, đặt sẵn nơi cánh cửa, chỉ trực đến thời điểm thích hợp để gõ thật mạnh và xông vào. Chị đã theo dõi họ sát sao từ lúc chồng chị rời công ty trước giờ quy định, lúc họ tình tứ bón cho nhau ăn trong một nhà hàng và kết thúc là chở nhau đến nhà nghỉ này. Hơi thở của chị mỗi lúc một dồn dập hơn, tim chị đập thình thịch. Trong đầu chị lần lần nhớ lại những gì đã trải qua đã từ 2 năm trước, cảm giác hổ thẹn vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng chị tự nhủ ngay rằng lần này vị trí của mình đã khác, chị có cái quyền được đánh ghen, vì người đàn ông kia đã thành chồng chị.
 

10 phút trôi đi, người đàn bà ấy trải qua trạng thái căng thẳng tột độ, khó kiểm soát. Đầu óc chị như muốn nổ tung khi hình dung ra những cảnh tượng mà chị nửa mong đợi, nửa lại muốn chối bỏ. Bất chấp hậu quả, chị gõ cửa và chẳng chờ cho cánh cửa mở hết, chị đã thấy mình đang ở giữa phòng. Chồng chị bước lùi lại rồi ngã ngửa ra giường, người để trần, bụng quấn một chiếc khăn bông màu trắng, to bản. Người đàn bà trên giường thì trần trụi hơn thế, xấu hổ khi bị bắt quả tang, chị ta kéo vội chiếc chăn lên che ngang ngực. Đó chẳng phải ai khác, chính là cô vợ cũ của chồng - tên Thúy. Bản năng của người đàn bà trong cơn ghen tuông, chẳng cần phải có kinh nghiệm, chị lấy hết sức bình sinh lôi cổ cô vợ cũ, đánh cho túi bụi, miệng hò hét gì đó chị chẳng còn hơi sức mà nhớ được. Tràng cười bất mãn, ma quái và điên dại của cô vợ cũ khiến chị khựng lại, buông tay ra khỏi người đàn bà đó. Trên giường, ông chồng vẫn khoanh chân ngồi im bất lực trước cơn ghen và cuộc đánh ghen đã chẳng còn là lạ lẫm. Chị khóc, đau đớn và tức tưởi, nhìn người vợ cũ với đôi mắt có phần đồng cảm…

***

Một tháng chẳng phải là thời gian quá dài cho một cuộc tình lén lút. Thúy đã chẳng thể yêu ai sau khi ly hôn chồng cũ. Từ lúc sinh ra và lớn lên cho tới bây giờ, anh vẫn là người đàn ông duy nhất Thúy yêu sâu nặng. Khi anh ta quyết dứt áo ra đi, Thúy vẫn tin rằng đó là do chồng mình bị người đàn bà kia dụ dỗ, lừa phỉnh. Đó cũng là lý do mà 2 năm trước, Thúy tìm người đàn bà nọ để đánh ghen. Cô làm ra vẻ bặm trợn để làm cô ta sợ mà phải rời xa chồng mình. Nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Thúy hận lắm, nhưng thẳm sâu tự đáy lòng mình, cô vẫn yêu chồng tha thiết. Cô nhủ lòng sẽ đợi chờ một phép màu, đợi chồng cô hối hận trở về. Mặc cho bố mẹ, bạn bè mắng cô dại khờ, ngu ngốc. Nhưng tình yêu vốn dĩ đã là mù quáng, bất cứ lúc nào chồng muốn trở về, cô sẽ vẫn giang tay chào đón.
 

Một tháng sau ngày gặp lại chồng trong một dịp chẳng còn là tình cờ, vì Thúy vẫn luôn đi bên cuộc đời anh từ sau ngày ly hôn đó. Nghe chồng than thở về cuộc sống hiện tại, nhìn sự ân hận không chút giả dối trên gương mặt và câu nói đầy tiếc nuối: “Thúy à, đến giờ anh mới nhận ra mình đã đánh mất những gì quý giá nhất trong cuộc đời. Anh vẫn còn yêu em rất nhiều!”, chỉ chờ có thế, Thúy đã lại ngả ngay vào anh ta không cần suy nghĩ. Giờ Thúy lại thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chồng cũ và người đàn bà nọ. Mặc kệ, Thúy chỉ cần lại thấy mình là người đàn bà hạnh phúc bên người đàn ông vốn dĩ thuộc về mình, hay ít ra cô cho là thế.

***

Hai người đàn bà điên dại nhìn nhau. Cả người đánh ghen và kẻ bị đánh ghen đều cùng òa lên khóc tức tưởi. Người đàn ông của họ vẫn mặc nhiên câm lặng chứng kiến cuộc đánh ghen như đang thưởng thức một vở kịch. Hai người đàn bà sững sờ nhận ra, trong cả hai lần đánh ghen giữa câu chuyện “ba người”, anh chồng chẳng mảy may can thiệp hay bênh vực bất cứ bên nào. Thúy hất những sợi tóc đang lòa xòa, rối bù trước mặt ra phía sau, ngước lên nhìn người đàn ông yêu dấu của mình đầy căm phẫn. Người đàn bà còn lại bắt gặp cái nhìn trách móc đó, gạt nước mắt đứng dậy. Chẳng ai bảo ai, họ cùng nhảy lên giường, lao vào người đàn ông bạc tình, đòn ghen và nỗi uất hận của cả hai người đàn bà trút cả lên đầu gã đàn ông bội bạc!
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ