Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (72 tuổi, quận Đống Đa) - người đã nhận nhầm đứa con khi vừa sinh ở nhà hộ sinh bày tỏ day dứt về cách hành xử khó hiểu của người con gái sau khi tìm ra mẹ đẻ...
Cách đây 6 năm sau khi sinh tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, bé Hải đã bị trao nhầm cho gia đình anh Phùng Giang Sơn (29 tuổi, xã Tây Đằng), khi đó cũng sinh một bé trai.
Không ít người đã tìm đến trung tâm giám định ADN để xác định lại huyết thống. Có lẽ chuyện bị thất lạc người thân từ khi sinh ra đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người.
Trưa nay 15/7, gia đình anh Sơn và chị Hương đã cho 2 con gặp nhau. Tại đây, 2 đứa trẻ mà 6 năm trước từng bị trao nhầm đã vui vẻ chơi đùa, cười nói hồn nhiên cùng nhau.
Ngày 13/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chủ trì làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì và đại diện các gia đình để giải quyết liên quan đến vụ trao nhầm con ở BV Đa khoa Ba Vì.