Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi

Shindo,
Chia sẻ

Giới thiệu vở diễn mới mang tên "Hồn nữ mơ hoang", Á hậu Trịnh Kim Chi truyền tải thông điệp về tình yêu toan tính, vụ lợi trong cuộc sống đời thường.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi vừa cho ra mắt vở diễn mới "Hồn nữ mơ hoang", đây không chỉ mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ dành cho khán giả mà còn là sự vỡ òa vui mừng của Trịnh Kim Chi cùng ekip của mình. Vở diễn được xem là một dấu ấn mới của chị sau những vở diễn thu hút nhiều sự quan tâm trước đó.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 2.

Vở diễn là câu chuyện của chàng ca sĩ với mối tình vụ lợi, toan tính cùng một cô gái xinh đẹp, lương thiện. Dù bị lừa nhưng cô gái ấy vẫn cứ tin vào một tình yêu đẹp. Bởi quá ngây thơ nên cô gái phải chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn. Đây là bài học đắt giá cho các cô gái trẻ lúc mới bước vào những ngày yêu đầu tiên.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 3.

NSƯT Trịnh Kim Chi không giấu được sự hạnh phúc của mình sau khi ra mắt vở mới: "Tôi cùng đạo diễn Thái Kim Tùng và ekip thực hiện rất vui mừng. Bởi trước đó khi tôi quyết định cho dựng vở kịch này mọi người cũng ái ngại vì tôi đưa ra quá nhiều yêu cầu: Về thời gian - không gian 1960, về lồng ghép nhạc Bolero vào kịch, về hiệu ứng ma mị hồi hộp... Nhưng quả thật sau đêm diễn đầu tiên, chúng tôi đã được khán giả hưởng ứng rất nhiều, làm chúng tôi vui và tự tin hơn".

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 4.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 5.

Vở diễn khiến Trịnh Kim Chi gặp phải một số khó khăn nhất định như tiêu tốn chi phí nhiều hơn. Vì hầu như phải làm lại cảnh trí cũng như đi tìm thật kỹ những chi tiết đạo cụ của thời kỳ Sài Gòn xưa cho phù hợp với bối cảnh.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 6.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ thêm về khó khăn của một vở kịch kết hợp cùng Bolero: "Một khó khăn nữa là phải tìm những bài hát cho phù hợp với câu chuyện và nhân vật trong kịch, các diễn viên như tôi, Cindy Thái Tài, Vũ Mạnh Cường, Minh Tiến, Uyên Nhi, Mỹ Duyên đều phải tự mình thể hiện những bài hát đó làm sao cho ngọt ngào và truyền cảm".

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 8.

Sau "Hồn nữ mơ hoang", Trịnh Kim Chi cho biết chị cùng các nghệ sĩ tiếp tục tìm cho mình những ý tưởng mới cho những vở diễn ấn tượng. Trịnh Kim Chi cũng hé lộ thêm, sắp tới sẽ dựng thêm 2 vở diễn mới nữa.

Trịnh Kim Chi buồn khổ vì cứ mãi tin vào tình yêu với gã đàn ông vụ lợi  - Ảnh 9.
Chia sẻ