Tranh vui "đúng phát hờn" về mẹ nhân lễ Vu Lan

Minh Anh,
Chia sẻ

Bộ tranh vui "Những lời mẹ dạy" vừa là minh họa hài hước về sự "bá đạo" của mẹ, vừa là lời cảm ơn của những đứa con dành cho đấng đã sinh thành ra mình.

Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, trên fanpage Lê Bích đã đăng tải một bộ tranh vui về "Những lời mẹ dạy" được trích từ cuốn sách “Đời về cơ bản là buồn cười” để gửi tặng tất cả các mẹ như một lời cảm ơn, một lời yêu thương.

"Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ, kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Công ơn của cha mẹ "như trời như bể", tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng có thể hiểu hết được lòng cha mẹ, những lời mẹ dạy đôi khi còn bị bỏ ngoài tai và tỏ ra hờn dỗi, trách cứ... Thế nên mới có câu "có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ". Mong sao các bạn trẻ có thể nhận ra rằng những lời mẹ dạy chỉ vì muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình để luôn biết trân trọng, yêu thương và biết ơn cha mẹ.

Tranh vui
Mẹ luôn luôn dạy những điều hay lẽ phải cho con cái mỗi ngày


Tranh vui
Mẹ dạy con không chỉ phải thương người mà còn phải đối xử tốt với động vật



Tranh vui
Khi con đàn đúm với lũ bạn không tốt, mẹ dạy cho con cách bảo vệ bản thân mình


 

Tranh vui
Bằng những trải nghiệm cuộc sống, mẹ biết đâu là điều tốt, đâu là điều xấu với con

 

Tranh vui
Khi con lười biếng, không biết nghe lời, mẹ đã trở thành tấm gương sáng cho con học hỏi

 

Tranh vui
Mẹ không những chăm chút cho con từng bữa ăn giấc ngủ để con có sức khỏe tốt mà còn nuôi dưỡng tâm hồn con luôn thánh thiện

Tranh vui
Mẹ nhắc nhở khéo con về chuyện chơi game không học bài

Tranh vui
Tiền bạc, vật chất không phải là thứ quan trọng nhất, làm người cái quan trọng nhất là phải có ý chí, luôn nỗ lực và vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đó là những gì con học được từ mẹ

Tranh vui
Mẹ lo lắng khi con học hành xao nhãng
Tranh vui
Mẹ nhắc nhở khi con vùi đầu vào máy tính không quan tâm đến mọi việc xung quanh
Tranh vui
Con dù lớn tuổi nhưng với mẹ thì vẫn chỉ như một đứa trẻ luôn được mẹ chăm lo, chỉ bảo
Tranh vui
Mẹ luôn là người hiểu và quan tâm con cái nhất, mẹ tìm thấy tất cả kể cả khi bạn đánh mất mình.



Tranh vui
Vì vậy, đừng để đến khi quá muộn mới thấy biết ơn vì những lời mẹ dạy


Chia sẻ